Được "vàng mười" từ dịch vụ thuê người yêu

M.H,
Chia sẻ

Cứ ngỡ dịch vụ cho thuê người yêu cũng chẳng khác nào tình ảo, ấy thế mà nhiều cặp đôi đã “yêu giả thành thật” sau khi trải nghiệm dịch vụ này.

Nhìn cặp đôi Dũng - Linh ngời ngời hạnh phúc, đi đâu cũng dính nhau như sam, ít ai nghĩ họ đã từng kí hợp đồng “thuê người yêu”. Còn với Dũng, việc có được Linh sánh vai cùng anh trong cuộc sống chính là vận may tìm được "vàng mười" của anh.

Dũng vốn là con trai một của một gia đình khá giả trong thành phố nhưng vì mải chạy theo công việc nên đã gần 30 vẫn chưa có nổi một cô người yêu dẫn về ra mắt gia đình. Xót tuổi già, mong nhanh có cháu, ba mẹ anh đưa ra tối hậu thư yêu cầu Dũng dần người yêu về ra mắt trong dịp 30/4 năm trước. “Người ta ngày lễ dẫn người yêu đi chơi cả ngày cả đêm, còn mày thì nằm ườn như cá ở nhà. Năm nay không dẫn được con dâu tương lai về thì liệu mà cuốn gói ra ngoài ở trọ đi con”, mẹ Dũng ra lệnh.

Dũng nghe mà như sét nổ bên tai, bởi anh vốn dĩ chưa hề có người yêu thì lấy đâu ra con dâu tương lai mà dẫn về. “Không khéo đi ở trọ thật”, lúc đó Dũng đã nghĩ thầm như vậy.

Đem chuyện trao đổi với một anh đồng nghiệp, nhờ anh này kiếm giúp chỗ trọ thì Dũng nhận được câu trả lời khiến anh suy nghĩ suốt mấy đêm: “Mày khùng quá, sao không thử thuê người yêu. Mấy ngày lễ như thế này nhiều người đăng kí dịch vụ này lắm”.

Cuối cùng, trước sự hối thúc và cằn nhằn của ba mẹ, Dũng đành lên mạng tìm người đóng giả người yêu nhằm qua mắt mọi người. “Ngày gặp mặt người sẽ kí kết hợp đồng, mình cũng hồi hộp lắm. Người này tự giới thiệu là sinh viên năm 4 trường đại học sư phạm. Vì nhà nghèo và cần tiền làm luận văn tốt nghiệp nên mới nhận lời làm người yêu mình với rất nhiêu điều kiện: nào là không được nắm tay hay ôm eo, không được đi chơi quá 9 giờ tối, không có bất cứ hành động nào sàm sỡ, nếu không thì dừng ngay hợp đồng và phải bồi thường hợp đồng gấp đôi số tiền đã định. Mình sợ người đó lừa mình vì bây giờ thiếu gì kẻ giả nai câu thợ săn. Nhưng ngay khi nhìn thấy cô bé nhỏ nhắn, mặc quần tây, sơ mi, đeo ba lô đi học, mình đã thấy thích ngay”, Dũng chia sẻ.

Cuộc nói chuyện diễn ra khá nhanh bởi cô bé phải đi làm thêm nhưng Dũng thì cứ mải nghĩ về cô nàng thú vị ấy. Linh - tên cô gái - ăn nói rất nhỏ nhẹ nhưng có phần hài hước, đặc biệt nhìn rất trí thức và đứng đắn. Hai người không gặp nhau nữa cho đến ngày 30/4 , ngày chính thức thực hiện hợp đồng. 

Chiều ấy, Dũng ghé chở Linh về nhà, trên đường đi, cô hỏi anh đủ thứ về ba mẹ đẻ biết đường mà ứng phó với tình huống bất ngờ. Buổi ra mắt thành công tốt đẹp, ba mẹ anh rất ưng cô con dâu tương lai có lí lịch tốt, lại nhẹ nhàng, biết quan tâm người khác như Linh. Theo Dũng đó là Linh chính là "vàng mười" mà anh may mắn có được.

Sau hôm ấy, mình đã gọi điện, nhắn tin liên tục để cưa đổ nàng. Đúng là con gái sư phạm, nàng khó chịu, rất đứng đắn nên không dễ gì. Gần nửa năm sau cô ấy mới chính thức gật đầu làm người yêu thật của mình sau vô vàn kế sách. Hiện giờ, tụi mình rất hạnh phúc và dự định sẽ cưới trong năm nay, khi nàng ra trường. Yêu giả thành thật, nhiều khi nghĩ lại vẫn còn cảm ơn dịch vụ thuê người yêu thú vị này”, Dũng cười tươi khoác vai người yêu.

