BÀI GỐC "Đàn ông chúng tôi đa số chọn xinh-ngu, hiền-đần"

"Đàn ông chúng tôi đa số chọn xinh-ngu, hiền-đần"

Nhìn gái xinh, đàn ông mới tiết ra hormone khám phá chứ. Với lại hiền một tí, dễ bảo một tí, lấy về làm vợ mới có cơ hội che chở, chỉ dạy. Chứ chọn mấy cô thông minh sắc sảo quá, về chưa nói hết câu nàng đã cãi xong rồi.

16 Chia sẻ

Đàn bà sinh ra để được yêu, không phải là đồ trang sức

,
Chia sẻ

Một người lãnh phải gái “hàng lô” nên vợ chồng cứ lục đục, giày vò nhau vì chữ “trinh tiết”. Người kia thì muốn làm nô lệ cho cái đẹp nên bị vợ cầm cương đến độ không phân biệt được đang làm chồng hay làm “cu li”.

Theo tôi đàn ông có hai loại. Một loại lấy vợ để làm bạn đời và loại kia lấy vợ để làm vật trang sức. Tôi không có “may mắn” được sở hữu một thứ xa hoa như vậy nhưng bù lại tôi đang có một gia đình rất êm ấm và hạnh phúc.

Nhóm bạn thân của tôi có tất cả 5 người. Hoàn cảnh gia đình hay tính chất công việc không làm chúng tôi trở nên xa cách. Chính gu thẩm mỹ về đàn bà mới có ý nghĩa quyết định, lái cuộc đời chúng tôi theo nhiều ngả rẽ khác nhau.

Khi còn là thanh niên, chúng tôi rất thích những cô gái đẹp. Ai cũng mơ ước được yêu hot girl. Tình yêu ngày đó không đơn thuần là tình cảm trai gái mà còn phải thỏa mãn được tính sĩ diện của người đàn ông.

Nhưng chỉ có 2 người trong số chúng tôi có được may mắn đấy. Khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng nõn nà của hai cô gái khiến chúng tôi xao xuyến. Đến độ có người yêu rồi mà anh chàng nào cũng âm thầm tranh nhau “lấy điểm” trong mắt người đẹp. Hai thằng bạn tôi thấy thế càng được thể vênh váo.

(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Tôi cũng không ngoại lệ, người yêu tôi có nhan sắc trung bình nên thú thật nhiều lúc tôi cũng chạnh lòng. Đến nỗi trong cơn mộng tinh, mơ thấy mình được làm tình với người yêu thằng bạn chứ không phải là “gấu” của mình.

Nhưng qua một thời gian, chúng tôi nghiệm ra rằng, những ai muốn sở hữu cái đẹp và ngộ nhận đó là tình yêu đều phải trả giá.

Hai thằng bạn tôi thường ở trong tình trạng rỗng túi và nợ nần chồng chất. Bao nhiêu tiền bạc đều đổ vào cung phụng cho người đẹp. Một cô gái xấu mà nhõng nhẽo còn khó có thể động lòng chứ một cô gái đẹp mà nũng nịu thì tất cả đàn ông đều tan chảy. Hôm nay anh phải mua cho em cái váy này, ngày mai em phải mua cho em túi xách kia. Tiền bạc của 2 bạn tôi cứ từ từ chắp cánh ra đi.

Đó là chưa kể đến nỗi lo canh cánh lúc nào cũng phải “giữ đồn” vì sợ địch tấn công. Con gái thói thường đã muốn được nhiều vệ tinh vây quanh huống hồ là những cô có nhan sắc.

Hai thằng bạn tôi mệt phờ người vì túc trực hộ tống bên người yêu. Thói hư chưa chắc đã đi liền với người đẹp nhưng cái đẹp được nuông chiều thường rất dễ hư hỏng.

Bằng chứng là, sau một thời gian rỗng túi, hai hot girl trong nhóm lần lượt ra đi. Chẳng bao lâu sau đã thấy họ cặp kè với người mới. Hai anh bạn tôi đau khổ dằn vặt vì cảm thấy mất sĩ diện và tiếc bao nhiên tiền của đã đầu tư.

