Đau khổ vì "dây dưa" với cả hai người đàn ông

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Em không biết phải xử lý sao chuyện "dây dưa" với cả hai người đàn ông này nữa.

Hỏi:

Em chào chị Tâm An,

Em là một cô gái đa sầu đa cảm. Em năm nay 24 tuổi, tâm trạng em rất rối bời khi đứng giữa hai dòng nước. Em cần một lời khuyên từ chị.

Em yêu Tuấn hơn 3 năm, nhưng vì lý do gia đình, anh chuyển sang Mỹ sống và hàng năm anh vẫn về thăm em. Chúng em liên lạc với nhau hàng ngày qua điện thoại. Em biết yêu xa là sự thiệt thòi với cả hai và đúng như em dự đoán, em thấy tình cảm anh dành cho em có sự vơi đi đáng kể. Anh thường xuyên cáu gắt, gây gổ và không hay gọi điện cho em nữa. Em gọi thì anh tỏ vẻ không vui.

Nói về em, em khá xinh xắn, dễ thương, nhiều người quý mến. Vì thấy anh hững hờ, em nghĩ anh đã có người khác. Những năm tháng sau đó tuy em buồn vô hạn, tự trách mình nhiều nhưng anh như vậy, em cũng mặc kệ, không liên lạc nữa.

Một thời gian sau, em gặp anh P. trên một trang kết bạn ảo. Anh 35 tuổi, anh bảo anh chưa có gia đình, hiện đang độc thân sống tại quận 7 TP HCM.

Em ấn tượng về anh bởi anh mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện sau đó đi du học Nhật Bản. Hiện anh là người rất thành đạt. Ngoài ra, anh còn còn là người đàn ông tốt, chân thành và cởi mở. Dù bận tới đâu anh cũng gọi điện hỏi thăm em mỗi ngày, anh chia sẻ muốn tìm một người phụ nữ của gia đình.

Đau khổ vì
Tiếp xúc với anh, em rất vui bởi anh hài hước, tốt bụng song em vẫn lấn cấn tự đặt câu hỏi rằng có chắc là anh đang độc thân? (Ảnh minh họa).

Sau một thời gian ngắn tiếp xúc, anh muốn gặp mặt em, dù chúng em cách nhau những 130km nhưng anh vẫn lái xe đến tận nhà thăm em. Lần đầu tiên gặp mặt, anh tặng em 1 chai nước hoa Chanel trị giá hơn 5 triệu. Hôm đó, chúng em chỉ gặp một lát rồi anh quay trở lại Vũng Tàu cho kịp cuộc họp của mình.

1 lần khác, khi đi công tác ở nước ngoài về, anh cũng ghé thăm và tặng em túi xách hàng hiệu. Những món quà ấy đối với em là những thứ rất đắt tiền, tuy nhiên em quý anh không hẳn chỉ vì những thứ đó. Em yêu sự chân thành của anh.

Có lần anh gọi điện hỏi em đang làm gì, em thật thà kể đang khâu lại chiếc khẩu trang bị đứt chỉ. Vậy mà ngay hôm sau anh cũng mua cho em một chiếc xịn. Em thật sự bất ngờ trước hành động đó vì với người bận rộn như anh sao lại để ý và mua những thứ nhỏ nhặt ấy cho em.

Có lần em than vãn dạo này công ty ít việc, giảm biên chế nên tiền lương cũng hạ xuống thấp hơn. Ngay lập tức anh chuyển luôn 10 triệu vào tài khoản cho em. Rồi có lần biết em có ý muốn chuyển việc, anh đã chuyển cho em cả 1 năm tiền lương và bảo em hãy nghỉ việc đi nếu công việc quá nhiều sức ép với em.

Quả thực em rất vui vì có người quan tâm với mình hàng ngày và làm cho em nhiều điều ý nghĩa. Tuy nhiên trong sâu thẳm trong lòng, em vẫn có cảm giác không tin anh.

Ban ngày anh luôn gọi điện, nhắn tin cho em tấp nập nhưng tới tối, anh dường như lặn mất tăm khỏi cuộc sống này. Chưa bao giờ buổi tối em nhắn tin, gọi điện thành công cho anh. Và ngày nào anh cũng lặp lại một điệp khúc: Anh ngủ sớm.

