"Đừng sắm vai một bà vợ hăm hở chạy trước chồng mình!"

Trường Giang,
Chia sẻ

Phụ nữ chỉ cần biết cách nép vào ngực đàn ông, chờ đợi sự che chở chứ không cần giỏi giang và hăm hở giải quyết mọi việc mà người đàn ông có thể làm được.

Có may mắn khi lấy được người vợ thông minh, giỏi giang nhưng bản thân anh Nguyễn T.T (33 tuổi - Khâm Thiên, Hà Nội) lại cho rằng đàn ông không cần một người vợ như thế. Theo anh, phụ nữ có thiên chức của mình và đàn ông cũng chỉ cần họ làm tốt những phần trách nhiệm của người vợ để họ được làm trụ cột trong gia đình. 

Cùng lắng nghe những trải lòng của người đàn ông này xung quanh vai trò và mối quan hệ của người vợ, người chồng trong mỗi gia đình.

Vợ anh được đánh giá là một người phụ nữ sắc sảo, thông minh và hình thức ở mức tạm gọi là đẹp, theo cảm quan của tôi. Anh thấy thế nào?

Tôi thường bảo với vợ tôi: Khôn ngoan không lại được với thật thà. Phụ nữ thông minh, sắc sảo quá là không cần thiết.

Trước khi lấy anh, chị ấy sắc sảo chứ có phải khi lấy anh rồi chị ấy mới “đẻ chứng” sắc sảo đâu?

Tôi không phủ nhận tôi thích một người phụ nữ thông minh. Vợ tôi trước đây là một cô gái xuất sắc trong vấn đề tổ chức và thể hiện. Cô ấy luôn thể hiện vừa phải để tôi tìm hiểu. Lúc nào tôi cũng có cảm giác yên tâm về những gì cô ấy có và luôn muốn tìm hiểu khám phá.

Đến khi lấy nhau về, nói thật là có một cái gì đó vỡ òa trong tôi khi gạo đã thành cơm. Cô ấy sắp đặt mọi thứ cuộc sống của tôi, như thể cô ấy gặp tôi thì tôi không thể thoát được cô ấy. Mọi kế hoạch để đi đến hôn nhân cô ấy bày ra một cách nghệ thuật đến mức tôi không thể ngờ được trước đó. Thế là tôi bắt đầu xem xét lại mọi quá trình trong tình cảm, trong suy tính.

Nói đi phải nói lại, nếu một cô gái mù quáng trong tình yêu tôi thấy sẽ rất phiền phức và anh sẽ không chọn lựa. Anh đã chọn lựa chị, anh có dám chắc là anh không đưa chị vào một cái “bẫy” nào đó? Tôi nghĩ chúng ta nên suy xét công bằng mọi khía cạnh.

Người phụ nữ lấy chồng mong một cuộc sống ổn định. Tức là cô ấy lo làm tốt thiên chức và chăm sóc gia đình. Mọi thứ người đàn ông sẽ là trụ cột và người đàn ông sẽ sắp đặt cuộc sống của hai người nói chung. Người phụ nữ theo định hướng đó.

Vợ tôi là một người phụ nữ đã lái những định hướng của tôi sang những định hướng của cô ấy. Điều đó ngấm ngầm thể hiện quyền lực của cô ấy với tôi, với gia đình. Đó là một điều khiến tôi cực kỳ không thỏa mái. Ở góc độ nào tôi thấy cũng không thỏa mái.

Tôi trở thành một người chồng không quan trọng lắm. Chức năng của người đàn ông bị yếu thế, tôi thừa nhận. Nếu tôi không lùi một bước, cả hai cùng hành xử như nhau thì gia đình tôi không biết giờ này như thế nào. Nhưng khi tôi nhường, tức là tôi chuẩn bị thay thế chức năng của người vợ. 

Người vợ có sức mạnh của sự mềm mỏng, có sự tế nhị và khéo léo để giải quyết việc nhà; người đàn ông có sức mạnh và sự quyết đoán để giải quyết nhiều công việc khác (Ảnh minh họa)

Vợ tôi định hỏi tôi để quyết định một cái gì đó. Kỳ thực cô ấy đã có những bước quyết định hết rồi và cô ấy chỉ hỏi để “làm phép” cho tôi đỡ tự ái. Cuối cùng, cô ấy thuyết phục, kể lể và cho tôi vào ma hồn trận của những lập luận để đi đến những gì cô ấy đã có phương án. 

Tôi đã từng hỏi vợ tôi: “Em có nghĩ anh là người đàn ông biết suy nghĩ và hiểu cuộc sống không?”. Cô ấy giải thích với tôi là tôi là một người chồng tuyệt vời, và cô ấy tôn trọng điều đó. Tôi cười nói với cô ấy trong sự chán nản: “Vì anh là người hiểu cuộc sống nên anh biết em định biến anh thành một anh chồng ngoan, sạch sẽ theo ý em. Em sẽ có một người chồng tốt để khoe với những người phụ nữ khác không biết điều khiển chồng”.

Như vậy khi vợ anh "quyền lực" thì anh yếu thế hơn, anh phải chịu quy luật cuộc chơi của vợ theo cách này hay cách khác. Anh có bao giờ nghĩ đến hướng tiêu cực là: vợ anh nghĩ rằng chồng không giỏi chèo lái gia đình, không xứng với cô ấy và cô ấy bắt đầu chán anh rồi tìm đến một người khác?

Tôi không nghĩ chuyện đó, vì chuyện đó rất phiền phức. Tuy nhiên, chuyện đó không biết như thế nào. Tôi chỉ quan sát những gì vợ làm và thấy rằng cô ấy không cần đến một người đàn ông. Cô ấy sống theo cách của đàn ông đang sống, định thui chột đi bản năng cũng như những gì thuộc về trách nhiệm cũng như chức năng của người đàn ông. Hai người có lối sống và tham vọng như nhau sẽ không thể sống được với nhau.

Tôi không mốn nói đến chuyện yếu thế hơn mà là tôi thấy một người vợ không cần phải như vợ tôi. Mỗi giới sinh ra đã có điểm mạnh, điểm yếu để thích nghi với cuộc sống tốt nhất. Người vợ có sức mạnh của sự mềm mỏng, có sự tế nhị và khéo léo để giải quyết việc nhà; người đàn ông có sức mạnh và sự quyết đoán để giải quyết nhiều công việc khác.

Nếu người phụ nữ thích làm tốt những công việc của đàn ông, tức là sức cô ấy phải như thế nào mới làm tốt được. Đồng nghĩa những việc kia cô ấy sẽ không để ý. Đàn ông cần sự bù đắp thiếu hụt chứ không cần một người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang ngang ngửa mình và giải quyết những việc mình có thể làm được.

Nghĩa là anh nghĩ tới chuyện buông lỏng mối quan hệ của mình?

Có thể! Thú thực trong đầu tôi đang nghĩ tới chuyện đó. Tôi cần người vợ bù đắp cho mình những thứ bên trong gia đình, còn tôi giải quyết mọi việc bên ngoài xã hội. Tôi cần một người phụ nữ nép vào ngực mình, chờ đợi sự che chở không phải người phụ nữ hăm hở chạy phía trước mình. Tôi cũng thành thực khuyên các chị em, đã là vợ thì cứ nên là cô nàng "giả ngây giả ngô", đừng có dại mà trở thành một bà vợ cứ hăm hở chạy trước chồng mình! 

Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh! 
Chia sẻ