Giai nhân Mộng Tuyền: "Không ngủ với kẻ thù"

Lan Chi,
Chia sẻ

Là nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn nhưng “nữ hoàng scandal” Mộng Tuyền phải trải qua nhiều lần đò vì quan niệm “không ngủ với kẻ thù”.

Cuộc hôn nhân đầu không tình yêu

Mộng Tuyền là nghệ danh của Huỳnh Thị Kim Loan. Bà là một nữ nghệ sĩ cải lương tài sắc vẹn toàn với phong cách dịu hiền của người phụ nữ sông nước miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, bà cũng được nhớ nhiều với danh hiệu “Nữ hoàng scandal”.

Đẹp và nổi tiếng nên bà luôn có rất nhiều đàn ông vây quanh. Từ vương tôn, công tử tới soạn giả, diễn viên, tất cả đều điêu đứng trước nhan sắc của bà. Thế nhưng không ai qua được “ải” mang tên người cha. Ông canh chừng con gái rất dữ, thành ra tất cả các cây si đều bị “bứng gốc”.

Vì cha quản quá dữ nên bà chẳng hề biết gì ngoài ca hát, kể cả chuyện yêu đương. Bà trẻ con tới mức nghệ sĩ Hà Triều gửi thư tình, bà còn không dám đọc mà đem đến đưa cho cha xem. Ấy vậy mà, bà sớm phải lên xe hoa về nhà chồng khi trái tim chưa biết rung động.

Vào năm 1968, sự nghiệp đang lên của bà bỗng dưng chững lại khi các đoàn hát hầu như không hoạt động được vì thiết quân luật. Thế là bà lên xe hoa để có tiền lo cho các em. Người mà bà tưởng sẽ gắn bó cả cuộc đời là một quân nhân trong chế độ cũ, đại tá Nguyễn Văn Nam. 

Trước khi cưới, đại tá cho bà một cặp táp Samsonite tiền chứa 10 triệu đồng. Vàng hồi đó có 3.000 đồng một lượng. Như vậy đủ thấy 10 triệu đồng lớn tới cỡ nào. Bà để tất cả tiền bạc lại cho cha, mẹ, kéo theo cả đàn em qua sống nhà chồng.

Giai nhân Mộng Tuyền: "Không ngủ với kẻ thù"
Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Mộng Tuyền khi còn son trẻ

Cuộc tình của họ bỗng chốc nổi tiếng và trở thành “tâm điểm” cho các tờ báo Sài Gòn xâu xé, mổ xẻ. Cũng là điều dễ hiểu thôi vì bà vốn là người tài sắc nhưng lại kết hôn với người đàn ông có tiền tài địa vị và hơn bà rất nhiều tuổi.

Nguyễn Văn Nam mang lại cho bà tiền bạc nhưng cũng reo rắc bao khổ đau vào tim bà. “Nhờ” có ông mà bà xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo lá cải với hình ảnh không lấy gì làm tốt đẹp. Danh hiệu “Nữ hoàng scandal” cũng từ đó mà ra. 

Mộng Tuyền từng chia sẻ, khi còn sống bên nhau, chồng bà bồ bịch nhiều nhưng khi lên báo ký giả lại toàn nói bà bồ bịch, bà bị chồng đánh ghen. Nhưng bà vẫn im lặng: “Tôi không thanh minh. Mình nghệ sĩ, tai tiếng không sao, nhưng chồng sĩ quan tai tiếng là mất chức. Tôi chỉ nghĩ Quan Âm Thị Kính còn bị oan nhưng rồi có nói chi đâu!”.

Dù im lặng nhưng vì không có tình yêu nên bà không thể vun đắp cho cuộc hôn nhân này được. Hai người chia tay sau 2 năm chung sống. Dù chồng khiến cuộc sống của mình lao đao nhưng bà vẫn một lòng một dạ mang ơn ông.

