"Đời này con không thể để mất cô ấy lần nữa"

Thủy Tiên,
Chia sẻ

“Con xin lỗi, nhưng đời này con không thể để mất cô ấy lần nữa!” - anh đã đáp trả người nhà anh như thế, và trả lời cô rằng: “Nếu em muốn li dị thì cứ theo ý em!”

Khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng muốt, nắm tay người đàn ông mình yêu bước vào lễ đường, cô cứ ngỡ rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất. Nhưng buồn thay, chỉ sau ngày vui đó ít lâu, cô đau đớn phát hiện, anh lấy cô chỉ vì nhận thấy ở cô có đủ điều kiện để kết hôn và anh cũng đến tuổi lấy vợ mà thôi, chứ tình yêu thì anh đã dành trọn cho người con gái khác mất rồi!

Anh từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm từ thời Đại học, một mối tình đầy ngọt ngào, say đắm nhưng cũng nhuốm đượm đau buồn, tang thương. Anh và cô gái ấy yêu nhau vô cùng nhưng lại không đến được với nhau vì bị mẹ anh ngăn cấm. Cô ấy quẫn chí bỏ ra nước ngoài du học, nhất quyết không trở về. Còn anh ở lại, chìm trong đau khổ và tuyệt vọng. Sau đó 2 năm thì anh gặp cô, cũng phải gian khổ tán tỉnh anh mới chiếm được trái tim cô đấy chứ, nhưng hóa ra trái tim anh vẫn đau đáu về bóng dáng người con gái khác, những gì anh làm cho cô chỉ nhằm mục đích lấy lòng cô chứ đâu có xuất phát từ tình yêu. Đêm trước ngày cưới, anh đã gửi vào địa chỉ e-mail người yêu cũ dùng khi còn học Đại học những dòng đầy buồn bã: “Ngày mai anh lấy vợ rồi! Em giờ ở đâu?”.

Anh từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm từ thời Đại học, một mối tình đầy ngọt ngào, say đắm nhưng cũng nhuốm đượm đau buồn (Ảnh minh họa).

Biết được sự thật, cô buồn lắm, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, 2 người đã thành vợ chồng, cô nàng kia cũng đã rời xa, cô có thể làm được gì ngoài việc trân trọng quá khứ của anh. Hơn nữa, khi cô hỏi đến thì anh liền khẳng định: “Cô ấy giờ chỉ là kỉ niệm mà thôi, em mới là hiện tại cuộc sống của anh!”. Tuy rằng chưa hẳn tin lời anh nói, nhưng thấy anh luôn đối xử tốt với mình, hiếu nghĩa với bên nhà ngoại, không chơi bời gì bên ngoài, cô cũng tạm yên tâm, tin tưởng rằng những tình cảm đó của anh chỉ là một thời mơ mộng, còn cuộc hôn nhân với cô mới là thực tế hiện tại.  

Con gái cô ra đời, thấy anh tận tình chăm sóc, yêu thương con, cô mừng lắm. Cô chẳng cần gì hơn nữa, chỉ mong mọi thứ hãy cứ mãi như này thôi. Nhưng khi con gái nhỏ của 2 người vừa tổ chức sinh nhật tròn 1 tuổi xong thì người yêu cũ của anh cũng trở về. Cô ta vừa về liền đến tìm anh ngay. Còn anh, từ khi gặp lại cố nhân thì dường như quên mất rằng mình đã có vợ và con gái, cả ngày công khai ở bên cô ta không cần biết vợ con ra sao, mẹ già nghĩ gì và những người khác nhìn vào như thế nào. Vợ chồng cô vì thế mà cãi nhau, mẹ chồng cô vì bênh con dâu mà bất hòa với con trai, anh chẳng còn lí do gì để ở nhà, dứt khoát chuyển hẳn đồ đến ở với bồ, tận hưởng trọn vẹn thời gian để bên nhau sau quãng thời gian đằng đẵng xa cách.

Nhìn anh lạnh lùng xách hành lí đi, đến con gái khóc đòi gọi bố anh cũng chẳng đoái hoài, lòng cô đau như cắt. May sao có mẹ chồng vẫn đứng về phía cô. “Con đừng buồn nữa, sự thể đã như thế này thì từ từ tìm cách giải quyết vậy. Mẹ không bao giờ chấp nhận đứa con gái đó, trước đây không và sau này cũng không. Chỉ có con là con dâu của mẹ thôi!” – bà nhìn cô an ủi.

Trách anh hèn kém, hay trách cô không may mắn lấy phải người không yêu mình, để giờ cả đời dang dở thế này… (Ảnh minh họa).

Nhưng những ngày sau đó, dù mẹ chồng, gia đình chồng có gây áp lực, cô có ngọt nhạt khuyên nhủ đến cứng rắn đòi li dị, anh vẫn không mảy may suy chuyển. “Con xin lỗi, nhưng đời này con không thể để mất cô ấy lần nữa!” -  anh đã đáp trả người nhà anh như thế, và trả lời cô rằng: “Nếu em muốn li dị thì cứ theo ý em!”. Chán nản, mệt mỏi khi phải tiếp tục cuộc hôn nhân không lối thoát, lại nghe tin cô nàng kia đã mang bầu đứa con của anh, cô đành thành toàn cho tình yêu sống chết của họ. Ngày 2 người ra tòa làm thủ tục li dị cũng là vừa tròn 1 năm kể từ lúc cô người yêu cũ của anh trở về.

Mẹ anh ban đầu cũng khuyên bảo cô đủ điều, níu giữ cô lại, bà bảo rằng chỉ có mình cô là con dâu. Nhưng dẫu sao thì anh mới là con trai của bà, hơn hết bà phải là người thương anh. Vì thế, sau khi 2 người vừa li dị, anh đòi cưới cô gái kia, bà cũng nhắm mắt gật đầu. Giờ đây thì cả nhà họ đang chuẩn bị sang nước ngoài định cư, nghe đâu là ý muốn của vợ mới của anh, vì sợ còn ở trong nước thì cô và con còn ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, dẫu sao con gái cô cũng là máu mủ nhà họ mà. Còn cô, bước ra khỏi hôn nhân, một mình côi cút nuôi con và trong lòng là cả một vết thương lớn không biết bao giờ mới lành sẹo.

Tình yêu chưa bao giờ có tội, anh yêu người con gái đó, chung tình đến như vậy, cô cũng phải thầm ngưỡng mộ cô ta. Nhưng đã sâu nặng như thế, sao anh không đi tìm cô gái đó mà đoàn tụ bên nhau, lại cố gắng để lấy được cô, và giờ bỏ rơi cô thê thảm như thế này? Trách anh hèn kém, hay trách cô không may mắn lấy phải người không yêu mình, để giờ cả đời dang dở thế này…
Chia sẻ