Gạ tình qua di động

Phan Linh Anh,
Chia sẻ

"Anh! Em nhớ anh. Sao lâu không không thấy anh qua thăm, tưởng anh quên em rồi", tin nhắn gửi đến từ số máy 0985733xxx đánh thức giấc ngủ của Mạnh Quân

Nếu như ngày thường, anh sẽ lẳng lặng xóa ngay tin nhắn, tắt di động rồi ngủ tiếp. Thế nhưng hôm ấy, vợ Quân về nhà ngoại, lại bị đánh thức giữa chừng chưa thể ngủ ngay, anh tiện tay nhắn lại: "Thức khuya vậy em?".

Đầu dây kia lập tức nhắn lại cả 4 tin nhắn với các nội dung khác nhau. Lúc thì than rằng buồn chán vì bị Quân bỏ rơi, lúc thì than thân trách phận hẩm hiu, rồi cuối cùng chốt lại: "Bao giờ thì chúng mình có thể gặp nhau?". Quân "choáng" thực sự biết ngay một em "hàng" nào đó đang túng tiền muốn gạ tình bèn nhắn lại: "Em tên gì vậy? Em đang làm ở đâu, chúng mình có quen nhau không nhỉ?"

Quả nhiên, cô gái kia nhắn lại: "Em là V. A, sinh viên năm thứ 3, em có thể gặp anh chứ. Chúng mình có thể là người bạn tốt của nhau được không anh? Thôi máy điện thoại của em sắp hết tiền rồi chỉ đủ nhắn tin thôi. Mai anh mua cho em một cái card mới để nạp tiền vào tài khoản nhé".

Thấy trò nhắn tin vô bổ mà chẳng mang lại kết quả gì, Quân không trả lời mà tắt máy đi ngủ. 7h sáng hôm sau anh mở di động và nhận liền một lúc 3 tin nhắn với lời lẽ rất khó chịu: "Tưởng là đại gia, ga lăng, té ra anh cũng chỉ là một tên nhỏ nhen, ki bo và ích kỷ". Đến nước này, Quân chỉ biết ngửa mặt lên trời vì cái trò nghịch dại tối qua của mình.

  
Đôi khi là "vô tình" nhắn tin nhầm nhầm máy, cũng có lúc tin nhắn ấy gửi đến đích danh chủ nhân. Một buổi sáng anh Minh - đại gia bất động sản Sài Thành - đang ngồi uống cafe với hội bạn thì điện thoại rung báo tin nhắn. "Minh! Em rất muốn gặp anh".

Minh nhắn lại: "Xin lỗi tôi không biết số này, em nhắn nhầm rồi". Phía đầu dây kia vẫn kiên trì: "Em không nhầm và còn biết anh đang ngồi uống cafe với bạn". Vô cùng kinh ngạc, Minh đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy có ai "khả nghi". Yên chí, Minh nhắn lại: "Nếu em biết anh thì mời em qua uống cafe với tụi anh cho vui".

Tưởng chỉ mời "đãi bôi" nào ngờ khoảng 20 phút sau một cô gái khoảng chừng 24 tuổi sành điệu, mặc bộ đồ màu đỏ và khoác chiếc túi xách hiệu Louis Vuitton. Cô nàng tiến thắng đến bàn của Minh chào hỏi mọi người cứ như quen với Minh từ lâu lắm. Hội bạn ra lời chúc tụng Minh đào hoa, kiếm được cô bạn gái xinh như mộng lại còn có tài ăn nói.

Sau nửa giờ chuyện trò vui vẻ, cô gái xin phép ra về hẹn hôm sau gặp lại. Ở cái tuổi 45 Minh chưa già đến mức không còn rung động trước cái đẹp. Nhưng là người kinh qua thương trường, đầu óc đã có sạn, anh hiểu rằng có điều gì đó bất ổn trong này. Quả nhiên, hai hôm sau cô gái gọi điện mời anh đến nhà và ngỏ ý muốn được gần gũi... Không trả lời, anh gác máy và nhắn lại một cái tin: "Em chọn nhầm đối tượng rồi".

"Một cô gái xinh đẹp, có học thức, ăn nói có duyên không bao giờ họ làm cái chuyện cưa cẩm lộ liễu như vậy. Ai không có bản lĩnh mà vướng vào có ngày mất cả chì lẫn chài", Minh nhận xét.

Kể từ khi thị trường viễn thông bùng nổ với sự góp mặt của nhiều nhà khai thác dịch vụ, cước di động cũng ngày một rẻ hơn. Thẻ sim chỉ còn trị giá 69.000 đồng, kèm theo gần 200.000 đồng trong tài khoản. Đối tượng lọt vào tầm ngắm của các em thường là chủ nhân của những số điện thoại đẹp như tứ quý, Số kép "002266" hoặc phát lộc "6868".

Ngoài việc gạ tình có những chủ nhân của số máy đẹp đã bị khủng bố nhiều lần bằng đủ mọi cách từ nhắn tin đe dọa đến nháy máy làm phiền. Thật là mệt mỏi khi sỏ hữu một số máy đẹp, chị Phương Giám đốc một công ty TNHH tâm sự.

Theo Phan Linh Anh
Vnexpress
Chia sẻ