"Em đã qua đêm với người cũ dù đã có chồng và con"

Chị Tâm An,
Chia sẻ

"Người cũ" mới đi xa về nên những ngày anh về quê, tụi em lại hẹn gặp nhau. Và những lần gặp nhau này, tụi em đã vượt giới hạn. Em không kiềm chế được tình cảm của mình...

Hỏi:

Chị Tâm An thân mến!

Em đã có chồng và 1 con gái 3 tuổi. Em và chồng quen nhau được 3 năm thì kết hôn. Ngày xưa chúng em quen nhau vì có chung một hoàn cảnh. Anh ấy khi đó vừa chia tay với người mà anh ấy yêu từ khi mới lớn, ở cùng quê. Còn em thì mới chia tay với người mà em đã yêu tha thiết. Tụi em tâm sự với nhau trong đồng cảm và dần hai đứa đồng ý làm người yêu của nhau.

Quen nhau được một năm nhưng em chưa lúc nào quên đi người yêu cũ - người mà em đã yêu rất nhiều, khóc rất nhiều nhưng vì nhiều lí do tụi em đã chia tay. Trong một lần em cùng anh ấy (chồng em bây giờ) nhậu với bạn bè, cảm xúc nhớ người yêu cũ lại tràn về. Em đã buồn và uống rất nhiều. Anh ấy đã đưa em về phòng trọ của em và trong cơn say đó em đã gọi tên người yêu cũ. Và rồi trong lúc không tỉnh táo, chúng em đã vượt quá giới hạn. 

Sau khi chuyện đó xảy ra, em đã không còn lựa chọn nữa và quyết định ở bên anh ấy vì đã là người của anh. Thời gian 3 năm yêu nhau mặc dù tình yêu không trọn ven nhưng anh ấy rất quan tâm và chăm sóc cho em. Sau khi kết hôn, anh ấy vẫn rất thương em và chiều em.


Thời gian 3 năm yêu nhau mặc dù tình yêu không trọn ven nhưng anh ấy rất quan tâm và chăm sóc cho em. Sau khi kết hôn, anh ấy vẫn rất thương em và chiều em (Ảnh minh họa)

Nhưng sau khi em sinh con, chồng em chỉ biết đi làm không còn quan tâm nhiều đến vợ và chuyện gia đình. Anh ấy thường xuyên đi nhậu do tính chất công việc, thường đi về khuya. Hơn một năm nay vợ chồng rất ít tâm sự với nhau, chuyện chăn gối có khi cả tháng một lần vì anh ấy luôn về khuya. Em cảm thấy cô đơn, thất vọng về chồng. 

Vợ chồng em có khi cả tháng không nói chuyện với nhau. Bữa nào em nói chuyện khuyên anh lo về sớm với vợ con thì anh về sớm được vài bữa rồi cũng chứng nào tật đó. Cứ như vậy mãi rồi em cũng không muốn nói nữa.

 Một hôm em đi công tác đã tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh ấy cũng đã có vợ nhưng chưa có con nên đã ly hôn. Tụi em uống cà phê với nhau vì lâu ngày không gặp nên nói chuyện với nhâu rất nhiều về cuộc sống của cả hai. Rồi khuya quá nên tụi em đã quyết định ở lại nhà nghỉ với nhau. Tình yêu trong em lại tràn về, tụi em ở bên nhau và giống như ngày xưa hôn nhau tha thiết.

Nhưng tụi em không hề vượt qua ranh giới đó, chỉ dừng lại ở nụ hôn như ngày xưa thôi. Sau đêm đó về nhà, tối nào cũng vậy chồng em thường xuyên về khuya nên em và người yêu cũ thường xuyên điện thoại, nhắn tin với nhau. Anh ấy thường khuyên em nên quên anh ấy đi và cố giữ lấy hạnh phúc gia đình. 

Có lần anh ấy nói với em rằng, anh ấy đã làm chuyện đó với rất nhiều cô gái. Nhưng với em, anh ấy muốn giữ cho em vì anh ấy biết em yêu anh ấy rất nhiều và khổ vì anh ấy nhiều quá rồi. Anh ấy không muốn em phải khổ thêm nữa.

Đến hôm nay em cảm thấy tình yêu em dành cho chồng không còn nữa nhưng em vẫn muốn giữ lấy hạnh phúc gia đình. Một phần vì em muốn con mình có hạnh phúc trọn vẹn bên cha mẹ. Một phần vì em là cán bộ làm việc trong khối nhà nước. 

Khi làm chuyện đó với chồng, em làm như là nghĩa vụ không còn cảm xúc như trước. Em cảm thấy cô đơn và thường tìm người khác tâm sự. 

Hiện giờ người yêu cũ của em đi làm ở xa nhưng vẫn chưa yêu ai hết. Mới đây, anh về quê nên muốn em đi đón cũng như dành cho anh ấy thời gian ít nhất một ngày để bên nhau. Bởi từ sau đêm tụi em gặp nhau đó đến nay đã được một năm.

Anh mới đi xa về nên những ngày anh về quê, tụi em lại hẹn gặp nhau. Và lần gặp lần nhau này, tụi em đã vượt giới hạn. Em không kiềm chế được tình cảm của mình. Còn anh ấy nhẹ nhàng và quan tâm đến em. 

