Hạnh phúc những ngày đầu làm dâu

,
Chia sẻ

Ngày đầu làm vợ, tuy có chút lạ lẫm vì bỗng dưng ở cùng nhà với các thành viên mới, nhưng đi đâu cũng được chồng tự nguyện làm xe ôm, được chồng và bố mẹ chồng quan tâm hết mực nên những người vợ này thấy rất hài lòng về cuộc sống hiện tại.

Mới lấy chồng được 4 tháng nay, Loan, 26 tuổi (Hà Đông, HN) thấy cuộc sống thật sự đang rất mật ngọt. Bởi vì những ngày đầu làm vợ, tuy ở nhà chồng còn nhiều điều lạ lẫm song Loan luôn được bố mẹ chồng và chồng nhiệt tình chỉ bảo nên chưa gặp bất cứ trở ngại nào.

“Những ngày đầu về làm vợ anh, mọi thứ trong nhà chồng còn nhiều mới lạ với mình lắm. Song nếu mình không biết gì thì đã có mẹ chồng chỉ cho. Có nhiều lúc thì chồng mình chỉ cho luôn” - Loan hớn hở khoe.

Đặc biệt, nếu ngày còn con gái, Loan phải tự thân vận động đi xe máy đi làm với bao mệt mỏi thì từ ngày lấy chồng đến nay, Loan đã có xe ôm “xịn” đưa đón mà chẳng phải mất đồng tiền phí nào: “Tính đến nay, vợ chồng cưới nhau đã 4 tháng rồi nhưng chưa bao giờ mình đi đâu mà không có chồng đi cùng. Đi làm, hay đi ra chợ, sang nhà bố mẹ đẻ hoặc về quê chồng… mình toàn có xe ôm xịn tự nguyện đưa đón mới thích chứ. Nhiều lúc về quê phải đi chợ sớm, mình bảo chồng cứ ngủ đi và sẽ tự đi xe một mình, chồng cũng không chịu vì sợ mình lạ nước lạ cái, không quen ở đây. Nói chung, từ ngày làm vợ anh, đi đâu làm gì cũng có chồng bên cạnh. Mình thấy vui và hạnh phúc lắm” - Loan cười tươi híp mắt.

Hạnh phúc những ngày đầu làm dâu 1
Được chồng quan tâm nhiều đã đành, nàng dâu mới này còn được bố mẹ chồng rất tâm lý, yêu thương như con cái trong nhà. Vì thế, Loan rất vui và không thấy đơn độc ở nhà chồng (Ảnh minh họa)

Được chồng quan tâm nhiều đã đành, nàng dâu mới này còn được bố mẹ chồng rất tâm lý, yêu thương như con cái trong nhà. Vì thế, Loan rất vui và không thấy đơn độc ở nhà chồng.“Tối đến, vợ chồng vừa đi làm về là mẹ chồng mình đã giục rối lên đi tắm giặt rồi ăn cơm tối. Thế là cả nhà lại ngồi vào bàn ăn no nê. Trong bữa ăn, mẹ chồng toàn để ý gắp cho con dâu  những miếng ngon. Nếu không bà toàn nhắc con trai gắp cho mình ăn. Rồi ăn xong mình nhận rửa bát. Ban đầu, thấy mình rửa bát một mình là mẹ chồng lại gọi ngay chồng mình ra bảo rửa bát cùng. Bà bảo bao nhiêu người ăn sao để 1 mình người đẹp thế này dọn.”.

Nói về những ngày đầu làm vợ của mình, Loan hạnh phúc bảo: “Không biết nhiều phụ nữ khác ngày đầu làm vợ có thấy cuộc sống quá đổi khác không. Còn mình, mình thấy đi lấy chồng và làm vợ những ngày đầu thực sự hạnh phúc lắm. Chỉ mỗi tội thi thoảng vẫn nhớ bố mẹ đẻ dù 2 tuần vợ chồng cũng cố gắng về thăm nhà ngoại 1 lần”.

