"Đàn ông nên biết tôn trọng những điểm mạnh của vợ"

Trường Giang,
Chia sẻ

"Gia đình có người đàn ông tốt, biết cách định hướng vợ khéo léo, người phụ nữ sẽ trở nên rất đẹp, gia đình đó sẽ rất hạnh phúc..." - đó là quan điểm trong đời sống hôn nhân của anh Giang.

Là người đã trải nghiệm hôn nhân gần 10 năm nên anh Nguyễn Nam Giang (35 tuổi) ở Thanh Xuân - Hà Nội, đã đúc rút ra được một nguyên tắc sống còn: Một người đàn ông tốt nhưng bị động có nguy cơ trở thành người chồng nhu nhược. Trái lại, một người đàn ông làm chủ được bản chất tốt của mình, anh ta sẽ có một mái ấm hạnh phúc. Bên cạnh đó, anh đã có những chia sẻ xung quanh cách sống, cách hòa hợp giữa các cặp vợ chồng để luôn giữ được yên bình cho mỗi gia đình.

Trong cuộc sống gia đình, ai cũng tránh những tranh cãi, mâu thuẫn vợ chồng. Vợ chồng anh chị thì sao?

Chúng tôi không tránh chuyện tranh cãi vợ chồng. Có điều, tranh cãi không có nghĩa là lúc nào cũng chăm chăm giành phần thắng về mình. Cái tôi cá nhân của con người lớn lắm, ai cũng muốn bẻ người khác theo ý mình. Nhưng người vợ, người chồng có thể không nói, tránh không nói, họ vẫn có những suy nghĩ riêng. Suy nghĩ đó mới là khó chịu, là sóng ngầm trong hạnh phúc hôn nhân và gia đình.

Tôi và vợ sẽ không bỏ qua khúc mắc nào. Tuy nhiên, trước khi nói đến việc giải quyết khúc mắc trong cuộc sống, tôi muốn nói việc xây dựng nền tảng của hạnh phúc trước đã.

"Nếu người phụ nữ cứ xây, gặp những ông chồng ích kỷ, lúc nào cũng đẩy trách nhiệm xây tổ ấm cho vợ thì người phụ nữ khó xây tổ ấm lắm" (Ảnh minh họa).

Đầu tiên là việc tôi chọn lựa một người phụ nữ như thế nào làm vợ. Cô ấy sống chân thành, hiểu biết, cái này chịu khó quan sát là người đàn ông sẽ hiểu. Sau đó, chúng tôi bắt đầu xây dựng gia đình.

Với tôi, không bao giờ tôi dám nói dối và có những hành động lừa thầy phản bạn trước mặt vợ con. Nếu tôi làm như vậy, vợ con tôi chứng kiến, họ sẽ không phản đối gì. Nhưng từ trong sâu thẳm, hình thành một suy nghĩ tôi là một người dễ dàng nói hai lời.

Theo tôi, đàn ông nên biết tôn trọng những điểm mạnh của vợ. Cô ấy là người chân thành, chịu khó, tức là đôi khi cô ấy sẽ xề xòa. Tôi thích ưu điểm của cô ấy thì tôi phải chấp nhận nhược điểm của cô ấy. Không bao giờ tôi khó chịu về nhược điểm để nói sỗ sàng trước mặt cô ấy. Nhưng tôi đưa cô ấy đến chỗ bạn mình làm về thời trang, tư vấn cho cô ấy những cách ăn mặc khi đi làm, khi ở nhà sao cho phù hợp với tính cách, tính chất công việc của cô ấy mà vẫn toát lên vẻ đẹp trong sáng. 

Trong cách ứng xử, thỉnh thoảng cô ấy “bổ củi” vào mặt tôi, tôi biết điều đó, nhưng luôn ứng xử lại bằng thái độ nhẹ nhàng, hài hước. Lâu dần, sống với nhau, tính cách giao thoa, cô ấy bớt đi phần “thô” mà  không ai phải lên gân với nhau. Vợ đẹp là do người đàn ông, tôi tin thế.