Dù vẫn biết kết quả không tốt đẹp gì nhưng biết làm sao đây khi trái tim em đã dành trọn cho anh ấy từ khi còn là một nữ sinh. Đêm đó anh ấy đã nói rằng trước giờ anh đã giữ cho em rồi, giờ em đã có chồng cần phải giữ nữa. Dù vậy em vẫn không chịu. Có lẽ do em yêu anh ấy nhiều quá nên em không muốn anh ấy buồn, vậy là chuyện đó đã xảy ra. 

Giờ tụi em lại thấy yêu nhau hơn và cảm giác gần nhau hơn nữa. Nhưng chị ơi em rất sợ và cảm thấy có lỗi với gia đình, thấy có lỗi với cha mẹ chồng bởi họ luôn tôn trọng em. Trong mắt họ, em là một người hoàn hảo, còn con trai họ toàn đem lại buồn bực cho em. Họ rất sợ vợ chồng em ly dị. 

Giờ em thấy nhớ anh ấy nhiều hơn trước nữa, em không còn quan tâm đến chồng nữa rồi. Hai đứa em ở cách xa nhau nên không có ai biết mối quan hệ của tụi em và vì tụi em cũng không thể gặp nhau thường xuyên. Có thể nửa năm hay một năm mới gặp một lần thôi cho nên rất khó bị phát hiện. Chỉ có điều ngày nào tụi em cũng tâm sự với nhau qua điện thoại hết. Em không biết phải làm sao bây giờ?

Chồng là chỗ dựa về vật chất, còn người yêu cũ bây giờ lại là chỗ dựa về tinh thần tốt nhất cho em. Chồng em hoàn toàn không hề quan tâm đến em, thậm chí em có đi đâu thì anh ấy cũng hoàn toàn không biết. Em có bị đau thì cũng tự dậy đi mua thuốc hoặc cha mẹ chồng mua giúp thôi.

Em phải làm sao bây giờ hả chị? Mong chị sớm cho em lời khuyên.

(N.H.V)

Chị Tâm An trả lời:

Em thân mến!

Đôi khi chúng ta vẫn quan niệm rằng “con cá mất là con cá to” khiến ta lúc nào cũng nhớ về quá khứ và ám ảnh với nó. Tuy vậy, lúc này em cũng cần bình tĩnh lại để suy xét mọi vấn đề để có quyết định đúng.

Lý do em vẫn còn nhớ đến người cũ phần vì khi em đến với chồng em thì em chưa hoàn toàn dứt bỏ quá khứ. Tiếp nữa là do cách ứng xử của hai vợ chồng nên đã dẫn tới mọi việc như hôm nay.

Theo như em chia sẻ thì chồng em là một người rất tốt và yêu thương em, nhưng sau khi em sinh con xong thì anh ấy thay đổi. Vậy em có nghĩ có lý do nào khiến anh ấy như vậy không? Trong cách ứng xử của em với anh ấy sau khi kết hôn, liệu có chắc chắn rằng em đã toàn tâm toàn ý yêu thương anh ấy mà không xảy ra vấn đề gì để khiến tình cảm của anh ấy bị tổn thương không? 

Sau này cũng vậy, khi em gặp gỡ và liên lạc với người cũ. Chị thấy em có đổ lỗi một phần là do chồng em ít quan tâm. Nhưng quan trọng nhất là từ phía em, liệu thực sự em đã hết lòng vì gia đình, vun đắp hạnh phúc này chưa? Hay có thể vì em vẫn còn nhớ thương người cũ nên đôi khi cũng ít quan tâm tới chồng?

Em nói rằng em cũng muốn giữ gia đình, nhưng trên thực tế thì mọi hành động của em lại như không thể hiện điều đó. Bởi vì mỗi lúc em buồn, em cô đơn hay mệt mỏi thì thay vì việc em tìm giải pháp tháo gỡ vấn đề với chồng em thì em lại nghĩ đến người cũ nhiều hơn.

Trên thực tế, mọi hành động và lời nói của người cũ có vẻ như không muốn phá vỡ cuộc sống của em hiện tại. Và họ cũng không có ý định sẽ tiến tới với em lâu dài. Chị nghĩ có thể họ là người tốt hoặc cũng có thể họ cũng không muốn gây thêm phiền toái và rắc rối cho họ. 

Lúc này em cần sáng suốt lựa chọn. Nếu em quyết định giữ tổ ấm thì em sẽ phải chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với người cũ (Ảnh minh họa)

Vì vậy lúc này em cần sáng suốt lựa chọn. Nếu em quyết định giữ tổ ấm thì em sẽ phải chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với người cũ. Bởi nếu chuyện này chồng em biết được thì anh ấy sẽ tổn thương đến mức nào. Thậm chí nó có thể đe dọa đến hạnh phúc của em hiện tại. 

Em hãy tỉnh táo để nhớ rằng, ai mới là người yêu thương và quan tâm đến em nhiều nhất. Lúc này em đã có gia đình và có một người chồng đã từng rất quan tâm và yêu thương em. Vì vậy, hãy thử tìm cách khơi gợi lại tình cảm, chia sẻ nhiều hơn để anh ấy thấy yêu thương hơn mái ấm của mình. Đồng thời việc dành thời gian bên chồng để bớt những khoảng thời gian trống khi nghĩ về người yêu cũ. 

Hãy cân nhắc giữa việc để tàn dư của quá khứ làm hỏng cuộc hôn nhân hiện tại của mình em nhé. 

Chúc em sáng suốt!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ Nhật trong tuần.


Chia sẻ