Đang lúc cao trào, vợ gọi tên tình cũ

Nguyễn Hằng,
Chia sẻ

Hải gần như chết điếng khi hai vợ chồng đang ngây ngất men tình trong đêm tân hôn thì Tú, vợ anh thì thầm: Tuấn ơi!

Anh choáng váng bởi tên anh không phải là Tuấn, đó là tên bạn trai cũ của vợ. 

Hải và Tú đến với nhau bằng tình yêu chân thành từ hai phía. Tú là người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, cô đang làm trưởng phòng tại một công ty xuất khẩu thủy hải sản. Tuy biết cô đã có nơi có chốn nhưng vây quanh cô biết bao vệ tinh xin chết. 

Hải vất vả lắm mới chiếm được trái tim người đẹp. Anh là một người đàn ông lịch thiệp, phóng khoáng. Họ trở thành đôi tình nhân xứng đôi trong mắt mọi người. 

Trong đêm tân hôn, anh ngỡ ngàng khi cô vợ lại gọi tên người cũ trong lúc đang ân ái. Hải biết Tuấn, cái người mà vợ mình vừa gọi nhầm tên. Trước khi đồng ý yêu Hải, Tú đã có mối tình khá sâu đạm với Tuấn. 

Hải đến bây giờ cũng chưa hiểu tại sao cô lại bỏ Tuấn để lấy mình. Tuấn đẹp trai, cao ráo, nhà lại điều kiện. Bạn bè anh có to nhỏ, “bố mẹ lão Tuấn là dân kinh doanh từ Ba Lan về, tiền nhiều không kể hết.” Trong khi Hải với khuôn mặt bình thường, công việc bình thường, gia cảnh cũng bình thường nốt. 

Càng ngày, "chuyện ấy" của vợ chồng anh càng nguội lạnh (Ảnh minh họa).

Lúc đó, anh quay ra hỏi vợ ngay lập tức. Tú nói do hôm nay là ngày đặc biệt, cô bị áp lực quá nhiều, trước đó, anh người yêu cũ lại đến từ biệt lần cuối nên cô bị ám ảnh... 

Rồi anh nguôi ngoai, cố quên đi sự việc nhầm lẫn đó. Nhưng cứ mỗi lần định yêu vợ, anh lại thấy chột dạ. Từ đó chuyện chăn gối của hai anh chị trở nên lạnh nhạt. Anh Hải luôn nghĩ rồi sớm muộn vợ sẽ ngoại tình bởi "trước mặt mình cô ấy còn thế, sau lưng thì thế nào?"

Trường hợp của chị Mai còn tệ hơn. Sau hơn 2 năm sống cùng nhau yên ấm, hạnh phúc, có với nhau một mặt con xinh như hoa. Bỗng đùng đùng 1 ngày, chồng chị đưa ra tờ đơn ly hôn. 

Chị không hiểu vì lý do gì, cũng tưởng chồng đùa. Nhưng nét mặt nghiêm nghị của chồng khiến chị hoảng.

Ngày ra tòa, chị vừa muốn cười vừa muốn khóc. Chỉ vì cái lý do ngớ ngẩn, chồng chị đòi ly hôn. Đó là vì, mấy hôm nay, chị hay gọi nhầm tên chồng với tên anh người yêu cũ trong lúc đang ân ái.

Ngay lúc đó, biết mình lỡ lời, chị đã ra sức giải thích và cũng khó hiểu về hành động của mình. 

Vậy là, câu chuyện tưởng như đơn giản trở nên phức tạp. Chồng nhất định đòi ly hôn, không cần nghe chị giải thích. 

Tòa chưa giải quyết lý do ly hôn của chồng chị vì nó quá vớ vẩn và muốn hai vợ chồng có thời gian hòa giải. Chị thật lòng thấy mình bị oan ức và không hiểu nổi trong đầu chồng đang nghĩ gì. 

Chị nghĩ, nếu vì chuyện như vậy mà đòi ly hôn thì chẳng phải quá coi thường hạnh phúc gia đình hay sao. Nhưng dù sao, sau khi nghĩ kỹ thì đúng là dạo gần đây, do chồng hay đi công tác xa, chị buồn chán. Rồi một ngày dọn phòng, chị tìm được đống thư của người yêu cũ. Chị lôi ra đọc rồi suy nghĩ miên man. 

Theo các chuyên gia tâm lý, ghi nhớ và lãng quên là 2 giai đoạn của quá trình trí nhớ diễn ra song song. Sở dĩ con người nhớ được những cái mới là dựa trên cơ chế quên cái cũ. Não người được cài đặt chức năng lãng quên một cách tự nhiên. Vì thế, việc nhớ lại kỷ niệm với người yêu cũ là điều bình thường của tâm lý, nhất là khi phần ký ức đó đẹp, khiến chủ nhân của nó tiếc nuối.

Trở lại tâm lý của người vợ thích hoài niệm quá khứ, nếu không tìm cách giải quyết xung đột với chồng thì hạnh phúc hiện tại không thể trọn vẹn. Người trong cuộc không nên để những kỷ niệm xưa ám ảnh và làm hỏng cuộc sống hiện tại. 

Giả sử, người chồng cũng luôn tơ tưởng và gìn giữ kỷ vật của người yêu cũ thì người vợ sẽ bị tổn thương thế nào? Nếu mắc “bệnh” nhớ về người cũ khi chán chồng, người vợ nên tìm cách xả stress khác như tìm người tâm tình, đi mua sắm… Khi lòng đã nhẹ nhõm hơn, người vợ nên trao đổi với chồng để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn.
Chia sẻ