Đau khổ vì phải dứt tình với trai có vợ, hai con

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ khi em phát hiện ra rằng anh là người đã có gia đình, có vợ và 2 con.

Hỏi:

Gửi chị Tâm An!

Đầu tiên em xin gửi đến chị cùng ban biên tập lời chúc sức khỏe. Em là một cô gái trẻ, chỉ mới 22 tuổi và hiện đang làm việc tại 1 công ty của Nhật. Chuyện khó nói của em bắt đầu từ khi bước chân vào công ty này. 

Em gặp anh ngay từ hôm đầu đi phỏng vấn, qua 1 thời gian tìm hiểu, chúng em đã yêu nhau. Em bị hút hồn bởi sự lịch lãm, từng trải, đàn ông của anh. Em luôn cố gắng sau giờ làm, dành thời gian ở bên anh chăm sóc cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ, đến cái quần, cái áo. Em tin rằng, chúng em sẽ có 1 gia đình với những đứa con xinh đẹp và sống hạnh phúc. 

Thế nhưng mọi thứ hoàn toàn sụp đổ khi em phát hiện ra rằng anh là người đã có gia đình, có vợ và 2 con. Em đau khổ và khóc thật nhiều, thất vọng về anh ấy. 

Dần dần khi lấy lại được bình tĩnh, em đã thẳng thắn đối diện. Anh ấy xin lỗi vì giấu em sự thật này, anh nói rằng anh sống không hạnh phúc, vợ chồng anh đã ly thân từ lâu, chỉ chờ ngày giải quyết theo luật định, bây giờ anh chỉ có 1 mình, anh đề nghị em hãy cùng anh xây dựng cuộc sống mới. Vì biết mình có lỗi với em, nên anh càng yêu thương, chăm sóc em nhiều hơn. 

Một lần nữa em lại hi vọng, một lần nữa tin những lời nói của anh. Nhưng anh ấy vẫn nói dối em, vợ chồng anh vẫn gọi điện, thư từ cho nhau tình cảm. Em chẳng khác gì người đã cướp đi hạnh phúc gia đình người khác, có lỗi với vợ anh, hai đứa con của anh. 

Đau khổ vì phải dứt tình với trai có vợ, hai con 1
Em yêu anh rất nhiều, nhưng em không biết phải dứt tình như thế nào? (Ảnh minh họa)

Em đã từng muốn trốn chạy, dọn đi nơi khác sống, chuyển nơi làm việc để cắt đứt mối quan hệ này, thế nhưng em đã chọn cách khác, chọn cách đối mặt thêm 1 lần nữa, em muốn chúng em giải quyết mọi chuyện 1 cách êm đẹp. 

Em sẽ luôn giữ lại trong mình những kỉ niệm đẹp ngày 2 đứa ở bên nhau. Em đã nhiều lần nhỏ nhẹ khuyên nhủ anh hãy trở về với gia đình, bù đắp lại những thiệt thòi cho vợ con nhưng anh ấy vẫn vậy, vẫn đến bên em để lừa dối gia đình. 

Nhiều lúc em nói thì anh ấy lại im lặng. Em không hề muốn anh ấy bỏ gia đình để đến với em, và cho dù có muốn em cũng biết rằng anh không bao giờ làm điều đó. Tình yêu và và niềm tin em dành cho anh bây giờ chỉ còn 1 nửa, em không trách gì anh bởi trong việc này em cũng là người có lỗi. 

Hàng ngày anh vẫn đến tìm em, anh nói rằng nhớ và không thể rời xa em được. Nếu em cự tuyệt, anh sẽ đi nhậu với bạn bè tới nửa đêm mới về… Em thấy thương anh vô cùng. Nhưng trong thâm tâm em vẫn không muốn kéo dài sự việc này nữa, em đang rất rối trí, em nên làm gì đây hả chị Tâm An?

(Em gái đau khổ)

Chị Tâm An trả lời:

Em gái thân mến, 

Quả thực em là một cô gái nặng tình, yêu hết mình và có phần hơi yếu đuối. Trước hết, em đã sai lầm khi chọn anh ấy là người sẽ đi cùng mình tới cuối cuộc đời bởi, anh ấy là người đàn ông đã có gia đình, dù anh có nói rằng không hạnh phúc, rồi đang ly thân nhưng trên pháp lý, anh ấy vẫn là là chồng, là cha của hai đứa con. 

Tình yêu ngây thơ, non nớt của em, rồi sự hào hoa lịch lãm, trải đời của anh ấy đã khiến em bị nhầm tưởng, không nhận ra rằng mối tình này vô cùng rắc rối. 

Chuyện gia đình anh ấy như thế nào, đúng như những gì anh nói hay không, chị không dám chắc, thế nhưng việc giấu giếm sự thật rằng mình đã có gia đình và lừa dối em đủ để thấy anh ta là người đàn ông không ổn. 

Thứ hai, chính em cũng nhận thấy anh ấy và vợ vẫn tình cảm với nhau bằng những tin nhắn, phong thư. Hiện giờ em đang hoang mang không biết nên làm gì với mối tình rắc rối này, vậy là phần nào em cũng nhận ra sẽ là sai lầm nếu còn nấn ná, lằng nhằng kéo dài với người đàn ông này rồi. 

Theo chị, em hãy bình tĩnh, tỉnh táo, hãy can đảm mà rời xa người đàn ông này càng sớm càng tốt. Bởi anh ta là kẻ phụ tình không chỉ với vợ con mà rất có thể một ngày không xa, em cũng sẽ là nạn nhân. 

Chị nghĩ chỉ cần em có thái độ quyết liệt, dứt khoát thì anh ấy sẽ hiểu và chấp nhận rời xa em. Nếu được như thế thì việc em chuyển công tác hay chuyến đến nơi ở khác cũng chưa quá cần thiết. 

Cố lên em, với một người con gái ngọt ngào, đáng yêu như em, chị tin em sẽ gặp được một người đàn ông khác đang chờ ở phía trước. Em sẽ có hạnh phúc như em đã từng khao khát. An tâm em nhé!

Chúc em có một quyết định chính xác, khôn ngoan cho tương lai của mình. 
 
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 16 giờ các ngày trong tuần.




Mê đắm trong tình yêu, chị bỏ qua cả lời cảnh báo: "Anh không muốn lấy vợ đâu đấy. Anh chưa muốn có gia đình thời điểm này".
Đau khổ vì phải dứt tình với trai có vợ, hai con 2
Chia sẻ