Đánh vợ gần chết rồi tự tử

,
Chia sẻ

Một xác chết đã được phát hiện tại bản Cơn Ròang ( huyện Bố Trạch). Nạn nhân là Dương Văn Núi, kẻ đã đánh vợ gần chết rồi bỏ trốn trước đó mấy ngày.

          Chị Hiền đang được chăm sóc tại bệnh viện
Dương Văn Núi và vợ là Tạ Thị Hiền (SN 1982) cùng quê ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch – Quảng Bình, kết hôn với nhau được gần 8 năm và đã có một con gái 7 tuổi. Do kinh tế gia đình khá vất vả, hai vợ chồng đã gửi con cho ông bà ngoại rồi “khăn gói” lên xã Thượng Trạch (bản Cơn Ròang), để mở quán bán các loại mặt hàng tiêu dùng...

Ngày 10/5, chị Hiền về đồng bằng lấy hàng. Núi ở nhà nghe đồn vợ ngoại tình nên rất tức giận. Khi chị Hiền trở về thì vụ bạo hành đã xảy ra. Núi lấy vỏ chai bia đánh vào đầu, mặt, gáy... vợ làm chị Hiền bất tỉnh nhân sự.

Tưởng vợ đã chết, Núi nhẫn tâm bế chị Hiền ra vứt ở bờ suối cách quán khoảng 160 mét sau đó kẻ thủ ác lấy hết tiền và đồ trang sức của vợ bỏ trốn…

Mãi đến sáng 11/5, người dân mới phát hiện ra chị Hiền còn sống và đem về trạm y tế xã Sơn Trạch cấp cứu. Lúc đó, khuôn mặt chị Hiền đã bị phù nề và biến dạng nghiêm trọng nên trạm y tế xã đã phải chuyển gấp chị vào Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới.

Chiều 11/5, các bác sỹ đã tiến hành ca mổ dài gần 3 tiếng đồng hồ để giành giật lại sự sống cho chị Hiền. Hiện tại, chị Hiền đã tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch và đang nằm điều trị tại khoa ngoại chấn thương.

Về Dương Văn Núi, mọi người cứ tưởng đối tượng đã bỏ trốn nhưng ngày 14/5, người dân đi rừng đã phát hiện kẻ bạo hành treo cổ tự tử trong rừng.

Bảo Châu
Dantri
Chia sẻ