Giấu mặt

Như Anh,
Chia sẻ

Thắm thấy máu trong người mình sôi lên vì giận dữ. Không ngờ cuộc đời cô lại có tới hai lần bị người đàn bà khác chỉ cho thấy chồng mình ngoại tình.

Thắm là người phụ nữ sắc sảo. Chính bởi vì thế mà cô luôn hiểu được rằng phải cảnh giác tuyệt đối với những ông chồng, nhất là khi chồng nắm một chức vụ cao. Là vợ của một phó giám đốc công ty, Thắm hiểu, xung quanh chồng luôn tồn tại những “cái bẫy đàn bà” mà nếu chỉ sơ sẩy một chút rất có thể sẽ mất chồng như chơi. Vì thế, Thắm quản lí Dương từng ly từng tí.

Đúng như những gì Thắm từng nghi ngại, Dương có bồ thật. Nhận thấy những hành động khác thường của chồng như ăn mặc bóng bẩy hơn, xức nước hoa thơm phức… khác hẳn mọi khi là Thắm đã nghi ngờ. Nhưng là người phụ nữ đáo để, Thắm không dại gì mà làm lớn chuyện ngay khi chưa có bằng chứng xác thực vì như thế sẽ “rút dây động rừng”. Tất cả mọi chuyện chỉ được đẩy lên cao trào khi chiều hôm đó, Dương nói phải đi họp, có thể sẽ về muộn thì Thắm nhận được một tin nhắn từ số máy lạ: “Anh Dương không hề đi họp. Không tin có thể đến công ty xem lịch công tác”. Bán tín, bán nghi, cuối cùng Thắm quyết định tới tận nơi xem thực hư thế nào và cũng để xem ai là người nhắn tin đó. Vì Thắm nghĩ rõ ràng để biết được sự tình như vậy phải là người cùng công ty với Dương.

Ông giám đốc nghe lễ tân thông báo có vợ Dương đến tìm gặp đã đoán ngay tình hình nên tránh mặt. Đang thất thểu ra về vì không biết hỏi ai để biết rõ sự tình, Thắm va phải cô nhân viên kế toán. Chưa kịp nói gì, cô ta đã nhanh nhảu: “Ôi em xin lỗi, chị là vợ sếp Dương phải không ạ? Chị đến công ty có việc gì không?”. Dù thấy cô ta có vẻ thân thiện nhưng chẳng dại gì lại nói đến điều tra chồng, Thắm tránh đi: “À, tiện đường đi qua chị vào hỏi xem anh Dương nhà chị đi họp mấy giờ về để chị đợi đi xe cùng về ấy mà. Máy điện thoại chị lại để quên ở nhà nên không điện được cho anh ấy”. Vừa nghe Thắm nói thế, gương mặt cô nhân viên đó đã tỏ vẻ ái ngại. Ánh mắt cô ta đắn đo đôi chút rồi thỏ thẻ: “Chị rảnh không, em muốn nói chuyện với chị một chút?”.
 

Thắm phần nào đoán định được người nhắn dòng tin đó cho mình là ai. Nhưng cô vờ như không biết và vui vẻ nhận lời. Cô nhân viên kế toán tự giới thiệu tên Oanh và dẫn Thắm tới ngoài quán nước đối diện công ty nói chuyện. Vừa ngồi xuống bàn cô ấy bắt đầu luôn: “Thú thật với chị, em là người đã nhắn cho chị dòng tin thông báo đó. Chắc chị ngạc nhiên lắm, nhưng cùng là cảnh đàn bà với nhau em không nỡ nhìn chị bị anh Dương lừa dối như thế. Anh ấy cặp với cô thư kí riêng được mấy tháng nay rồi. Hôm nay họ lấy cớ đi gặp khách hàng nhưng thực chất là đang hú hí ở khách sạn đấy chị ạ. Nếu chị muốn bắt quả tang thì cứ tới theo địa chỉ này”.

Oanh vừa nói vừa dúi vào tay Thắm tờ giấy ghi dòng địa chỉ. Thắm không còn có thời gian để nghĩ xem vì sao Oanh lại giúp mình như vậy, cô chỉ thấy ruột gan nóng lên vì tức giận. Thắm cầm vội tờ giấy lao đi sau khi nói: “Cảm ơn em, chị đi đã, có gì chị sẽ tìm em sau”.

