Đường tình lận đận vì gò má cao

T.H,
Chia sẻ

Bị cái tiếng “sát phu” đeo đẳng, những cô gái có đôi gò má cao bỗng nhiên rơi vào cảnh tình duyên lận đận trong khi chính bản thân mình cũng không thể lý giải tại sao.

Đẹp người, đẹp nết lại giỏi giang, nhanh nhẹn, có lẽ Minh Anh (Tuyên Quang) sẽ là một trong những “mỹ nhân vạn người mê”, nếu như không sở hữu đôi gò má cao để rồi bị cái tiếng “sát chồng” ám ảnh.

Từng 2 lần yêu thì cả 2 mối tình của Minh Anh đều nhanh chóng tan vỡ vì đôi gò má cao oan nghiệt. “Yêu anh thứ nhất từ hồi sinh viên năm 3, hai đứa quấn quít nhau lắm, anh ấy khen mình không tiếc lời, nói mình xinh và hiền dịu, đi đâu cũng tự hào đưa mình ra giới thiệu bạn bè. Ấy vậy mà cũng chỉ 6 tháng sau, anh lạnh nhạt với mình, còn cố ý tránh mình. Đến khi đứa bạn thân nói cho mình hay anh ấy bị áp lực vì bạn bè nói mình có tướng sát chồng, lấy mình về khác chi mang họa, mình mới vỡ lẽ. Sau đó, mình chủ động chia tay”, Minh Anh rầu rĩ nói về mối tình đầu không thành. 

Đường tình lận đận vì gò má cao 1
Cô đã 3 lần tình duyên đổ vỡ chỉ vì đôi gò má cao "sát chồng" (ảnh minh họa)

Yêu lần thứ hai, anh này cũng chẳng "trụ" được lâu. Chưa đầy một tháng đi chơi cùng nhau, Minh Anh bẽ bàng khi thấy bỗng nhiên anh người yêu lui dần rồi cuối cùng mất hút. Hỏi lý do, anh chỉ trả lời ngắn gọn: hai người không hợp tuổi.

Sơn là người thứ 3 nói lời yêu Minh Anh. Sau 2 lần đổ vỡ, cô chủ động kể về hai mối tình trước và chờ đợi. Thật bất ngờ, Sơn không những không để tâm mà còn an ủi người yêu rất nhiều. Anh bảo, ngoại hình của Minh Anh chẳng liên quan đến tình yêu anh dành cho cô. Minh Anh đã sống trong hạnh phúc tròn đầy đúng 1 năm trời.

Khi hai người nghĩ đến đám cưới, Sơn đưa Minh Anh về ra mắt gia đình. Tối hôm đó, ăn bữa cơm đầu tiên tại nhà người yêu, Minh Anh đã linh cảm thấy có gì là lạ khi đối diện với cái nhìn soi mói của mẹ Sơn nhưng tin tưởng vào người yêu, Minh Anh cũng vững tâm hơn. Ai ngờ, người tính không bằng trời tính.

Đúng một tuần sau buổi ra mắt gia đình, Minh Anh cảm nhận rõ sự lạnh nhạt của Sơn với mình. Sơn chủ động hẹn gặp Minh Anh nói chuyện. “Thêm một lần nữa mình lại được nghe những lời giải thích quen thuộc. Anh nói mẹ anh đi xem bói, thì thầy bảo con gái gò má cao lấn át chồng con, làm ăn trắc trở và sát chồng, lấy mình về thì anh chỉ sống được vài năm là kiểu gì tai họa cũng đến. Từ hôm anh đưa mình về nhà ra mắt, không có ngày nào nhà anh yên ổn, mẹ anh làm loạn nhà cửa lên và nói là nếu anh lấy em thì bà không muốn sống nữa. Suốt một tuần, bà tuyệt thực đến héo hon cả người. Mỗi ngày phải đối diện với bố mẹ, anh ấy đau khổ lắm. Mình còn nhớ rõ một câu cuối cùng anh ấy nói: Em biết đấy, anh là con trai độc nhất, anh rất yêu em nhưng em à, anh xin lỗi vì không thể vượt qua được kỳ vọng của gia đình… Nghe đến đây, mình bật khóc. Mình hiểu anh ấy thực sự có tình cảm với mình nhưng có lẽ nếu đặt trường hợp là anh ấy, mình cũng sẽ làm thế”, Minh Anh buồn rầu kể về kỷ niệm buồn với đôi mắt rưng rưng lệ. Quá tam ba bận, đến giờ Minh Anh gần như chấp nhận số phận, cô sợ yêu vì sợ sẽ lại bị tổn thương thêm một lần nữa.

