"Cưới xin anh phải tính lại, sao em cứ ép cưới vậy?”

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Đó là câu anh nói với em khi em có ý ép cưới. Anh là trai có vợ và có cả con riêng. Anh đến với em khi cuộc hôn nhân hiện tại của anh gặp quá nhiều rắc rối.

Hỏi: 
 
Em chào chị Tâm An, 
 
Em năm nay 22 tuổi, anh ấy 35 tuổi. Chúng em quen nhau qua một câu lạc bộ cầu lông. Sau một lần liên hoan với nhóm, chúng em đã trao đổi số điện thoại cho nhau và dần dần thân thiết hơn.
 
Anh là trai đã có vợ và có cả con riêng. Anh đến với em khi cuộc hôn nhân hiện tại của anh gặp quá nhiều rắc rối. Vợ anh xinh đẹp nhưng cô ấy là người đàn bà tính toán và tham lam. Không những thế cô ấy còn rất hỗn với nhà chồng. 
 
Em chắc chắn anh không dựng chuyện để nói dối em bởi em đã được đọc những tin nhắn mà vợ anh gửi cho anh. 
 
Anh là người miền Bắc vào Nam làm ăn. Từ lúc gặp gỡ và quen anh, em cảm nhận rõ nỗi cô đơn trong lòng anh. Được biết, vợ chồng anh đã từng ly thân nhưng sau vài tháng, vợ anh xin lỗi nên anh chấp nhận quay lại. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, cô ấy lại chứng nào tật ấy nên anh dứt khoát ly thân. 
 
Khi biết mối quan hệ của em với anh, dù không còn yêu anh nhưng cô ấy vẫn đánh ghen. Bố mẹ em biết chuyện đã ngăn cản em tiến tới với anh. Nhưng em không thể vì đã yêu anh rất nhiều. 

Lúc ấy, anh rất thương em. Chúng em đã cùng nhau trải qua rất nhiều sóng gió và cuối cùng anh cũng được gia đình em chấp nhận. 
 

Một khi đã quyết định gắn bó cuộc đời mình với trai có vợ thì ít nhiều người phụ nữ sẽ đều phải chịu thiệt thòi (Ảnh minh họa).
 
Bố mẹ em rất quý anh bởi anh quan tâm, khéo léo với gia đình em. Nhưng khi cha mẹ em hỏi anh về vấn đề ly dị vợ và cưới em thì anh cứ ậm ừ, lần lữa mãi. 
 
Em đã từng ra mắt gia đình anh nhưng có vẻ mẹ anh không thích vì em là con gái miền Nam. Dù thế, anh vẫn yêu em. 
 
Mọi chuyện bắt đầu từ khi anh ra Bắc. Anh ít gọi điện cho em hơn. Anh đi thăm con nhưng em gọi anh không nghe máy và còn nói dối là anh đang bận. 
 
Anh về nhà vợ ở Điện Biên. Anh ngủ qua đêm ở đấy mà không hề gọi điện hay nhắn cho em lấy một câu. 
 
Trước đó, anh cũng dự định đến toà án để giải quyết chuyện ly hôn. Nhưng không hiểu sao vào ngày cuối anh lại không đi. Anh viện cớ là bận đi làm. 
 
Từ lúc anh ghé thăm con là lúc anh bắt đầu lạnh nhạt với em. Anh ít gọi điện thoại và nhắn tin cho em hẳn. Em cảm thấy mình bị tổn thương nhiều lắm. 
 
Chị Tâm An ơi, liệu anh đã chán em rồi ư? Em lao ra Bắc gặp anh. Anh một mực nói không có chuyện quay lại với vợ và “Em cứ để anh tự giải quyết, có cưới thì cũng để anh tự đi hỏi cưới. Cưới xin anh phải tính lại, sao em cứ ép cưới vậy?”. 
 
Thực ra mẹ em vì thương con gái, không muốn đêm dài lắm mộng mới giục và có ý ép cưới đối với anh. Với lại, em cũng đã từng có con với anh ấy. Nhưng vì lý do sức khỏe nên hai đứa không thể giữ được đứa bé. 
 
Đến bây giờ, em không biết là mình có nên tin tưởng, cố chờ đợi anh hay nên ép cưới không được thì chia tay?
 
(M.N, TP HCM)
 
Chị Tâm An trả lời:
 
Em M.N thân mến, 
 
Có lẽ khi viết lên những dòng tâm sự này, ngay cả bản thân em cũng hiểu và cảm nhận rõ, chuyện tình cảm của em đang chới với, không có điểm tựa vững chắc. 
 
Chị cảm nhận được anh ấy có yêu em thật lòng, muốn tiến xa hơn với em. Bằng chứng là anh ấy chủ động gặp gỡ, tiếp xúc, quan tâm tới cha mẹ em. Anh còn chủ động đưa em về nhà gặp gia đình anh nữa. Một người đàn ông có động cơ “không trong sáng” và thành thật chắc sẽ không làm vậy.
 
Tuy nhiên, người em chọn là trai có vợ và con riêng. Em phải hiểu rằng, một khi em đã quyết định gắn bó cuộc đời mình với anh ấy thì em ít nhiều sẽ phải chấp nhận chịu thiệt thòi. 
 
Thiệt thòi thứ nhất em đã trải qua, đó là em phải đối diện với những trận đánh ghen của người vợ anh ấy. Em phải đối diện với những cảm xúc buồn bã, thất vọng, xen lẫn cảm giác bị tổn thương khi anh ấy về thăm con, về thăm vợ mà em không được biết.
 
Việc gia đình anh ấy đang xảy ra mâu thuẫn thế nào, chỉ có người trong cuộc mới rõ hơn ai hết. Tuy nhiên, trên giấy tờ pháp lý, anh ấy hiện tại vẫn là trai có vợ. 
 
Thêm vào đó, chính em cũng nhận thấy mối quan hệ của mình bấp bênh khi thấy anh ấy càng ngày càng lạnh nhạt với em.
 
Theo chị, em hãy bình tĩnh, tỉnh táo, cân nhắc thật kỹ lưỡng chuyện tình cảm này. Nếu như em đủ dũng cảm, đủ thời gian, sự kiên nhẫn và nhận thấy tình yêu của hai đứa là lớn lao, em hãy cho anh ấy thêm thời gian để thu xếp việc gia đình, đừng ép cưới quá.
 
Tuy nhiên, em cũng cần phải chuẩn bị sẵn cho mình một phương án dự phòng khi anh ấy vẫn lần lữa, từ chối mình em nhé. 
 
Nếu em cảm thấy anh ấy không thực sự đáng tin hay  những dấu hiệu, hành động của anh là “mờ ám”, không đàng hoàng thì em hãy mạnh dạn mà rời xa người đàn ông này.
 
Cố lên em, với một người con gái ngọt ngào, đáng yêu, trẻ trung như em, chị tin em sẽ gặp được một người đàn ông tốt khác. Em sẽ có hạnh phúc như em đã từng khao khát. 
 
Chúc em có quyết định chính xác, khôn ngoan cho tương lai của mình.
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 12 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần.

 

Em rất đau khổ khi nghe anh nói: "Chỉ thế này thôi chứ anh không thể bỏ vợ và em không thể bỏ chồng”

Chia sẻ