Dịch vụ thuê người yêu
"Yêu giả thành thật, nhiều khi nghĩ lại vẫn còn cảm ơn dịch vụ thuê người yêu thú vị này" (Ảnh minh họa).

Cặp đôi Khôi - Vy cũng từng yêu giả thành thật như vậy, chỉ khác là hiện giờ hai người đã về sống chung một nhà, có một cậu nhóc 2 tuổi và gọi nhau âu yếm bằng những danh xưng ngọt ngào như ông xã - bà xã, vợ - chồng, hay "cục vàng của anh"…

Vào dịp 14/2 bốn năm trước, ở công ty Khôi tổ chức một buổi tiệc đêm, bắt buộc mọi người phải dẫn người yêu theo. Nghĩ ai cũng có cặp có đôi, chỉ tiêng mình lẻ bóng, Khôi tìm mọi cách cứu vãn tình thế. Đầu tiên anh chàng nhờ những người bạn nữ của mình nhưng ai ai cũng bận rộn vào ngày đặc biệt đó. Rồi anh lại tán tỉnh vài cô bé để có người dẫn đi chơi nhưng cũng chẳng mặn mà gì. Thế rồi trong một đêm mất ngủ, lướt web, Khôi thấy dịch vụ thuê người yêu

Mình mừng như bắt được vàng, vội vào trang đăng kí và được giới thiệu một cô gái trẻ, làm bên công ty yến sào, cũng cô đơn. Đọc lời tự giới thiệu bản thân mà mình cũng buồn cười: 'nhỏ con, cao không quá 1m50, da đen, ăn nói thu hút người khác và rất tự tin'. Mình định gặp mặt xem thử thế nào nếu thấy không được lắm về ngoại hình thì thôi, thuê người khác chứ dẫn một nàng vừa lùn vừa xấu đi dự tiệc thì ngại chết. Gặp nàng, mình thấy nàng đúng y như mô tả, vừa lùn, lại đen nhưng gương mặt rất có duyên, đặc biệt ánh mắt thu hút người khác vô cùng. Đến giờ, mình vẫn còn chết đứ đừ với đôi mắt biết nói ấy. Nàng lại ăn nói rất dí dỏm, khiến mình cười hoài không ngớt. Tuy thời gian gặp ngắn ngủi nhưng mình có ấn tượng rất tốt về nàng”, Khôi kể. 

Đêm đó, nhìn người yêu ai cũng đẹp ngời ngời, nhìn lại cô người yêu thuê, Khôi cũng thấy ngại ngại, nhưng Vy đã nhanh chóng khiến anh và mọi người phải khâm phục vì cách ứng xử rất chu đáo, nhiệt tình. 

Khi buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ thì xuất hiện một sự cố. Chuyện là bà chị trưởng phòng đứng ra tổ chức bữa tiệc, cũng khá lớn tuổi nhưng lại ưa phong cách trẻ trung với váy ngắn xòe, không cổ, giày cao ngót, trang điểm như còn tuổi teen. Khi đang mải mê nói chuyện, chiếc váy phản chủ bị tuột khỏi vị trí ban đầu. Trong khi các cô gái khác cười nhìn chị loay hoay kéo áo thì Vy nhanh tay lấy áo khoác che lại cho chị rồi dẫn chị vào nhà vệ sinh, chỉnh sửa váy giúp. Khỏi nói là chị trưởng phòng ưng ý Vy như thế nào.

Sau đêm đó, chính chị trưởng phòng là người xúc tiến Khôi và Vy. hai người gặp gỡ rồi yêu nhau thật hồi nào chẳng biết. Chỉ biết là họ đi đâu cũng có nhau và rồi thiệp cưới được phát đi. Bây giờ, khi đã trở thành mẹ của cậu con trai 2 tuổi, Vy vẫn hay kể cho con nghe về chuyện tình của hai người.

Thuê người yêu thật ra không phải là dịch vụ xấu và ảo như mọi người vẫn nghĩ. Xấu hay không là do cách ứng xử của chúng ta. Nhiều người đã tìm được người yêu đích thực của đời mình từ dịch vụ đó. Như mình chẳng hạn. đến tận thời điểm này, chưa bao giờ mình hối hận khi tham gia dịch vụ này, bởi không tham gia, có lẽ mình không thể có một người chồng tuyệt vời cùng cậu nhóc đáng yêu này”, Vy cười nói.
Chia sẻ