Đang mang bầu nhưng luôn bị mẹ chồng ra rả sai làm việc nhà

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Sáng sớm nào, mẹ chồng cũng xồng xộc vào phòng vợ chồng em để kiếm cái này cái kia hoặc để phàn nàn em. Đã vậy bà cứ ra rả bảo em là phải làm việc nhà nhiều vào cho dễ sinh. Em nằm nghỉ ngơi một chút là bà lại nghĩ ra việc để em làm.

Hỏi:

Em chào chị Tâm An!

Em mới kết hôn chưa lâu và đang chờ đón em bé đầu lòng. Lẽ ra đây là thời điểm em vui nhất nhưng em đang stress nặng nề vì mẹ chồng và em chồng chị ạ.

Mẹ chồng em rất khó tính và kỹ tính. Trước khi kết hôn bà rất vui vẻ xởi lởi với em, nhưng cưới xong thái độ của bà với con dâu khác hẳn. Mẹ chồng soi em từng li từng tí. 

Sáng sớm nào, bà cứ xồng xộc vào phòng vợ chồng em để kiếm cái này cái kia hoặc để phàn nàn em. Em làm gì bà cũng không vừa ý, ngồi im bà cũng khó chịu. Em cố gắng làm theo lời bà, nhưng nhiều lúc rõ là lỗi của người khác mà bà cứ trút lên em. 

Đôi khi chỉ toàn những điều vụn vặt, nói ra thì không đáng, nhưng bà cứ lấy đó làm lý do mắng em cả ngày. Em hỏi chồng: “Mẹ anh ghét em chỗ nào?” thì anh toàn gạt đi bảo không hề có. Anh góp ý thì bà bảo bà đang dạy dỗ em, anh đừng xen vào.

Đang mang bầu nhưng luôn bị mẹ chồng ra rả sai làm việc nhà 1
Em nói thật là cách dạy dỗ đó làm em ngày càng không chịu nổi. Đã vậy bà cứ ra rả bảo em là phải làm việc nhà nhiều vào cho dễ sinh. Em nằm nghỉ ngơi một chút là bà lại nghĩ ra việc để em làm (Ảnh minh họa)

Em nói thật là cách dạy dỗ đó làm em ngày càng không chịu nổi. Đã vậy bà cứ ra rả bảo em là phải làm việc nhà nhiều vào cho dễ sinh. Em nằm nghỉ ngơi một chút là bà lại nghĩ ra việc để em làm.

Em cũng đi làm, cũng tự chủ tài chính chứ không ăn bám ai. Nhưng không hiểu sao em cứ về nhà là bị ăn mắng suốt ngày. Với hàng xóm bạn bè bà rất xởi lởi vui vẻ, làm nhiều lúc em ước mẹ chồng chỉ cần đối xử với em nhẹ nhàng bằng 1/10 bà đối xử với người dưng em đã mừng lắm rồi.

Ngoài mẹ chồng, ở nhà chồng còn có em chồng có tính rất tự tiện. Em cứ thích vào phòng chị dâu mượn đồ khi em vắng nhà. Em vào phòng lấy hết mỹ phẩm của em mà không hề nói với em lời nào. Hiếm hoi lắm, đúng lúc cần mượn mà em có ở nhà thì em chồng mới hỏi mượn. 

Khi em mượn xong thì không bao giờ thấy trả lại. Trong khi lại còn bóng gió là em dùng/ mặc đồ ấy không hợp, để em chồng mặc hợp hơn. 

Tính em không phải keo kiệt hay ích kỷ, vì em cũng thường mua quà cho em chồng, đồ em cho mượn hay cho luôn cũng được. Nhưng ít nhất em cũng phải nói em một tiếng, cái gì xin là xin, cái gì mượn thì phải trả. Em không biết em nghĩ vậy có đúng không hay phải coi đó là chuyện đương nhiên hả chị?

