Hạnh phúc hậu chia tay kiểu Hà Anh

H.T,
Chia sẻ

Từ kinh nghiệm sống của mình qua những cuộc tình đổ vỡ, siêu mẫu Hà Anh chia sẻ cách cho các chị em có thể tiếp tục vui tươi của mình sau khi chia tay bạn trai/chồng.

Sau khi chia tay bạn trai không lâu, Hà Anh đã nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới bên 1 người bạn trai Tây khác. Không cho phép mình kéo dài nỗi buồn quá lâu, siêu mầu đã vững vàng hơn sau những cuộc chia ly. Bằng những kinh nghiệm của mình, Hà Anh đã chia sẻ với các chị em "bí kíp" vượt qua khó khăn khi đối mặt với chuyện đổ vỡ tình cảm. Nội dung những gì Hà Anh chia sẻ trên trang cá nhân:

Tôi không muốn trở thành người nhàm chán, và luôn luôn "lảm nhảm" về những câu chuyện mơ mộng, lãng mạn của mình! Tôi phải thực tế, vì có biết bao "chị em" đang cần đến tôi!
Mà cuộc sống, thì đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào, chính tôi cũng biết điều này mà! Vì vậy, ngày hôm nay, tôi sẽ viết về một điều mà chúng ta quan tâm:

CHIA TAY, MỘT GIAI ĐIỆU NGỌT NGÀO!

Vâng, khi yêu nhau, không ai là nghĩ đến chuyện chia tay! Hãy cứ yêu hết mình, cho hết mình, và hãy hy vọng.

Nhưng phụ nữ, hãy biết tỉnh táo, hãy biết dũng cảm, và hãy biết cách ngẩng cao đầu bước đi - khi chúng ta tự nhận ra rằng "hạnh phúc" này không dành cho chính mình.

Anh ta lừa dối bạn?
Anh ta không yêu thương bạn?
Anh ta sống vô trách nhiệm?
Hay đơn giản, anh ta không dành cho bạn?

Hạnh phúc hậu chia tay kiểu Hà Anh 1
Hà Anh và bạn trai cũ Bobby Chinn

1. Hãy hít một hơi dài trong lồng ngực và nói với bản thân mình "Tôi là một người phụ nữ tốt. Và tôi xứng đáng được hạnh phúc!"

Vâng, đây là một bước quan trọng đầu tiên, giúp bạn xác định chỗ đứng của chính mình.
Cái khổ của người phụ nữ là chúng ta mang trong mình quá nhiều tình yêu và lòng vị tha. Hết ngày này qua tháng khác, chúng ta tự "bào chữa" cho người ta rằng "người ta cũng cố gắng" "đó cũng là bản tính của người ta" "người ta không cố ý", "người ta không phải là người xấu".
Thôi thì hãy nhớ, chúng ta chỉ là những người phụ nữ bé nhỏ bình thường. Chúng ta không siêu phàm, và chúng ta không phải đức mẹ Theresa. Không, chúng ta không có trách nhiệm cứu vớt linh hồn của bất kể ai. Chúng ta là một người phụ nữ, một người trần mắt thịt, Cuộc sống ngắn ngủi và chúng ta không xứng đáng bị đầy đoạ trong tâm hồn. 
Chúng ta xứng đáng được hạnh phúc!

2. Hãy dừng tụ tập với những người phụ nữ có cùng hoàn cảnh và khuyên bạn nên "cam chịu"
Tôi nghĩ, mỗi người có một lựa chọn trong cuộc sống. Tuy nhiên, họ cam chịu, không có nghĩa là bạn cũng nên cam chịu.

Hãy bỏ ngay ý nghĩ, phụ nữ sinh ra là đã thiệt thòi.
Biết thiệt thòi để mình sống vươn lên bù lại cho mình những "thua thiệt" chứ không phải là để cam chịu.
Hãy nhìn những tấm gương của những người phụ nữ thành đạt, hạnh phúc xung quanh bạn và lấy đó làm động lực. Là phụ nữ, ta cũng có thể hạnh phúc! May mắn, là do chúng ta tự nắm bắt cho chính mình.
Đừng đổ lỗi cho số mệnh! Số mệnh đang mở cánh cửa cho bạn : Ra đi và tìm hạnh phúc mới! 
Hãy nắm lấy vận mệnh của mình.

3. Đừng bao giờ sống hoàn toàn phụ thuộc vào người đàn ông (cả về kinh tế lẫn tinh thần)

Chúng ta có thể tự độc lâp cuộc sống của mình, và chúng ta có thể tự làm cho chính mình hạnh phúc.
Đây không phải là sự so đo tính toán, ngược lại, điều này củng cố cho hạnh phúc của chính bạn.
Người ta luôn muốn những gì họ không có, hoặc không sở hữu hoàn toàn.
Nếu bạn quá an toàn, quá sẵn sàng, bạn sẽ không còn được coi trọng,
Nếu họ phải giữ bạn, có nghĩa là họ tôn trọng bạn, và quý trọng bạn.


