Cười ngất với sự cố ra mắt ngày đầu năm

Mạc Thủy,
Chia sẻ

Ra mắt nhà người yêu trong dịp đầu xuân, Doanh (Từ Liêm – Hà Nội) đã khiến cả gia đình nhà người yêu được một phen cười ngây ngất vì… câu nói nhỡ miệng của mình.

Mấy năm trở lại đây, bố mẹ Hoa (Đống Đa – Hà Nội) như ngồi trên đống lửa vì con gái đã ngấp nghé tuổi 28 mà vẫn chưa thấy dẫn chàng trai nào về giới thiệu. Vì thế, năm nay khi nghe Hoa nói ngày mùng 3 Tết bố mẹ chuẩn bị đón rể tương lai từ xa đến thì hai ông bà vô cùng mừng rỡ. 

Hoa tâm sự: “Ban đầu nghe tôi nói anh ấy quê ở Hải Phòng thì cả bố và mẹ tôi đều thốt lên ‘xa thế à?’ nhưng có vẻ sau đó chột dạ nên đồng loạt phẩy tay ‘ăn thua gì, giờ phương tiện thuận lợi…’ rồi khấp khởi mừng ra mặt. Cả mấy ngày Tết chỉ mong ngóng nhanh tới ngày mùng 3 để được gặp anh chàng sẽ rước ‘quả bom nổ chậm’ trong nhà đi. Rồi gặp ai bố mẹ tôi cũng khoe con gái đã có người yêu, ngày giờ nào người ta đến ra mắt…”.

Ngày mùng 1, mùng 2 qua đi, mặc dù 2 ngày trước đó bố mẹ Hoa mệt phờ vì tiếp khách, đi chúc Tết rồi cỗ bàn cúng tổ tiên nhưng từ sáng sớm ngày mùng 3 Hoa đã thấy hai người lục đục trò chuyện, lo sắm sửa đón người yêu của con gái. Hoa kể rằng, thấy bố mẹ hăng hái, phấn khởi như vậy, cô cũng mừng thầm vì bố mẹ mình đã không quá khắt khe, soi xét như trước đây cô vốn lo sợ. Tuy nhiên có lẽ cũng chính vì mừng và mong đợi quá mà cả nhà Hoa được một phen “ngã ngửa người” còn chàng rể tương lai được phen “cười không khép được miệng” vì sự cố có một không hai.

“Chúng tôi đã hẹn nhau trước đó là anh ấy xuất phát Hải Phòng, di chuyển khoảng hơn 2 tiếng thì tầm 2h chiều anh ấy sẽ đến nhà tôi. Vì thế, buổi sáng và trưa hôm ấy, tôi vẫn tranh thủ cùng bạn bè đi chúc Tết. Nhưng bỗng nhiên lúc 11h bố tôi gọi điện, giọng đầy vẻ giận dữ thông báo ‘rể quý báu’ đến rồi. Rồi ông nói như hét trong điện thoại bảo tôi về đưa ngay ‘của nợ’ ấy ra khỏi nhà” – Hoa kể lại. 

Mới khi sáng ra khỏi nhà còn thấy bố mẹ còn hăm hở là thế, bỗng dưng giờ lại nổi trận lôi đình nên Hoa vội phóng xe về nhà. “Vừa gạt được cái chân chống, dựng xe thì mẹ tôi lôi xềnh xệch vào nhà. Bà nhăn mặt lầm bầm ‘Con ơi, sao mày khéo chọn thế. Đến nhà người yêu ra mắt mà say bí tỉ thế kia’. Tôi gần như chết lặng, bần thần đi vào nhà. Khi ấy bố tôi mặt hầm hầm ngồi ở ghế, không thèm nhìn con gái. Phía bên trong là một anh chàng đang duỗi thẳng chân, nghẹo đầu vào trong ngủ” – Hoa thuật lại.

