“Do phụ nữ tự rước khổ vào thân đấy chứ!”

Thùy Linh,
Chia sẻ

Nổi tiếng vì khả năng “sát gái” của mình, anh chàng T. luôn được coi là anh chàng đào hoa, hấp dẫn, “kẻ đánh cắp trái tim phụ nữ” và vô khối các cô gái phải khốn khổ khi bị anh bỏ rơi…

Chào anh! Cũng khá lâu rồi không gặp lại anh! Có lẽ anh đã yên bề gia thất rồi chứ nhỉ! Cũng đầu ba rồi còn gì, giờ này mà ở công viên chắc là đưa con đi chơi hả ông bố trẻ?

Ô hay cô này lạ nhỉ! Cứ đến công viên là có con, là dẫn theo vợ à? Cô nhìn xung quanh đây đi. Kia… kia… kia… và kia nữa. Con cái ở đâu ra. Mà cô nhìn mặt tôi có vẻ giống một ông bố đang đưa con đi chơi lắm à? Người ta vẫn bảo trông mặt mà bắt hình dong nhưng xem ra cô cố tình không chịu bắt trúng. Cô vẫn xinh, nhưng vẫn giữ kiểu tính cách ngang tàng, tưng tửng từ dạo đó. Chắc là cô vẫn chưa yêu ai chứ gì? Tôi đã bảo rồi, ngày đó, nếu cô gật đầu thì có khi giờ này tôi và cô đang dắt con trong công viên thật!

 Vậy là “anh vẫn thế”, vẫn là anh chàng hoàn hảo về kinh tế, phong lưu về tình trường và vẫn “không bao giờ để gái xinh trước mặt phải buồn cả”… Có vẻ như anh theo các chân dài còn miệt mài và kiên trì hơn “cày ải” ấy nhỉ?

Cảm ơn cô quá khen. Cũng ơn cuộc đời vì tôi có cái vẻ ngoài hào nhoáng, bảnh bao và hấp dẫn, lại có chút điều kiện kinh tế cho nên đi đâu tôi cũng có thể “hút” được hồn các cô gái. Mà nói chính xác ra là tôi có hút ai đâu nhỉ! Họ tự nguyện bị hút đấy chứ. Còn bản thân tôi, cô nghĩ mà xem thế hệ 8x các cô chưa qua thì vô khối những em gái 9x xinh đẹp lại kế cận. Thử hỏi làm sao tôi “yên tâm” cho được chứ! Hạnh phúc là cả đời, tôi không thể vơ bừa phứa được. Tôi phải tính toán cẩn thận. Tôi vẫn chưa thấy hứng thú để lấy vợ, để sinh con, để sáng sáng sáng phải nghe lải nhải: “Anh ơi dậy đưa con đi học…”. Nói chung tôi vẫn đang còn thích được vẫy vùng.

Anh rất biết cách ăn nói, anh sẵn sàng khen ai đó đẹp và đưa người ta lên tận mây xanh mặc dù nhan sắc của họ chỉ tầm tầm bậc trung. Đấy là chiêu thức cưa để dụ các cô nàng sập bẫy?

Cô lại quá lời rồi. Tôi thấy ai đó xinh thì tôi khen xinh, tôi chả dại gì khen người xấu là xinh cả. Còn việc tâng bốc họ lên một tí thì cũng có chết ai đâu. Mà phụ nữ các cô là chúa thích nịnh, thích khen, thích những lời có cánh. Cho nên có phải riêng mình tôi tâng bốc phụ nữ đâu. Tôi đố cô tìm ra một gã đàn ông nào không một lần tâng bốc, nịnh nọt chị em đấy!
 
Do các cô gái tự thấy thu hút từ tôi đấy chứ (Ảnh minh họa).

Tôi cũng có giăng bẫy gì đâu, tôi chỉ quan tâm họ một chút, khi họ ho, họ cảm cúm tôi tỏ ra sốt sắng, lo lắng và ngược xuôi vì các cô. Tôi lo sốt vó cả lên ấy chứ. Tôi ra sức chiều chuộng, nâng niu các cô. Đi đến đâu tôi cũng kéo ghế cho các cô ngồi, đứng hàng giờ ở cổng cơ quan chờ các cô tan sở để đưa các cô về nhà… Tôi làm hơn là nói đấy chứ! Tôi có được gì đâu, tôi mất nhiều thứ là khác ấy chứ! Sao lại bảo tôi là giăng bẫy với cài bẫy. Đấy là do phụ nữ các cô tự rước khổ vào thân đấy chứ!

Với tất cả các cô gái tôi quen và từng yêu anh thì họ đều nói anh đã đánh cắp trái tim họ rồi bỏ trốn. Họ bảo đó là bẫy của anh, anh thấy thế nào?

Tôi không muốn giải thích thế nào cả, tôi cũng chả đánh cắp trái tim của ai cả. Cô thấy đấy tim họ là của họ, làm sao tôi đánh cắp được, nó vẫn đập thình thịch trong lồng ngực họ đấy thôi. Đấy là do họ cứ tự ép uổng, tự “dúi” cho tôi cái tội đó đấy chứ. Mà tôi nói thật, tôi ghét mọi người gán ghép cho tôi cái tội danh đó. Tôi là trai độc thân, tôi thấy gái xinh, tôi theo đuổi, theo đuổi xong, bản thân tôi tự thấy mình không xứng đáng, hoặc họ không xứng đáng thì “tạm biệt” nhau. Có thế thôi, sao phải nặng nề thế!