Sau này bà tâm sự: “Đối với chồng, Tuyền mang nặng ơn nghĩa hơn là tình yêu… Tuổi trẻ vẫn còn bồng bột và nông nổi, Tuyền chia tay với chồng cũng là do định mệnh đưa đẩy, có lẽ là do ý trời. Nhưng thật tâm trong lòng, Tuyền cũng như bao người phụ nữ khác rất quý trọng hai chữ hạnh phúc và gia đình”.

Không ngủ với "kẻ thù"

Năm 1970, bà chia tay cuộc hôn nhân đầy sóng gió và tập trung cho sự nghiệp đàn ca của mình. Bà cùng với một số đại thụ trong làng cải lương hùn cổ phần lập ra đoàn cải lương Tiếng Hát Dân Tộc và tỏa sáng trong các vở diễn chính cùng với Thanh Nga, Thành Được, Thanh Nguyệt…

Giai nhân Mộng Tuyền: "Không ngủ với kẻ thù"
Nhan sắc mặn mà của bà khi ở tuổi xế chiều

Khi Nhà nước cho phép các gánh cải lương hoạt động lại, bà cùng bầu Xuân kết hợp với tỉnh Sông Bé lập ra liên doanh Sông Bé- Dạ Lý Hương. Sau năm 1975, bà có thời gian sống như vợ chồng với bầu Xuân đoàn Dạ Lý Hương.

Nhưng rồi cuộc tình lãng mạn của những người nghệ sĩ không kéo dài được lâu. Cả hai lặng lẽ chia tay mà phần thua thiệt và mang tiếng lại thuộc về bà. Bà cam phận nhận lãnh một mình.

Và rồi trái tim "Nữ hoàng scandal" lại rung động khi gặp lại một người bạn cũ. Ông cũng là một trong những người vô cùng hâm mộ bà. Năm 1972, ông sang Pháp du học và trở thành thương gia. Đến năm 1980, ông về nước. Hai người gặp nhau và nhanh chóng kết hôn.

Năm 1988, bà sang Pháp theo diện đoàn tụ với chồng. Họ sống với nhau được 20 năm, mới chia tay được 7 năm. Trước đó, hai vợ chồng kinh doanh bán đồ cổ tại quận 13, Paris. Nhưng sau 20 năm chung sống, những rạn nứt xuất hiện. Thế là cuộc hôn nhân chính thức thứ hai của bà tan vỡ trước sự ngỡ ngàng của người xung quanh. Chẳng ai ngờ, bà lại ly hôn khi đã sang dốc bên kia của cuộc đời.

Giai nhân Mộng Tuyền: "Không ngủ với kẻ thù"
Bà Mộng Tuyền thời ở nước Pháp

Bà chia sẻ: “Nhiều người có thể sẽ thắc mắc, vì sao một người đàn bà lại ly hôn ở tuổi này, sau 20 năm sống với nhau, ở vào cuộc hôn nhân thứ hai? Nhưng tôi quan niệm rằng, sống với ai mà dưới 50% hài lòng thì nên dẹp nó đi, chọn cuộc sống khác, chứ nhất quyết không ngủ với ‘kẻ thù’, không chịu đựng hôn nhân”.

Sau hai cuộc hôn nhân thất bại, tình yêu tưởng như đã chết trong trái tim của người nữ nghệ sĩ xinh đẹp. Nhưng rồi trái tim giai nhân lại sớm hồi sinh. Bà lại yêu lần nữa và quyết định kề vai sát cánh với là ông Lê Quang Vinh – một vị giáo sư danh tiếng trong cộng đồng người Việt tại Úc.

Bà rất bình yên trong cuộc hôn nhân thứ ba này. Thời gian rảnh, bà tham gia sinh hoạt văn nghệ với kiều báo tại Úc, không đi hát chuyên nghiệp. Ngoài ra, bà thường ra tiệm bán trái cây của người em gái phụ giúp kinh doanh.



Chuyện tình của giai nhân Thẩm Thúy Hằng 

Giai nhân Mộng Tuyền: "Không ngủ với kẻ thù"

Chia sẻ