Cười ngất với sự cố ra mắt ngày đầu năm 1
Anh Doanh đã khiến cả nhà người yêu cười nghiêng ngả vì câu nói nhỡ miệng của mình (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên khi vừa ngồi xuống ghế, chán ngán nhìn thẳng về phía anh chàng đang nghẹo cổ ngủ ngon lành kia thì Hoa đứng bật dậy vì… không quen anh chàng đó. “Tôi chỉ kịp ớ lên một tiếng rồi bảo tôi không quen anh ta. Bố mẹ tôi nghe nói thế thì cũng tròn mắt lên vì kinh ngạc. Khi tôi hỏi tại sao anh ta lại ở đây thì bố mẹ tôi kể lúc hai người đang ngồi nói chuyện thì anh ta bấm chuông. Thấy một anh con trai lạ hoắc bấm chuông và chào dõng dạc hai bác thì bố mẹ tôi ngỡ đó là anh chàng mình đang chờ gặp’ – Hoa kể. 

Mọi chuyện càng thêm hiểu lầm khi bố lại Hoa hỏi: “Anh là bạn của cái Hoa à?” thì anh ta trong lúc say khướt đã dõng dạc “vâng” rồi lè nhè nói thêm rằng: “Cháu là bạn trai của cô Hoa, là người yêu của cô Đào, bồ của cô Mận…” sau đó nói đủ thứ linh tinh nên khiến hai ông bà nóng mặt, giận dữ gọi ngay cô về để đưa ngay “của nợ” ra khỏi nhà mình. “Bỗng dưng ngày mùng 3 Tết bố mẹ tôi nhận nhầm chàng rể tương lai và anh ta thì ngủ lăn cho tới tận khi anh chàng thật đến. Khi nghe tôi kể lại, anh ấy cười lăn cười bò và còn trêu rằng ‘Nếu là anh thật thì chắc giờ đang nằm ngoài góc đường rồi’” – Hoa nói.

Cũng ra mắt nhà người yêu trong dịp đầu xuân, năm mới, Doanh (Từ Liêm – Hà Nội) lại khiến cả gia đình nhà người yêu được một phen cười ngây ngất vì… câu nói nhỡ miệng của mình.

Doanh kể: “Tôi và cô ấy quen nhau được hơn nửa năm. Trước đó tôi phải đi công tác xa, tận chiều 30 mới về nên không thể qua nhà cô ấy trước Tết. Hai đứa cũng tính đến chuyện lâu dài, bố mẹ tôi cũng giục cưới để ổn định nên tôi tranh thủ dịp Tết đến ra mắt gia đình cô ấy và nói chuyện đại sự luôn”. 

Và ngày mùng 1 Tết, anh Doanh tới nhà người yêu. Tuy nhiên khi cả nhà ngồi quây quần trong phòng khách. Bố mẹ, anh trai và chị dâu của người yêu đang chăm chú nghe Doanh nói thì bỗng nhiên cười phá lên. Người nọ nhìn người kia rồi cứ thế nghiêng ngả cười. Về phần Doanh, thấy cả nhà người yêu bỗng dưng cười nghiêng ngả, anh đỏ mặt rồi im bặt. “Lúc đó tôi ngơ ngác và không biết phản ứng thế nào ngoài việc ngồi im lặng. Mãi một lúc sau tôi mới thấy bố của người yêu hài hước nói rằng ‘Con bác là con gái, nó không thể làm chồng cháu được đâu’ thì tôi vẫn không hiểu gì, tại sao bác ấy lại nói câu đó và vì sao lại có trận cười đó” – Doanh cho hay. 

Về sau, trong lúc tiễn Doanh về, Diệp - người yêu của anh, mới nói rằng đáng ra anh phải nói là “Bố mẹ cháu sẽ tới nhà để xin phép hai bác cho Diệp về làm con dâu...” thì anh lại nói “Bố mẹ cháu sẽ tới nhà để xin phép hai bác cho Diệp về làm con rể”. Hóa ra trong lúc trò chuyện và đặt vấn đề với bố mẹ của người yêu, anh Doanh vì run quá nên đã nói nhầm.

Chia sẻ