Dại dột vì đem bồ ra… thử vợ

Theo Phụ nữ Today,
Chia sẻ

Chị đau đớn khi biết chồng là tác giả của màn kịch hoàn hảo.

Đã nửa năm nay, vợ chồng Tuyết Anh (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) chẳng nói với nhau một lời. Cứ đến tối, chồng ngồi phòng khách hí hoáy bên chiếc Ipad, vợ ở phòng trong ôm điện thoại nhắn tin đong đưa với các “vệ tinh” mới đang tìm cách ve vãn. 

Cặp vợ chồng son hạnh phúc một thời này sớm lâm vào cảnh dửng dưng là bởi phép thử dại dột của Lâm, chồng Tuyết Anh.

Những món quà bí ẩn

Cách đây nửa năm, máy điện thoại của Tuyết Anh tình cờ nhận được tin nhắn của một cô gái lạ với lời lẽ khó hiểu. Sau một hồi trần tình, hóa ra cô gái này được người bạn trai giao phó cho một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt là “bắc cầu” để anh được làm quen với chị.

Qua lời cô gái giới thiệu, đó là một người đàn ông thành đạt, đã bị chị Tuyết Anh hoàn toàn “hạ gục” trong một cuộc giao lưu giữa hai cơ quan. Trong khi chị không hề biết người đàn ông này là ai thì chỉ sau một lần gặp mặt, anh lại âm thầm tìm hiểu và có được mọi thông tin về chị.

Dù đã biết chị có gia đình, nhưng khi không thể chôn giấu tình cảm, anh này quyết tấn công vào “đồn có địch”. Chỉ khốn một nỗi, do không biết cách tiếp cận và bày tỏ tình cảm nên anh phải nhờ qua một người bạn gái là “tri âm tri kỷ”, vốn có tài ăn nói làm “thuyết khách”.

Từ cảm giác ngỡ ngàng, tới bực tức vì cô gái vô duyên kia, Tuyết Anh chuyển sang tò mò, muốn khám phá câu chuyện tình yêu đơn phương kỳ lạ có liên quan đến mình. Hơn nữa, chị biết, với sắc đẹp và sự trẻ trung của mình, dù đã có chồng con, nhưng chị vẫn được nhiều chàng trai tán tỉnh, theo đuổi.

Dại dột vì đem bồ ra… thử vợ
Đã nửa năm nay, vợ chồng Tuyết Anh (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) chẳng nói với nhau một lời (Ảnh minh họa)

Sau vài ngày nhắn tin trao qua đổi lại, chị đã bị cô gái kia thuyết phục để hai chị em gặp mặt trò chuyện thân tình và nhận từ tay cô ta món quà là chai nước hoa đắt tiền của “khổ chủ giấu mặt”.

Khi thấy chị đã nhận quà, người đàn ông này mới đủ dũng khí để gửi tin mời chị đi uống cà phê. Tuyết Anh khéo léo từ chối nhưng anh vẫn đeo bám với nhiều lời tán tỉnh đường mật, sự quan tâm sâu sắc và những món quà đắt tiền khác tiếp tục được gửi đến, trong đó có cả một bộ… nội y cao cấp.

Dù cũng có phần hứng thú với mối quan hệ mới, nhưng Tuyết Anh vẫn giữ khoảng cách. Chị trả lời các tin nhắn một cách nhã nhặn, lịch sự và từ chối mọi cuộc gặp mặt trực tiếp.

Chị không thẳng thừng cắt đứt hy vọng của đối phương, khiến họ vẫn âm thầm đeo đuổi, trong khi vẫn không hề phản bội chồng mình và luôn vui vẻ với cuộc sống đa màu, nhiều cung bậc cảm xúc.

Phép thử ở bộ “nội y”

Thời gian qua đi, trong một lần dọn đồ, tình cờ thấy lại bộ đồ lót gợi cảm dưới đáy tủ, Tuyết Anh hào hứng mặc lên người. Sau lần đó, cô bắt đầu để ý Lâm có biểu hiện rất khác lạ. Tình cảm vợ chồng như không được mặn nồng dù trước đó hai người đã có những quy ước ngầm với nhau về chuyện chăn gối.

Một lần tình cờ, Tuyết Anh đã phát hiện ra trong bộ nhớ máy của Lâm có số điện thoại của cô gái vẫn nhắn tin và chủ động gặp gỡ mình để trao món quà tế nhị kia.

Nghi ngờ này đã được chính Tuyết Anh khám phá ra khi chủ động dùng máy của Lâm nhắn vào số điện thoại cô gái bí ẩn khi anh đang tắm.

Rất bất ngờ, Tuyết Anh chẳng những phát hiện ra cô gái đó chính là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình mình mà còn khám phá một âm mưu đen tối của chồng khi dùng chính cô gái đó để thử thách vợ.

Phát hiện ra chồng mình đã vụng trộm “ăn phở” bên ngoài suốt một thời gian dài, Tuyết Anh vẫn giữ đủ bình tĩnh để một mặt giấu chồng, một mặt tra khảo ả nhân tình của chồng cho ra nhẽ về mọi bí mật từ trước đến nay.

“Em và anh Lâm quen nhau tình cờ khi thường xuyên ăn sáng ở một quán quen trên phố B.T. Sáng nào cũng gặp nhau ở quán ăn nhỏ ấy, vì ngồi chung bàn, anh Lâm bắt chuyện làm quen. Lúc đầu em ngỡ rằng anh chưa có gia đình nên cũng đối đáp lại nhiệt tình. Đến khi mọi chuyện đi quá xa… thì em mới vỡ lẽ.

Đã nhiều lần em tự dằn vặt, đau  khổ, muốn dứt ra mà không được… Anh Lâm luôn kể với em rằng chị rất đẹp. Để thử thách chị, anh ấy đã nhờ em sắp đặt mọi chuyện. Những món quà đắt tiền ấy đều là do anh ấy mua. Anh và chị nhắn tin những gì, em đều được biết. Khi thấy chị nhận những món quà đó, anh ấy có phần buồn bã.

Cho đến ngày phát hiện ra chị mặc bộ đồ lót là món quà tặng từ “người đàn ông bí ẩn” thì anh ấy đến với em nhiều hơn…” – cô nhân tình của Lâm kể.

Dù chuyện chẳng có gì ngoài việc cô diện bộ đồ lót sexy được tặng nhưng cuộc sống hôn nhân của Tuyết Anh và Lâm đã rơi vào khủng hoảng khi cả hai không còn tin nhau nữa.

Tuyết Anh đay nghiến chồng vì thói ngoại tình lăng nhăng lại còn bày kế thử vợ. Còn Lâm cũng không vừa khi đổ tại vợ không chính chuyên khi có chồng mà vẫn thích “à ơi” những gã đàn ông khác.

Càng vạch tội nhau ra, cả hai càng rơi vào cảnh “há miệng mắc quai”.
Chia sẻ