Có phải ý anh là giải quyết những vấn đề bức xúc trong chuyện vợ chồng bằng tình yêu? Tôi lờ mờ hiểu như vậy…

Cũng có thể hiểu như cô hiểu. Chúng tôi đã gây dựng một không khí ấm cúng trong gia đình. Chúng tôi biết cách nói chuyện với nhau, tuyệt đối không nói những điều vô văn hóa, không ném vào mặt nhau những điều tổn thương. Nói thật, điều này phải nỗ lực từ phía đàn ông.

Tại sao lại là đàn ông mà không phải phụ nữ?

Phụ nữ xây tổ ấm, không sai. Nhưng nếu người phụ nữ cứ xây, gặp những ông chồng ích kỷ, lúc nào cũng đẩy trách nhiệm xây tổ ấm cho vợ thì người phụ nữ khó xây tổ ấm lắm. Mà khổ cái, đa phần đàn ông Việt Nam thường có tư tưởng cả thèm chóng chán, tham lam và ích kỷ. Tôi xin lỗi, tôi cũng là một người đàn ông.

Người đàn ông có thể giải quyết công to việc lớn rất tốt, nhưng anh ta lại khó có thể giải quyết việc gia đình hoàn hảo. Anh ta hay đòi hỏi. Tuy nhiên, nếu người đàn ông trong gia đình có thể làm chỗ dựa cho phụ nữ lại là chuyện khác.

Chỗ dựa ở đây không phải là chỗ dựa về kinh tế, tiền. Tất nhiên, chúng tôi rảnh rang hơn, không phải sinh con đẻ cái thì chúng tôi có trách nhiệm kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng người đàn ông phải chủ động làm chỗ dựa tinh thần cho người phụ nữ của mình.

Giông bão trong gia đình là gì? Đó có thể là sự thay đổi nào đó, nhưng chúng ta phải có một ngôi nhà vững chắc để sau giông bão, mọi thứ vẫn vững vàng. Ngôi nhà vững chắc đó là lòng tin của các thành viên, sự chia sẻ mọi cảm xúc, cảm giác, mọi câu chuyện. Có bí mật, nhưng đó là những bí mật bất khả thi. Đối với gia đình tôi, cái gì cũng có thể chia sẻ nên mọi thứ đến với gia đình ít bất ngờ.

Một gia đình có người đàn ông bao dung, biết cách định hướng vợ khéo léo, người phụ nữ cũng sẽ trở nên rất đẹp. Tôi vẫn tin nguyên tắc gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

 Một người đàn ông lựa chọn cách sống tốt sẽ có một cuộc sống gia đình như ý muốn của anh ta (Ảnh minh họa).

Nói vậy, anh là một người đàn ông tốt trong gia đình? Và anh có tự hào vì điều đó?

Tôi là một người chồng, người cha tốt. Tại sao tôi lại không tự hào vì điều đó nhỉ? Chỉ có điều, muốn đánh giá điều đó cụ thể, mọi người phải xem vợ con tôi như thế nào (cười).

Tôi tạm đưa ra quy tắc như thế này: Một người đàn ông tốt sẽ có một cuộc sống gia đình hạnh phúc?

Không, đó không phải quy tắc đúng. Một người đàn ông tốt chưa chắc sẽ có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Một người đàn ông lựa chọn cách sống tốt sẽ có một cuộc sống gia đình như ý muốn của anh ta.

Nghĩa là, tôi chủ động và nhìn được bản chất của vấn đề. Một người tốt bị động sẽ rơi vào tình trạng đáng thương, nhu nhược. Nhưng một người đàn ông làm chủ được bản chất tốt của mình sẽ tìm được hạnh phúc theo cách của mình.

Tôi không biết như thế nào nhưng thực tế là anh đang có một gia đình hạnh phúc. Và bản thân tôi, nói thật, tôi sẽ bị thuyết phục bởi một người đàn ông như anh, bước đầu là thế. Cảm ơn anh và chúc anh luôn hạnh phúc với những gì anh chủ động!

Chia sẻ