"Dìm" chồng trên facebook

Hà Thu,
Chia sẻ

Facebook chính là "bà mối" đưa duyên các cặp đôi này đến với nhau nhưng cũng chính nó lại trở thành nguyên nhân dẫn đến nhiều trận cãi vã nảy lửa giữa họ.

Kết hôn được hơn 3 năm và có một cô con gái 20 tháng tuổi nhưng cặp vợ chồng Linh - Tuệ (Từ Liêm, Hà Nội) đã không ít lần làm đơn ly hôn. Mà nguyên nhân không có gì quá to tát bởi hầu hết các cuộc cãi vã của cặp vợ chồng này đều bắt nguồn từ... facebook. Tuệ quen Linh qua một người bạn trên facebook. Thời yêu nhau, họ coi đây là chốn hẹn hò lý tưởng, bởi ở xa nhau nên thời gian tán tỉnh, tìm hiểu diễn ra chủ yếu qua mạng. Lấy nhau về, Linh làm hành chính văn phòng, thời gian rảnh rỗi nhiều nên cô "dính chặt" facebook cả lúc ở cơ quan và khi ở nhà. Trái lại, Tuệ là dân kinh doanh tự do, lúc nào cũng tối mắt vì công việc, cả năm anh cũng chẳng ngó ngàng đến "căn nhà ảo" của mình. 

Lý giải vì sao facebook lại là nơi nảy sinh mọi cơ sự giữa hai vợ chồng, anh Tuệ cho biết: "Tôi chẳng bao giờ ngó ngàng đến facebook của mình, nói gì đến theo dõi vợ viết gì trên đó. Nhưng cứ lần nào hai vợ chồng xích mích, ngay sau đó lại có cuộc điện thoại gọi đến hỏi han tình hình gia đình, khuyên nhủ các kiểu, khi thì người nhà bên nội, bên ngoại, khi lại bạn bè. Mới đầu tôi nghĩ chắc vợ kể lể nên mọi người biết chuyện, mãi sau qua người bạn, tôi mới biết hễ có chuyện gì là vợ tâm sự om sòm trên facebook". 

Nhiều khi vợ anh "chém gió" để câu like (Ảnh minh họa).

Anh Tuệ nói vợ "vạch áo cho người xem lưng" đã là việc không nên, đằng này vợ anh lại còn nói không thành có, nói có thành không. "Con sụt sịt mũi một tí, cô ấy than thở là thức cả đêm chăm con, mệt muốn chết, không có thời gian để thở. Trong khi tôi chăm con cả ngày, nó ốm qua loa chứ đêm có dậy lần nào. Thành ra ai cũng nghĩ tôi không ở nhà chăm sóc vợ con. Tôi về quê có việc thì cô ấy treo status 'Có chồng hờ hững cũng như không'. Hai vợ chồng giận nhau tí thì cô ấy update ngay 'Ước gì thời gian quay trở lại, em sẽ đi con đường của em, anh sẽ đi con đường của anh'...", anh Tuệ chia sẻ.

Không hay lên facebook nên anh Tuệ không kiểm soát hết được tất cả các status, comment của vợ. Nhưng theo lời cô bạn thân anh kể, bạn bè trên facebook luôn nghĩ anh là người chồng tệ bạc, lười biếng, vô tâm vì 1 tháng 30 ngày thì có 30 status vợ anh than thở cuộc sống mệt mỏi, không ai chia sẻ, buồn bã, thiếu thốn... "Bực nhất là khi có ai đó bình luận hỏi 'Thế chồng đâu mà phải chăm con một mình?', 'Sao thế, vợ chồng có chuyện gì à?', cô ấy luôn bỏ lửng không trả lời khiến ai cũng nghĩ tôi suốt ngày bỏ bê vợ con, rồi hai vợ chồng cãi nhau suốt..."

