Gái xinh ghen chồng

Theo Dân trí,
Chia sẻ

Gái cũng xinh nên lấy được chồng đẹp trai, có tài, làm ra tiền và có một thằng con kháu khỉnh. Từ khi gái xinh sinh xong bị mất dáng, thành gái xồ xề, sổ hết chỗ nọ chỗ kia.

Trong khi ông chồng từ ngày có vợ chăm sóc thì cứ trẻ măng ra, da dẻ hồng hào, diện vào một tý chẳng khác nào tài tử Hồng Kông! Nhìn chồng gái lại nghĩ đến chuyện có cô nào thòm thèm tự dưng máu ghen vô cớ trong người nổi lên.

Gái lên kế hoạch giảm cân, tút tát lại vóc dáng và học cách quyến rũ chồng với nhiều chiêu bài mới. Tiếp đến gái kiểm tra điện thoại của chồng nhưng bí mật thôi, thỉnh thoảng lại ngó trộm email, không có gì khả nghi là gái yên tâm lắm.

Ngày xưa lúc ra ngoài đường gái thường động viên chồng ăn mặc chỉn chu, sáng sủa một tý, xịt ít nước hoa vào cho nó thơm tho để xứng với gái. Nhưng giờ hễ chồng ra khỏi nhà ăn mặc chỉn chu là gái lại nói bóng nói gió “vợ con rồi còn diện thế”. Những bộ quần áo nhìn bắt mắt một tý gái cũng ít khi cho chồng mặc, mấy lọ nước hoa ngày xưa gái mua tặng chồng cũng giấu biệt, chồng chịu chết không tìm ra. Hôm nọ thằng con chui xuống gầm cầu thang nghịch ngợm thế nào thơm inh ỏi.

Dạo này chồng hay đi công tác nước ngoài, mỗi lần một vài tháng. Gái cũng lo. Có lần chồng đi Singapore, ngoài việc gọi điện cho nhau hàng ngày, tối đến gái tranh thủ chát chít với chồng qua skype, bất ngờ gái nhìn thấy trên tay chồng không còn đeo nhẫn nữa, gái nhảy lộn lên, chạy lên chạy xuống cầu thang hốt hoảng “trời ơi, cởi nhẫn ra để nói ta đây chưa vợ đi cưa gái à”.
 

Mẹ chồng nghe thấy kéo lại “từ từ con, không trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, người ta lại tưởng chồng con đi theo gái liệu có hay không”. Gái bình tĩnh quay trở lại bàn nói chuyện, hoá ra chồng gái tắm rồi bỏ nhẫn ra quên đeo vào.

Vì cũng sợ mất chồng nên mỗi lần chồng gái đi uống rượu bia, hay hát karaoke cùng với cơ quan gái đều đi cùng, ăn vận đẹp đẽ, trang diểm đâu vào đó. Có hôm chồng trực ca về muộn dứt khoát gái không để cho chồng ở lại, nửa đêm gái bảo sẽ xuống đón chồng nhưng đi nửa đường lại thấy mình sao khổ thế, nửa đêm con gái dặm trường đi cả mấy chục cây số, gái lại quay về nhà.

Biết cái tính hay ghen của vợ, nhiều lúc chồng cũng trấn an vợ bằng cách khen ngợi “dạo này anh thấy em xinh ra đấy” nhưng gái cũng âm thầm soi lại mình thế nào, lỡ may đó chỉ là trò “nguỵ trang” ngọt ngào của đàn ông.

Mẹ chồng nhiều lần nhắc nhở “con đừng già néo đứt dây” nhưng gái vẫn chứng nào tật ấy không thay đổi. Cho đến ngày hôm qua, khi chồng gái đi ăn cưới tận tỉnh khác, gái gọi chồng phải về trong đêm cho bằng được, chiến lược không để xểnh ra dù chỉ một phút luôn được thực hiện như thế.

Đêm đó chồng gái quyết định không về nhà, tắt máy cho đến tận hôm sau, gái mang bộ mặt xưng xỉa đến cơ quan. Biết tính của gái, các chị trong phòng nhỏ nhẹ “người ta giữ diều bằng một cái dây thôi em ạ” gái lại nhớ lại câu nói của mẹ chồng “con đừng già néo đứt dây”.

Gái ngồi suy nghĩ tại sao gái cứ phải ngồi ở nhà mà lo với sợ. Từ nay gái sẽ thay đổi chiến thuật, gái sẽ “hạ nhiệt” khuôn mặt của mình cho tươi tỉnh hơn. Thay vì ghen chồng phải cho chồng ghen gái. Gái sẽ tỏ ra bí ẩn hơn, dành thời gian bực tức đó mà đi làm đẹp. Gái cũng vốn xinh xắn. Chắc chắn gái kéo để chồng về nhà mà không cần một bài “văn cao” nào cả, kẻo có ngày gái không còn dây mà giữ diều mất...

Chia sẻ