Tính đến lúc này, Linh cũng kết hôn được gần 7 tháng. Dù lấy chồng xa nhà hơn 200 cây số, nhưng 7 tháng qua ở nhà chồng và làm vợ của chồng, Linh cũng rất hạnh phúc vì có chồng luôn quan tâm từng li từng tí một.

“Sau khi đi tuần trăng mật về là vợ chồng tôi chính thức bắt đầu sống cùng bố mẹ chồng. Khỏi phải nói, sống trong một ngôi nhà mới với những thành viên mới, mọi vật dụng trong nhà đều mới lạ, lại thêm phải xa nhà nên tôi không tránh khỏi những lúc cảm thấy buồn và lạc lõng. Song chồng đã luôn ở bên quan tâm động viên và trấn an tôi bằng tình yêu chân thành của anh. Do đó, những ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã rất vững vàng và chẳng hề khóc vì tủi thân chút nào. Lòng tôi cũng chưa bao giờ có cảm giác nặng trĩu vì không thoải mái khi ở đây. Thậm chí, có những tối sợ vợ buồn và nhớ nhà, chồng còn rủ tôi đi ra ngoài ăn vặt, hát karaoke cho thoải mái. ” - Linh cảm động kể về những ngày đầu tiên sống bên chồng.

Có chồng tốt, Linh cũng may mắn có một gia đình chồng hết mực yêu thương mình: “Bố mẹ chồng cũng thương tôi như con cái trong nhà. Ông bà rất quan tâm chăm sóc mỗi khi tôi bệnh. Lần đầu tiên tôi bị sốt ở nhà chồng đúng hôm chồng phải đi công tác 2 ngày chưa về. Lần ấy, tôi được mẹ chồng cho uống thuốc, xay sinh tố cam cho uống mặc dù những việc này tôi vẫn có thể tự làm được. Tôi cảm động lắm, họ thương và lo lắng cho tôi nhiều lắm”.

Những hôm chồng Linh đi công tác, bố chồng còn thường xuyên nhắc mẹ chồng Linh sang phòng nói chuyện với con dâu: “Chồng tôi mà đi công tác hôm nào là y như rằng buổi tối mẹ chồng sẽ sang phòng nói chuyện hoặc thậm chí ngủ lại cùng vì sợ tôi lấy chồng xa nhà, lại không có chồng bên cạnh sẽ buồn. Bố mẹ chồng luôn tạo cho tôi cảm giác gần gũi như tôi đang sống trong chính ngôi nhà mà tôi đã từng được sinh ra” - Linh hãnh diện và tự hào kể về bố mẹ chồng của mình.

Hạnh phúc những ngày đầu làm dâu 2
"Tận bây giờ mẹ chồng vẫn luôn nhắc riêng con trai là phải giúp đỡ vợ vì tôi đang bầu bí nặng nhọc" (Ảnh minh họa)

Sau đám cưới được gần 2 tháng thì Linh có tin vui bầu bí. Từ ngày mang bầu, Linh càng được chồng và bố mẹ chồng quan tâm gấp bội: “Từ ngày có bầu, tôi dường như không phải làm bất cứ việc gì trong nhà. Nhiều khi đi làm về, chỉ cần thấy tôi lăng xăng xuống bếp là đã bị mẹ chồng hoặc chồng đuổi ra ngoài. Cơm thì mẹ chồng nấu còn bát thì có chồng nhận rửa. Đã nhàn thế rồi mà mẹ chồng đến tận bây giờ vẫn luôn nhắc riêng con trai  là phải giúp đỡ vợ vì tôi đang bầu bí nặng nhọc. Nghe mẹ chồng nói vậy mà tôi thấy rưng rưng cảm động”.

“Tôi rất hài lòng với cuộc sống mới bên chồng bây giờ. Ngẫm lại, tôi thấy mình may mắn quá!.

Oải Hương
Chia sẻ