Cả vẻ bề ngoài và túi tiền của tôi đều chỉ ở mức trung bình nhưng tôi cũng đã có lúc muốn trèo cao, đua đòi chân dài. Con gái bây giờ hầu như ai cũng đẹp, cũng được học hành nhưng không phải ai cũng sở hữu một vẻ đẹp có chiều sâu.

Tôi đến với một chân dài khá dễ dàng. Chỉ cần chút chiều chuộng, chút vật chất là cô nàng đã đổ rầm. Nhưng cảm giác thích thú chỉ được lúc ban đầu. Càng về sau tôi càng chán thể loại con gái không có đam mê sở thích gì ngoài chưng diện áo quần và điện thoại đó.

Yêu đương chơi bời là thế, đến tuổi kết hôn, tôi khôn ngoan chọn cho mình một người vợ đúng duyên số. Vợ tôi không quá đỗi lộng lẫy nhưng tính cách đảm đang, đầu óc tinh tế biết vun vén cuộc sống gia đình đã bù đắp tất cả những khuyết điểm.

Là đàn ông tôi thấy sống với một người vợ thông minh, biết tạo ra những điều hạnh phúc giản dị hằng ngày thú vị hơn rất nhiều một cô nàng đỏm dáng nhưng rỗng tuếch.

Nhưng hai thằng bạn tôi mới là người khốn khổ. Chúng không thể từ bỏ được thói quen chạy theo nhan sắc nên đã bị trả giá. Một người lãnh phải gái “hàng lô” nên vợ chồng cứ lục đục, giày vò nhau vì hai chữ “trinh tiết”. Người kia thì muốn làm nô lệ cho cái đẹp nên bị vợ cầm cương đến độ không phân biệt được làm chồng hay làm “cu li”.

7 giờ tối, vừa mới tan sở thì điện thoại đã réo ầm “Anh về nhà tắm và cho con ăn, em đi với hội bạn”.Đấy là chưa kể đến sự ngượng ngập của các anh bạn tôi mỗi khi tụ họp bạn bè. Chúng tôi đều là công chức nhà nước, những câu chuyện phiếm đôi lúc đòi hỏi ít nhiều kiến thức thời sự xã hội nên các nàng hotgirl luôn luôn bị vấp.

Các nàng thường không theo kịp mạch chuyện chung và luôn hỏi những câu khiến ai cũng biết ngay đó là người không bao giờ đọc báo. Điều này làm ai cũng chán ngán bởi đàn ông không phải lúc nào cũng yêu cái đẹp mà còn muốn khuất phục trước sự thông thái của phụ nữ nữa.
 
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Yêu cái đẹp đã thuộc về bản năng, là điều mà bất cứ ai cũng có thể làm. Nhưng trong cuộc sống vợ chồng, đôi lúc có nhiều chuyện không thể giải quyết bằng cái đẹp.

Trước những thăng trầm trong công việc, những bất trắc tự dưng đến, đàn ông cũng thực sự cần đến sự cảm thông chia sẻ hơn là việc được mãn nhãn. Lúc đấy một người vợ đẹp, là lượt áo quần chỉ khiến cánh mày râu càng thêm nặng nề trách nhiệm cơm áo gạo tiền.

Tôi không lên án những ai ưa chuộng vẻ bề ngoài, cũng không bắt buộc đàn ông lựa chọn bạn đời theo chỉ số IQ. Tôi chỉ muốn khuyên rằng, làm một người đàn ông, nên xác định được trách nhiệm với người phụ nữ của mình.

Nếu yêu cái đẹp, hãy đủ can đảm để vẫn tiếp tục yêu khi họ trở nên già nua xấu xí. Nếu lựa chọn người bạn đời thông thái, hãy biết chấp nhận cả khiếm khuyết của họ nữa. Vì đàn bà sinh ra là để được yêu, không phải là một vật trang sức.

Chia sẻ