Nhưng anh đi rồi các cô nàng ở lại không đau khổ, vật vã cũng khốn đốn mãi mới tìm được anh chàng khác bởi trót “mang tiếng” yêu anh, thậm chí có cô còn quyết tâm “ở giá” chờ anh trọn đời?

Tình yêu là phải tự nguyện và xuất phát từ hai phía. Tôi có bắt họ phải chờ đợi và hy sinh vì tôi đâu. Tôi cũng muốn mình là chỗ dựa là bến đỗ an toàn cho một ai đó lắm chứ, nhưng tôi không muốn lừa dối họ khi tôi chưa sẵn sàng để làm điều đó. Có phải mình các cô ấy mới khổ sở, vật vã đâu, tôi cũng lao đao, khốn đốn lắm chứ. Sao các cô ấy không đơn giản nghĩ tôi chỉ là một trong những chiến công trên tình trường của cô ấy thôi nhỉ. Các cô ấy chỉ cần nghĩ tôi không phải là nơi bến đỗ dừng chân của cô ấy, tôi không xứng đáng… Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều mà.
 

Thế hóa ra mỗi lần chia tay một cô, anh cũng đều nghĩ thế à?

Tôi đã nói với cô rồi, trong nhiều trường hợp, tôi tự thấy tôi không xứng đáng. Trong những trường hợp khác thì ngược lại. Yêu nhau và quyết định đến với nhau, làm đám cưới là cả một quá trình dài. Tình cảm lại vốn rất dễ biến thiên trong nhiều hoàn cảnh “khắc nghiệt”. Các cô là phụ nữ, cứ bảo chính chuyên nhưng thấy đàn ông đẹp và xe ô tô mui trần thì tít mắt nhìn theo cho đến khi người ta khuất bóng vẫn vô cùng tiếc rẻ, huống hồ tôi là đàn ông. Mà đã là đàn ông thì càng khó tránh khỏi việc nhìn thấy những cô gái xinh đẹp, dịu dàng là dao động. Cho nên với tôi khi đã dao động rồi thì không nên làm khổ cả mình lẫn người ta. Bởi vậy đam mê cái đẹp không thể gọi là tội lỗi. Tôi thấy không còn yêu thì giải phóng cho nhau, thế thôi, sao phải tốn thêm thời gian làm gì.

Tôi hỏi thật nhé! Dường như đến bây giờ anh vẫn chưa chịu dừng chân?

Tôi thực sự hâm mộ những gã đàn ông đã chịu dừng chân ở bến đỗ của mình. Tôi cho rằng họ có dũng khí của họ. Còn tôi thì có dũng khí riêng của tôi. Tôi quan niệm rằng nếu bạn còn đủ dũng khí thì bạn hãy tiếp tục cuộc chiến. Với tôi thì chinh phục các cô gái là một cuộc chiến chưa có hồi kết bởi vì tôi đã tìm được bến đỗ cho mình đâu. Tôi có một điều cũng dằn vặt đau khổ đó là lúc nào tôi cũng phải đấu tranh tư tưởng, tự mình vượt qua những "cám dỗ trần tục". Thử hỏi có thằng đàn ông nào đứng trước gái đẹp mà không xiêu lòng, nhất là đối với các cô em cứ "tình cho không biếu không". Vì vậy, tôi cũng khốn khổ lắm đấy cô gái ạ.

Nhưng mà dù anh thanh minh thế nào thì anh vẫn là anh chàng hời hợt, thích cưa cẩm con người ta chứ không có chủ đích nghiêm túc hoàn toàn…

Có vẻ cô vẫn chưa hài lòng lắm và không chịu chấp nhận tôi là anh chàng đào hoa quân tử. Cưa gái là biệt tài của tôi. Tôi cưa cẩm mục đích để làm gì?! Để tìm cho ra ý chung nhân, khi chưa ra được ý chung nhân thì tôi vẫn buộc phải cưa cẩm và hẹn hò với các cô gái khác. Có ai ngửi được cái mùi không yêu thương, hay hời hợt bốc ra từ người tôi không? Vì "nhược điểm" dễ hút hồn người khác của tôi mà tôi đã rất hạn chế những cử chỉ quan tâm hoặc suồng sã với phái nữ, để tránh tình trạng "gợi tưởng tượng, gây thương nhớ" cho cá nhân ai đó. Nhưng tôi càng tỏ ra kiêu thì các cô lại thấy tôi càng quyến rũ… Cho nên thôi, thà tôi khốn khổ đi cưa các cô ấy rồi mang tiếng để đạt được cái đích cuối cùng còn hơn là để phí hoài cơ hội thế.

Vâng! Có lẽ tôi nên rút lui để trả lại khoảng không gian cho anh có cơ hội để hoàn thành chủ đích nghiêm túc của mình. Chúc anh sớm tìm được bến đỗ và kết thúc chuỗi ngày độc thân "khốn khổ đi cưa gái" của mình!

 

Chia sẻ