Bây giờ em đang trong thời gian ở nhà chồng chờ sinh nên càng hay đụng độ với mẹ chồng và em chồng nhiều hơn. Về lâu về dài chắc em cũng khó sống. Ra ở riêng thì chúng em chưa có điều kiện và chồng em cũng không muốn. 

Chị ơi, em phải làm sao để đối phó với mẹ chồng và em chồng như thế đây hả chị?
(Phạm Vân H)

Chị Tâm An trả lời:

Chào em!

Chúc mừng em vì sắp sửa làm mẹ, đó là hạnh phúc thiêng liêng vô bờ bến và vĩ đại. Làm mẹ, nghĩa là em đang chuẩn bị đối đầu với rất nhiều khó khăn nhưng cũng có những điều thật thú vị đang chờ đón em!

Trong lúc này, khi em mới bước chân về nhà chồng, mọi thứ còn rất bỡ ngỡ, từ cách sinh hoạt cho đến nếp sống gia đình đều không dễ dàng. Hơn nữa, có thể trong giai đoạn em đang mang thai thì mọi thứ càng dễ bị chi phối bởi những điều xung quanh hơn. Vậy nên nếu cứ để mọi việc càng lâm vào bế tắc mệt mỏi thì sẽ càng không tốt. Em cần bình tĩnh để suy xét mọi chuyện.

Như em kể thì mẹ chồng em có vẻ là người khá khắt khe với con dâu, dù rằng em đã rất nỗ lực, cố gắng để làm vừa lòng bà. Có thể các hành động của bà hơi quá khi tự tiện bước vào phòng của vợ chồng em hoặc tự do lấy đồ. Tuy nhiên, với mẹ chồng hay cả với em chồng như thế, điều này em cần là nói thẳng thắn và tế nhị khi có mặt tất cả mọi người. Như vậy em sẽ không bị mang tiếng là nói sau lưng, mọi người cũng biết những vấn đề đang gặp ở hiện tại hơn.

Thông thường trong gia đình mới, nhất là có con dâu mới bước vào gia đình, mọi người thường có tâm lý đề phòng lẫn nhau. Vì vậy hành động đôi khi cũng là cách xem phản ứng của người kia. Nếu có điều gì đó em cảm thấy không ổn, em nên hỏi thẳng, tránh tình trạng im lặng và bị ức chế. 

Đang mang bầu nhưng luôn bị mẹ chồng ra rả sai làm việc nhà 2
Em đang có bầu, nên hạn chế suy nghĩ quá nhiều để bảo vệ sức khỏe cho mình và con. Tuy nhiên, nếu không thay đổi được hoàn cảnh, nhưng thử thay đổi suy nghĩ, biết đâu mọi thứ sẽ tích cực hơn (Ảnh minh họa)

Tất nhiên là em đang có bầu, nên hạn chế suy nghĩ quá nhiều để bảo vệ sức khỏe cho mình và con.  Tuy vậy, em có thể tham khảo mọi người thân để hiểu hơn về tính cách của mẹ chồng hoặc em có thể chủ động quan tâm đến bà và em chồng như rủ họ đi chơi, mua đồ… vì những điều này dễ gây được thiện cảm.

Ngoài ra trong mỗi một câu chuyện, em có thể không thay đổi được hoàn cảnh, nhưng thử thay đổi suy nghĩ, biết đâu mọi thứ sẽ tích cực hơn. Ví dụ chuyện mẹ chồng yêu cầu em làm nhiều cho dễ sinh chẳng hạn. Có thể em sẽ ức chế, những biết đâu dưới cái nhìn của bà thì đấy lại là điều tốt. Vì có thể bà cũng có kinh nghiệm trong chuyện này chẳng hạn. 

Còn tất nhiên, về lâu dài, để tránh khỏi các rắc rối nảy sinh nếu mối quan hệ không được cải thiện, em nên bàn bạc nhiều hơn với chồng về việc ra ở riêng dù có thể bây giờ chồng không đồng ý. Nhưng hãy cố gắng thuyết phục từ từ em nhé!

Chúc em bình an và mạnh khỏe!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ Nhật trong tuần.

Chia sẻ