Xét về tuổi tác, anh hơn em những 10 tuổi, nhưng thực sự anh rất trẻ trung, tài giỏi lại vô cùng hài hước. Dù hay nghĩ về anh nhưng đúng là trong em luôn có cảm giác mơ hồ không tin anh, em quyết không đồng ý yêu người có vợ.

Đùng 1 cái, người yêu bên Mỹ đòi về cưới em. Có lẽ sau một thời gian suy nghĩ anh đã xem lại tình cảm của mình, hối hận và muốn quay lại với em. Vì 2 nhà quen nhau từ trước đến giờ nên bố mẹ hai bên rất sẵn lòng tác hợp. Còn về P, mẹ em cũng không hài lòng, mẹ bảo anh không rõ ràng, nhiều điều khả nghi.

Nếu như em nhận được lời cầu hôn của anh Tuấn trước khi gặp P. thì có lẽ em đã rất hạnh phúc và sung sướng. Nhưng hiện tại em vẫn có tình cảm với P. Em không biết phải xử lý sao chuyện "dây dưa" với cả hai người đàn ông này nữa. Tuấn bảo sẽ về nước và cưới em trong tháng 11 sắp tới.

(Hoa hồng nhạt)

Chị Tâm An trả lời:
 
Em gái thân mến!

Chị rất thông cảm với những tâm sự thầm kín của em. Em yêu tha thiết Tuấn nhưng vì yêu xa, ít có cơ hội gặp gỡ, nhiều mâu thuẫn nảy sinh giữa hai người, điều này khiến em phiền muộn.

Em ạ, chấp nhận yêu xa là chấp nhận những khó khăn và thử thách. Khó khăn đầu tiên mà hai em thấy đó là khoảng cách và sự cô đơn. Có câu nói, tình yêu xa giống như ngọn lửa trước gió, gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên ngọn lửa lớn.
 
Khoảng cách là một vấn đề lớn trong tình yêu, khoảng cách của hai em bây giờ không là một vài km nữa mà là hàng trăm hàng nghìn km. Nhưng rất tiếc, hai em lại không biết vun trồng cho tình cảm của mình.

Cả hai em đều nghi ngờ nhau, luôn tự đặt câu hỏi cho riêng mình: biết đâu được ở 1 nơi xa kia, người mà mình yêu tha thiết đang vui cười với ai khác và đương nhiên hai em không thể kiểm soát được điều này. Cả hai đều hoang mang, lo sợ rằng và không tin tưởng vào một nửa của mình.
 
Chính lòng tin mong manh đã khiến hai em càng ngày càng xa nhau nhiều hơn. Đó là câu chuyện với Tuấn. Còn với P, chị chưa nói tới vấn đề anh ấy đã có vợ hay chưa song khi tiếp xúc với P. em luôn thấy không có niềm tin, luôn có cảm giác ngờ vực. Một tình yêu không có niềm tin thì sớm hay muộn cũng sẽ tàn lụi em ạ.
 
Em còn rất trẻ, anh ấy hơn em 10 tuổi, tình yêu không phân biệt tuổi tác song em cần phải hiểu đúng tình cảm của hai người dành cho nhau nhiều như thế nào. Một cô gái mới lớn như em chắc chắn không ít thì nhiều cũng sẽ cảm thấy choáng ngợp trước sự hào phóng của P. Tuy nhiên em hãy cân nhắc kỹ em yêu anh ấy thật lòng không hay em đang mù quáng chạy theo hư danh nhung lụa mà anh ấy đang bày ra trước mắt em.
 
Em hãy tìm hiểu xem, anh ấy có yêu em nhiều không, anh ấy đến với em có phải chỉ để đổi gió hay không? Tình cảm em dành cho anh ấy có sâu nặng hay không? Có đúng là anh ấy chưa có vợ? Không ít đàn ông tham lam, ngụy biện bằng những câu chuyện không có thật để rồi tiếp diễn tình trạng bắt cá hai tay.
 
Tóm lại, với cả hai người đàn ông này chị khuyên em nên cân nhắc. Tạm thời em hãy chưa trả lời họ vội. Em nên khôn ngoan vì nếu không sự "dây dưa" này sẽ khiến em đau khổ và kéo theo sự phiền muộn cả cha mẹ, anh em - những người thật lòng yêu thương em.
 
An tâm lên em!
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ Nhật trong tuần.




Chia sẻ