Cũng cùng cảnh kém may mắn như Minh Anh, Ngọc (Vĩnh Phúc) từng hai lần vướng vào chuyện tình duyên đổ vỡ. Lý do không có gì to tát ngoài đôi gò má cao “sát chồng”. Ngọc thông minh, năng động, sống thẳng thắn và chân tình. Chẳng có gì làm lạ khi cô dễ dàng chiếm được cảm tình của người đối diện chỉ sau đôi lần tiếp xúc hay chuyện trò. Chỉ có điều, giá như đôi gò má Ngọc không cao đến thế thì có lẽ cô đã được hưởng hạnh phúc trọn vẹn.

Sau mối tình đầu “trẻ trâu”, Thành – người đàn ông thứ hai khiến trái tim Ngọc rung động, cũng chính là người khiến cô mất niềm tin vào tình yêu và sự tin tưởng. Hai người là một cặp đẹp đôi từ thời sinh viên, Thành yêu Ngọc vì sự nhí nhảnh và lạc quan của cô, còn Ngọc “chết đứ đừ” anh bạn học chung lớp vì vẻ rụt rè dễ thương nhưng lãng mạn. Yêu nhau được 2 năm, Thành đưa Ngọc về ra mắt gia đình, bố mẹ Thành dễ gần và tỏ ra rất quan tâm đến người yêu của cậu con trai độc nhất. Nghe được những lời nhận xét của bố mẹ chồng tương lai từ Thành, Ngọc thở phào nhẹ nhõm và yên tâm rằng cuối cùng mình cũng tìm được hạnh phúc.

Đường tình lận đận vì gò má cao 2
Hai người chia tay trong yên bình, chỉ mình cô hiểu tại sao... (ảnh minh họa)

Chẳng ngờ, Thành lại có lúc nghiêng ngả vì những câu phán của bà cô ruột. Qua lời kể lại của một người bạn chung thân thiết của cả hai, Ngọc ngã ngửa người khi biết Thành đã mấy lần tỏ vẻ hoài nghi về tương lai sau khi gạn hỏi về chuyện gia đình của Ngọc. Bố Ngọc mất vì tai nạn giao thông khi Ngọc 5 tuổi, nhưng nhiều kẻ ác mồm lại cố ý đơm đặt rằng nguyên nhân cái chết của bố cô là do lấy vợ có gò má cao “chỉ nhìn qua cũng biết là tướng sát chồng”. Không may, Ngọc lại giống mẹ như tạc, đặc biệt là đôi gò má. Những chuyện đó, trước đây Thành không để tâm nhưng sau khi được bà cô “thổi phồng” lên thì anh lại là người đầu tiên lo sợ.

Tình cảm của hai người dần bị chia cách bởi chính rào cản tâm lý vô hình này, cho đến một ngày, Ngọc tình cờ đọc được một đoạn chat của Thành và bạn, Thành viết: “Tao mà lấy cái Ngọc thì có khi chẳng mấy chốc mà thành người thiên cổ, gò má nó cao thế cơ mà”. Không còn chút tỉnh táo để nghĩ rằng câu nói của Thành là chuyện đùa, Ngọc gần như mất hoàn toàn tin tưởng vào người yêu. Cô cố tình tránh mặt Thành, không lâu sau thì hai người chia tay nhau trong yên bình. Chẳng ai hiểu lý do khiến đôi trẻ tan vỡ, chỉ có mình Ngọc hiểu và cay đắng chấp nhận. Cô ngậm ngùi nhận ra vị trí của mình, giống như con chim sợ cành cong, Ngọc còn không muốn mở lòng ra thêm bất cứ lần nào nữa…
Chia sẻ