Bị vợ bắt quả tang tại trận, cả Dương và cô nhân tình đều run bần bật. Hơn ai hết Dương không hề muốn làm to chuyện bởi anh sẽ mất rất nhiều nếu mọi người đều biết. Chính vì thế Dương cầu xin vợ tha thứ. Thắm cũng không phải là người không biết nghĩ trước nghĩ sau. Cô chẳng dại gì mà ghen tuông lồng lộn lên để vợ chồng bỏ nhau thì người được lợi chỉ là ả nhân tình mà thôi. Thắm chả dại mà dâng hiến chồng cho kẻ khác. Cô quyết tâm bắt quả tang là để làm rõ ba mặt một lời và để chồng không còn chối cãi. Thắm đe dọa, nếu muốn giữ kín mọi chuyện, Dương phải chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này và đuổi việc cô thư kí. Tất nhiên với một điều kiện được xem như “nhẹ tay” như thế, Dương nhanh chóng gật đầu.
 
Sau lần đó, Dương sống có vẻ chỉn chu hơn. Thời gian, giờ giấc đi về thường thông báo chính xác cho vợ. Thắm cũng phần nào yên tâm. Cô không quên gặp gỡ và cảm ơn Oanh – người chị em tốt đã giúp cô ngăn chặn được sớm mối quan hệ bất chính đó. Tình cảm giữa Thắm và Oanh ngày càng trở nên thân thiết khi Oanh nói: “Cùng cảnh là chị em phụ nữ với nhau, tuy em chưa có gia đình nhưng em cũng hiểu bị phản bội là như thế nào. Chị cứ yên tâm, từ giờ em sẽ làm gián điệp cho chị. Anh Dương mà léng phéng với cô nào là em báo chị liền”.
 

Nghe Oanh nói thế Thắm như mở cờ trong bụng vì đã có “trợ thủ” đắc lực lo gì không kiểm soát được mọi hành tung của chồng. Nhiều hôm, Thắm còn mời Oanh tới nhà ăn cơm tối, thân thiết như người một nhà. Theo những gì mà Thắm thấy thì Dương bây giờ rất “ngoan” không có biểu hiện gì lạ cả. Hơn nữa, như mật báo của Oanh, ở công ty Dương cũng không có tình ý gì với ai. Nhưng mọi chuyện chỉ bắt đầu vỡ lẽ vào một buổi chiều…

Tiếng chuông cửa vang lên réo rắt, Thắm vội vã ra mở. Không khó để Thắm nhận ra người phụ nữ đã bấm chuông. Đó là ả nhân tình cũ của Dương – người đã bị Dương sa thải theo yêu cầu của Thắm. Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô ta dám cả gan tìm đến. Thắm vẫn tỏ ra là một người đàn bà bản lĩnh, cô mởi ả ta vào nhà nói chuyện cho tử tế. Ngồi đối diện với Thắm, cô ta có vẻ sợ sệt và rụt rè nói: “Chắc chị ngạc nhiên lắm khi em tới đây. Nhưng em nghĩ chị còn ngạc nhiên hơn khi biết mấy tháng qua anh Dương và Oanh – người làm kế toán ở công ty cặp bồ với nhau”. Thắm suýt ngã ngửa người vì không tin nổi những gì mình được nghe. Lấy hết bĩnh tĩnh, cô cứng rắn: “Cô đừng có mà đặt điều, coi chừng tôi không tha cho cái tội ăn nói hàm hồ đâu”. Nhưng ả ta vẫn kiên quyết: “Chị không biết đấy thôi, thời điểm ấy cả em và Oanh đều mê anh Dương, nhưng vì em có ngoại hình xinh xắn hơn đôi chút nên anh Dương chọn em. Chính vì vậy mà cô ta ghen tức nên đã theo dõi và báo cho chị biết. Giờ đây, vì chị mất cảnh giác với Oanh, tin tưởng Oanh nên cô ta và anh Dương ngoại tình ngay trước mắt chị mà chị không hề hay biết đấy thôi”.

Thắm thấy máu trong người mình sôi lên vì giận dữ. Không ngờ cuộc đời cô lại có tới hai lần bị người đàn bà khác chỉ cho thấy chồng mình ngoại tình. Thắm không biết nên cảm ơn hay nói gì với ả nhân tình đầu tiên này của Dương nữa. Cô chỉ ngồi im lặng cho tới khi ả ta xin phép ra về. Lần này Thắm quyết không im lặng nữa, cô sẽ bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ đó để lột trần vai diễn giấu mặt bấy lâu của Oanh. Còn với Dương, Thắm sẽ tung hê tất cả. Cô chẳng còn gì lưu luyến với gã chồng chỉ đợi có thời cơ là ngoại tình như Dương.

Chia sẻ