Hạnh phúc hậu chia tay kiểu Hà Anh 2
Hà Anh hạnh phúc bên bạn trai mới

4. Hãy xinh đẹp

Làm bạn gái, làm vợ không có nghĩa bạn không cần xinh đẹp, không cần hấp dẫn những người xung quanh nữa.
Sự búi xùi của bạn chẳng làm bạn thêm phần "đoan trang", nó chẳng làm người đàn ông thêm yêu bạn bởi "giờ bạn thuộc về họ". Nó chỉ làm họ thêm khát khao các cô nàng chải chuốt, xinh tươi đang lượn lờ ngoài kia.
Vậy muốn có được sự tự tin khi bạn quyết định bước đi?
Hãy xinh đẹp, quyến rũ, bởi bạn biết, ở ngoài kia biển …đầy cá!

5. Hãy tập cách suy nghĩ rành mạch, dứt khoát

Tôi nghĩ rằng, trong mối quan hệ, đương nhiên cần sự cố gắng (từ phía 2 bên), đôi khi cần sự thoả hiệp và đôi khi cần sự chấp nhận.
Nhưng mọi thứ cũng có những giới hạn của nó.
Chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận và cho qua những sai lầm hay đơn giản, những khác nhau cơ bản của 2 người trong mối quan hệ.

Ví dụ: Bạn muốn lập gia đình, còn anh ấy vẫn muốn rong chơi
Anh ấy thích quan hệ với những người phụ nữ khác ngoài bạn
Anh ấy muốn đi đây đi đó, còn bạn thì không
Anh ấy đam mê cờ bạc và có thể sẵn sàng tiêu hết tiền học cho con của hai bạn vào một ván bài
Anh ấy nghiện rượu và thường đánh đập bạn mỗi khi say xỉn v.v…..
Hãy hỏi bản thân mình: Có giải pháp nào cho những tình trạng này. Hãy trung thực với chính bản thân mình? Liệu mình có thể chấp nhận họ như vậy cả đời?
Cảm xúc của mình như thế nào?
Nhiều phụ nữ Việt chúng ta hay gạt bỏ cảm xúc của mình, vì họ nghĩ mình đang "hy sinh", hay đánh lừa chính bản thân mình vì một thiên chức cao hơn "làm mẹ"- làm mẹ rồi, họ không cần gì hết, vậy là họ đủ hạnh phúc….
Sự thực thì, tôi đồng tình, nhưng hãy nhớ, chúng ta chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, chúng ta có cảm xúc, và chúng ta không nhất thiết phải gánh hết MỌI trách nhiệm!
Người đàn ông sau khi chia tay, có thể dễ dàng tìm cho mình mối quan hệ mới. Bởi họ suy nghĩ đơn giản. Họ không như phụ nữ, ôm mối hận cay đắng làm vết thương lòng chúng ta không bao giờ lành. Có lành, có lẽ cũng để thành vết sẹo lớn mà chúng ta không bao giờ thoát khỏi.
Để làm gì?
Nếu chúng ta không nhìn thấy- cái tôi gọi là "Ánh sáng cuối con đường"- Nghĩa là mối quan hệ không có cơ hội hy vọng sẽ tiến triển tốt đẹp hơn: hãy dũng cảm mà ra đi!

Hạnh phúc hậu chia tay kiểu Hà Anh 3
Hà Anh gần đây đã công khai bạn trai mới 

6. Chuyển năng lượng đau buồn, bi quan, thành năng lượng tích cực, phấn chấn.

Thay vì nghĩ, vậy là hết, chúng ta sẽ cô đơn cả đời, sẽ không có ai yêu thương…
Hãy nghĩ rằng chúng ta vừa đưa ra một quyết định tuyệt vời nhất cho chính bản thân mình: Giải phóng bản thân để tìm tới hạnh phúc mới.
Hạnh phúc này trước mắt có thể chưa phải là tìm đến tình yêu mới, nhưng nó có thể là chúng ta dành thời gian nhiều hơn cho gia đình (bố mẹ, anh em mình), bạn bè mình, thời gian cho công việc, các dự định hào hứng trước mắt, và đặc biệt là chính bản thân mình.
Tôi nhớ rằng có lúc mình từng ngồi nước mắt ngắn dài trên giường tại một xứ sở xa lạ, suy nghĩ về cuộc sống và hạnh phúc mình.
Rồi tôi chợt nghĩ "Hey, hãy viết một ça khúc mới về việc "I am Available"- giờ tôi có thể hẹn hò bất kể ai mà tôi muốn, hôn bất cứ ai mà tôi muốn- bởi tôi giờ đây đã "available"
Đừng cho phép mình bế tắc quá lâu trong sự đau khổ.
Hãy mạnh mẽ bước đi

7. Hãy cho phép mình hạnh phúc

Các bạn thấy đấy, người ta nói tôi "quên chuyện cũ quá nhanh" để đến với tình cảm mới!
Tại sao lại không chứ? Vì sao tôi phải đau khổ? Sao phải tiếc nuối.
Tôi trẻ trung, xinh đẹp, và quan trọng, tôi là một người phụ nữ tốt: TÔI XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC HẠNH PHÚC!
Vậy phụ nữ ơi, chia tay, có thể là một giai điệu ngọt ngào!
Hãy gạt nước mắt và mỉm cười.
Chỉ khi bạn đóng cánh cửa cũ kỹ lại, thì những cánh cửa khác mới mở ra: NHỮNG CÁNH CỬA CỦA HẠNH PHÚC!
Chia sẻ