Đám cưới chỉ có... 3 người tham dự

Maika - Theo DM,
Chia sẻ

Đó là đám cưới giữa Mark và An An - cặp vợ chồng đồng tính đầu tiên ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Đám cưới của họ diễn ra thật lặng lẽ, tẻ nhạt vì chỉ có... 3 người đến dự.

"Tôi đồng ý lấy anh ấy. Dù cho sống sau này giàu có hay nghèo khổ, bệnh tật hay khỏe mạnh, tôi sẽ tôn trọng và ở bên anh ấy mãi mãi", cặp đôi này đã đưa ra lời thề kết hôn trong đám cưới của mình vào tuần trước.

Một bữa tiệc cưới cũng được tiến hành tổ chức để đón tiếp các vị khách mời tuy nhiên cho đến tận phút cuối cùng bữa tiệc này đã mang đến cho họ sự thất vọng khi đám cưới của họ chỉ có vẻn vẹn 5 người tham dự (trong đó bao gồm cả hai nhân vật chính) mặc dù họ đã đặt bữa tối cho 50 khách mời.
 

3 người đến tham dự đám cưới và gửi lời chúc mừng đến cặp đôi đồng tính này gồm một người bạn gái của Mark, dì của An An và một người bạn đồng tính khác.

"Chúng tôi đã gửi thiệp đám cưới cho người thân và bạn bè của chúng tôi, và sau đó chúng tôi đã cố gắng gọi điện thoại tất cả trong số họ nhưng họ vẫn không đến", Mark nói.

Anh còn cho biết một số những người thân thiết của họ thậm chí gọi phút trước khi lễ cưới bắt đầu vài phút họ vẫn cố gắng dùng mọi nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn đám cưới của Mark và An An.

"Chúng tôi là những người đồng tính xã hội không thể chấp nhận chúng tôi, nhưng chúng tôi rất yêu nhau và sẵn sàng kết hôn với nhau. Không có gì có thể chia rẽ được chúng tôi", hai vợ chồng này cho biết.

Dì của An An, người đã chăm sóc An An từ khi còn là một cậu bé, đã được nhìn thấy khóc một vài lần trong suốt đám cưới.

Lúc đầu, người dì này đã phản đối kịch liệt mối quan hệ giữa An An và Mark nhưng cô đã rất cảm động và bị thuyết phục khi cặp đôi này quỳ bên ngoài phòng của cô trong ba ngày chỉ để mong nhận được lời ban phước lành của người dì cho đám cưới của mình.

Mark, 25 tuổi, và An An, 23 tuổi, đã yêu nhau ngay lập tức ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi họ gặp nhau tại một quán bar.

Chia sẻ