Theo lời anh Tuệ, thực tế hai vợ chồng cũng có lúc cãi vã, nhưng chỉ toàn chuyện cỏn con, anh cũng không giận vợ lâu, vợ cũng chẳng buồn bã nhiều. Rất nhiều chuyện trên facebook toàn là vợ "chém gió". "Có tối hai vợ chồng vừa đi chơi với con vui vẻ, chẳng cãi cọ gì. Vừa về đến nhà, bạn tôi gọi điện hỏi 'Mày đi đâu mà để vợ bơ vơ vậy?'. Tôi chẳng hiểu gì, hỏi ra mới biết vợ đăng trên facebook là 'Đêm nay ai đưa em về?'". Hôm ấy, bức xúc quá anh Tuệ cầm điện thoại vợ ném thẳng vào tường, hỏi vợ sao cứ viết linh tinh thế thì vợ anh trả lời 'Em chỉ viết để... câu like'. Quá bực mình, anh quát ầm ĩ, cấm tiệt vợ dùng facebook. "Chắc cô ấy vẫn 'nghiện' facebook lắm nhưng sau hôm đó, tôi không còn bị vợ 'dìm hàng' nữa".

Không giống như Linh, Việt Anh (quê Ninh Bình) rất thường xuyên nhắc đến chồng trên facebook, nhưng bao nhiêu lần nhắc đến Dũng - chồng cô là bấy nhiêu lần Dũng bị chê "tơi bời". 

Ngày nào cả hai vợ chồng Việt Anh cũng lướt facebook nhiều giờ nên người này có hoạt động gì là người kia biết luôn. Dũng kể: "Mình thấy bạn bè nhắc đến chồng toàn khen ngợi, đây mình mà được 'sờ' tới là chỉ có chê. Ai đời đánh vỡ cái bát vợ cũng chụp ảnh post lên facebook với captain 'Chuyên gia phá hoại', mà nào phải mình suốt ngày đánh vỡ bát đâu. Đã chăm chỉ rửa bát cho vợ mà còn bị bôi xấu thế, mình tức lắm, nói thẳng với vợ". Sau vụ ấy, Việt Anh cũng xóa bức ảnh bát vỡ nhưng cô vẫn tiếp tục "bôi xấu" chồng trên facebook trong nhiều vụ việc khác. 

Chồng đánh vỡ cái bát vợ cũng chụp ảnh post lên facebook  (Ảnh minh họa).

Theo lời Dũng nói, cứ có bức ảnh nào Việt Anh xinh lung linh thì cô phải update hết, còn ảnh nào của chồng cũng trong trạng thái "không đỡ nổi" khiến Dũng vô tình trở thành trò hề của bạn bè Việt Anh trên facebook. "Mình ngủ, cởi trần, miệng há hốc... vợ cũng chụp đăng lên, lại còn chú thích: Kiếp trước làm gì nên tội mà giờ đêm nào cũng được nghe sấm rền thế này. Mình rán trứng bị cháy, vợ lại hí hoáy điện thoại chụp choẹt rồi đăng 'Chủ nhật vào bếp giúp vợ đây, chả bõ...'. Mình tặng hoa, vợ cũng đăng 'Không biết lôi từ sọt rác nào ra nữa'...".

Dũng tâm sự anh thừa nhận mình không khéo léo, tinh tế nhưng rất chịu khó giúp vợ mọi việc, cũng không bao giờ quên quà cáp, tặng hoa cho vợ ngày nọ ngày kia. Nhưng làm gì, tặng gì... cũng đều bị vợ "dìm hàng" trên facebook, dù trước mặt Việt Anh không chê bai gì. "Mới đầu mình nghĩ tính vợ trẻ con nên thỉnh thoảng góp ý thôi. Nhưng vợ vẫn chứng nào tật ấy. Mình bỗng nhiên trở thành trò cười cho thiên hạ. Hai vợ chồng cãi nhau rất nhiều lần về vụ facebook này. Vợ thì lúc nào cũng thanh minh 'Vui thôi mà anh, ai để ý mấy cái đó...'. Một lần, mình điên quá bảo 'Chồng em mà chán chết thế thì sống làm gì, bỏ đi cho lành'. Nói rồi mình ra khỏi nhà, đêm không về ngủ. Khuya, vợ gọi điện xin lỗi các kiểu mình mới về nhà với điều kiện 'Từ giờ mà còn 'dìm hàng' chồng thêm lần nào nữa thì bái bai luôn đấy'", Dũng chia sẻ.
Chia sẻ