Dịu dàng với chồng chẳng bao giờ là thừa!

,
Chia sẻ

Mẹ Hưng rất “ghen tị” với con dâu: “Ở nhà, có bao giờ nó mó vào việc gì đâu. Quần áo mẹ vẫn giặt cho đến tận lúc cưới vợ về. Bây giờ cái gì nó cũng hầu vợ nó”.

Lấy vợ về, cả xóm khen Hưng là “Ngoan”. Cứ về đến nhà, đã thấy anh phụ vợ việc này việc kia. Nấu cơm, lau nhà lúc vợ bận, chẳng nề hà gì cả. Đến lúc vợ mang bầu, coi như anh làm tất cả mọi việc “Nhất vợ, nhì giời”.

Đến mẹ Hưng cũng phải ghen tị với cô con dâu: “Ở nhà từ xưa đến nay, có bao giờ nó mó vào việc gì trong nhà đâu. Đến cái sàn nhà, đi bẩn như thế còn chẳng biết. Ăn cơm không biết sắp cái bát, lấy đôi đũa. Quần áo thì mẹ vẫn giặt cho đến tận lúc cưới vợ về. Bây giờ cái gì nó cũng hầu vợ nó”.

Vợ Hưng chỉ tủm tỉm, bật mý bí mật với mấy chị em cùng cơ quan: “Ôi giời, ông nào chả thích nghe nịnh. Ngay cả mình còn thích ấy chứ. Này nhé, cứ về đến nhà, nhỏ to vào tai chồng, nhờ anh làm hộ em cái này, cái kia, chứ đừng càu nhàu các ông ấy về nhà chẳng chịu làm gì, rồi làu bàu. Đàn ông ghét phụ nữ hay lầu bầu lắm.

Đừng quên khen chồng nữa nhé. Em toàn bảo: “Chồng đánh nhà vệ sinh sạch thế. Vợ chẳng làm được thế này. Trông mát mắt quá”. Có hôm chồng nấu canh mặn thế, nhưng em chỉ bảo: “Có ăn là sướng rồi chồng ạ. Chồng bạn em á, còn chả biết nấu. Chồng em thế là cứ sướng mê tơi, chả nề hà gì, làm  hết mọi việc nhé! Nhưng đến nhà bố mẹ chồng, đừng hòng ông ấy làm gì.
Nịnh chồng, chồng làm cho hết mọi việc (Ảnh minh họa)

Không ly dị chỉ vì “Anh à”

Lấy nhau về hơn 7 tháng thì Mai sinh con. Chưa kịp tận hưởng những giây phút ngọt ngào của vợ chồng mới cưới, Mai đã phải nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, trông con, chăm sóc nhà cửa vì không đủ tiền thuê người giúp việc.

Chẳng những thế, chồng suốt ngày nhậu nhẹt sớm tối. Đi về đến nhà chẳng làm việc nhà giúp vợ, đôi lúc lại cáu bẳn lên. Rồi vấn đề điện nước, tiền ăn, tiền đối nội, đối ngoại khiến cuộc sống của hai vợ chồng tưởng như biến thành địa ngục.

Những lần cãi vã, những cái lườm nguýt, những lời cáu giận. Chồng gọi Mai là “Đàn bà, lắm mồm. Suốt ngày lầu bầu”. Mai mắng chồng là đô... Kết quả là một tờ đơn ly dị Mai nắn nót cả buổi chiều. Mai bảo: “Kệ, muốn đến đâu thì đến. Cùng lắm ôm con về quê nhờ bà ngoại nuôi hộ”.

Tối hôm đó chồng về, thấy chồng không có vẻ say sưa bét nhè như mọi khi, Mai quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng về vấn đề ly hôn. Mới mở lời cất giọng: “Anh à” (Thay cho việc gọi chồng bằng ông nọ, ông kia và xưng tôi như hàng ngày), thế mà chồng Mai đã đứng chết lặng nhìn vợ.

Lời nói dịu dàng của vợ khiến bao nhiêu cảm giác yêu thương lẩn trốn bấy lâu trỗi dậy. Chồng Mai nhìn vợ... và xé tờ đơn ly hôn vứt vào thùng rác. Mai cũng nhận ra mình còn yêu chồng nhiều lắm. Chỉ vì vợ chồng bấy lâu quá mệt mỏi với những lo toan về cuộc sống hàng ngày nên đã lãng quên đi nhữ

Sau này, chồng Mai tâm sự: “Nếu tối hôm đó, cô ấy vẫn giữ thái độ như thế, chắc chắn tôi sẽ ký vào tờ đơn ly dị. Dù biết tôi cũng có lỗi với cô ấy”.
Dịu dàng với chồng không bao giờ là thừa (Ảnh minh họa)

Đàn bà xây tổ ấm

Nhiều cặp vợ chồng hiện nay vẫn quan niệm, lấy nhau về hàng tá việc phải lo. Còn đâu thời gian và công sức giữ gìn hạnh phúc gia đình, hay dịu dàng, ngọt ngào với nhau.

Đa phần hôn nhân xuất phát từ tình yêu, nhưng không phải tình yêu nào cũng giải cứu được hôn nhân thoát khoải sự tan vỡ hay xóa tan đi những trục trặc, hiểu lầm nho nhỏ giữa hai vợ chồng.

Hạnh phúc gia đình như một chiếc cây non nớt, luôn cần được cả hai bên vun đắp và chăm sóc, bao bọc. Người vợ trong gia đình có vai trò quan trọng trong gia đình. Hành động và suy nghĩ, lời nói của vợ ảnh hưởng rất lớn đến thái độ và trách nhiệm của người chồng đối với gia đình.

Dù quá mệt mỏi, bận rộn hay stress với công việc, nuôi dạy con cái, người vợ lúc nào cũng cần giữ bình tĩnh, dịu dàng với chồng, nói năng với chồng một cách đúng mực. Không thể viện bất cứ lý do nào để cãi chồng, nói với chồng bằng giọng chợ búa, hoặc gọi là thằng nọ, thằng kia. “Chồng giận thì vợ bớt lời. Cơm sôi nhỏ lửa chẳng khê hạt nào”.

Người chồng cũng cần tránh làm tổn thương người đối diện và tránh rạn nứt cho đời sống vợ chồng, tránh “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ.

Hàng tuần,  hai vợ chồng nên dành cho nhau một khoảng thời gian riêng, quên đi việc đi chợ, cơm nước, giặt giũ, hợp đồng cơ quan, con cái để dành cho nhau những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc. Điều này có tác dụng refresh lại tình yêu và hạnh phúc gia đình rất hiệu quả đấy nhé!

Tôn trọng lẫn nhau. Đó là điều tối cần thiết. Không nên giở thói gia trưởng, hay ai làm ra được nhiều tiền để cân đo đong đếm quyền lực trong gia đình. Luôn tôn trọng, tránh tuyệt đối người này hạ thấp người kia, mắng nhiếc, lôi những thói xấu của nhau ra đẻ đay nghiến trước mặt người khác, nhất là con cái. Điều này còn ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của con nữa ấy chứ.

Luôn lắng nghe và thông cảm cho nhau. Hầu hết các vụ ly hôn đều bắt nguồn từ việc hai vợ chồng không chịu lắng nghe, chia sẻ với nhau. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, cả vợ lẫn chồng đều tập cách lắng nghe ý kiến của người đối diện. Mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng hơn.

Thu Hằng

(Tổng hợp)

Chia sẻ