Em đã trở thành người đàn bà phản bội

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Rồi em bừng tỉnh, nhận ra mình đã phạm tội, trở thành người đàn bà phản bội.

Hỏi: 

Trong một lần đi dự họp lớp, kỉ niệm 10 năm ngày tốt nghiệp phổ thông, em gặp lại cậu bạn lớp trưởng, người em có cảm mến và yêu đơn phương suốt năm lớp 12. Cậu ấy bây giờ bạo dạn hơn trước, đã chăm sóc em trong bữa ăn và nói nhỏ với em rằng “Ấy vẫn đẹp như xưa, trước kia tớ yêu ấy, nhưng vì ấy quá xinh, nên tớ mặc cảm, không dám ngỏ lời”. Em cảm động thực sự khi nghe những lời thổ lộ ấy. Rồi sau đó bạn ấy ngỏ ý muốn mời em đi uống cà phê để tâm sự.

Tự nhiên em cảm thấy mình như cô bé mới lớn, khát khao được yêu. Em quên hết hiện tại, sống tràn ngập với những gì đã xảy ra mười năm về trước, như một người mộng du. Chính vì thế mà bạn ấy đã đưa em vào nhà nghỉ, em cũng ngoan ngoãn nghe theo. Chuyện xảy ra chóng vánh, dễ dàng tới mức em không ngờ là nó xảy ra. Khi ngồi viết những dòng tâm sự cho chị, em vẫn thấy nao nao trong lòng khi nghĩ về chuyện đó.

Rồi em bừng tỉnh, nhận ra mình đã phạm tội, trở thành người đàn bà phản bội. Có lúc em đã định nói hết sự thật, nhưng em cũng nghĩ rằng chồng em là người tốt, song khó có thể tha thứ cho em, như vậy gia đình em sẽ đổ vỡ, con em sẽ khổ, còn em thì nhục nhã với tội ngoại tình. Cứ sống như thế này, em thấy mình khổ sở quá. Em phải làm sao bây giờ?

(Người vợ đau khổ)

Em đã trở thành người đàn bà phản bội 1
Có lúc em đã định nói hết sự thật, nhưng em cũng nghĩ rằng chồng em là người tốt, song khó có thể tha thứ cho em (Ảnh minh họa).

Chị Tâm An trả lời:

Chào bạn!

Đọc tâm sự của bạn, tôi phần nào hiểu được được những mâu thuẫn mà bạn đang gặp. Bạn đang có gia đình, có người chồng tốt và yêu thương bạn nhưng bạn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh với người kia, nhưng dù sao lúc này bạn cũng cần bình tĩnh để suy xét vấn đề một cách thấu đáo nhất nhé!

Ngoại tình không phải là một lựa chọn mà là sự si mê. Trong tình cảm này bạn đang nhớ về họ cho dù mối quan hệ này bạn vẫn đang nằm trong phạm vi giữa hai người, nhưng việc bạn và cậu bạn trai cũ đã có quan hệ với nhau chứng tỏ bạn đang mất dần sự kiểm soát trong tình cảm của mình. Khi bạn “bật đèn xanh” cho cả hai đồng nghĩa với việc bạn đang tự mở cửa trái tim mình và để người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của bạn.

Câu trả lời cho vấn đề này phụ thuộc vào lý trí của bạn, nếu mục tiêu của bạn là gia đình thì bạn sẽ cần sắp xếp lại mọi chuyện, xem xét mình định giữ mối quan hệ nào và bỏ đi cái gì. Chồng bạn là người tốt, hẳn là bạn không muốn đánh đổi cuộc sống hiện tại với một tương lai khác đầy rủi ro mà bạn sẽ không lường trước được?

Dừng lại một mối quan hệ, nhất là khi bạn đang có sự rung cảm nhất định với họ thì không hề dễ dàng, bạn cần thời gian, sự quyết tâm và trách nhiệm với gia đình thì mới từ bỏ được. Thay vì ngồi nghĩ về điều đó, bạn có thể gặp gỡ nói chuyện với bạn bè, rủ chồng mình tham gia các hoạt động mà lâu nay hai vợ chồng vì bận rộn nên chưa có dịp chẳng hạn. Làm mới mối quan hệ của chính mình cũng là cách để bạn thay đổi những suy nghĩ của bản thân. 

Chúc bạn sáng suốt!
Chia sẻ