Cuộc sống xáo trộn sau chuyến công tác kéo dài 1 tuần

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Chuyến công tác kéo dài một tuần thôi, nhưng đã đủ để em thấy mình rất yêu người đó.

Hỏi:

Chị Tâm An kính mến,

Em đang yêu và sống với bạn trai em như vợ chồng được hơn hai năm nay rồi. Bạn trai em vốn là một người nghiêm túc, anh ấy đã cho gia đình sang nói chuyện với bố mẹ em, hai bên dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới. Vì thế nên em mới chuyển đến ở cùng anh ấy vì nghĩ rằng đằng nào cũng là vợ chồng cả rồi mà.

Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ. Mọi thứ đang yên lành thì trong một chuyến công tác, em đã gặp một người, người đó hơn em 23 tuổi, nhưng giống như một tiếng sét, bỗng dưng trong lòng em nảy sinh một tình cảm hết sức đặc biệt. Chuyến công tác kéo dài một tuần thôi, nhưng đã đủ để em thấy mình rất yêu người đó. Anh ấy đúng là người đàn ông lý tưởng và quan tâm đến em vô cùng, tất cả mọi điều người ấy làm khác hẳn sự nhàm chán mà bạn trai em thường làm cho em. Điều đó khiến em bị choáng ngợp.

Sau chuyến công tác đó về, em và người đó vẫn lén lút gặp nhau. Người ấy đã có vợ, em biết điều đó nhưng em không thể bỏ được. Điều này khiến em thực sự bối rối và không biết làm thế nào để có thể thoát ra khỏi tình huống oái oăm này trong khi em thực sự yêu người đó, em đã muốn bỏ nhưng em không thể bỏ được chị ơi! Mong chị hãy giúp em giải quyết chuyện này. Em xin chân thành cảm ơn!

(Giấu tên)

Cuộc sống xáo trộn sau chuyến công tác kéo dài 1 tuần 1
Em thực sự yêu người đó, em đã muốn bỏ nhưng em không thể bỏ được chị ơi! (Ảnh minh họa).

Chị Tâm An trả lời:

Em thân mến!

Có lẽ lúc này em đang rất bối rối, vì mọi thứ vốn đang rất bình yên thì bỗng dưng bị xáo trộn lên. Sự xáo trộn không những ở cuộc sống của em mà hơn hết còn là tình cảm của chính bản thân mình nữa.

Em và bạn trai em đã sống với nhau như vợ chồng, thậm chí em còn đồng ý cho gia đình anh ấy đến gặp bố mẹ em, trong thư em không nói đến yếu tố em không yêu anh ấy, cho nên chị thấy mọi thứ em đang làm là hoàn toàn tự nguyện và em đang sống hạnh phúc. Có thể bạn trai em không có được sự từng trải và nhiều kinh nghiệm như người đàn ông kia nên trong một khoảng nào đó, em cũng có sự so sánh với họ. Điều này là dễ hiểu, bởi mỗi người sẽ có một tính cách, và điều gì mới thì khiến mình cũng dễ bị “ngợp” hơn, phải không?

Em và người đàn ông kia đến với nhau trong một thời gian rất ngắn, liệu đã đủ để em hiểu hết về họ hay chưa? Liệu rằng một tuần có đủ để cho em kết luận được về tính cách của họ không? Biết đâu hiện giờ vợ họ đã biết chuyện và thậm chí nếu em không lường trước, đôi khi sẽ có những hậu quả không tốt xảy ra cho mình, và thậm chí có thể ảnh hưởng cả đến những người xung quanh em nữa. Vì vậy điều này em cần đối diện thẳng thắn để có thể quyết định xem mình cần phải làm gì.

Em nói rằng em muốn bỏ, nhưng không thể bỏ được. Chị không biết em đã quyết tâm định bỏ người ấy như thế nào, và lý do vì sao em không thể bỏ được, có phải vì em vẫn chiều theo cảm xúc của mình, vẫn cho phép mình nhớ nhung, liên lạc hay gặp gỡ anh ấy? Em cũng cần xác định rằng, không dễ để mình có thể bỏ đi một tình cảm, điều gì cũng cần thời gian và sự quyết tâm em ạ. Muốn dứt bỏ một thứ gì đó, nhất là trong chuyện tình cảm lại càng khó, nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn nếu em đã thực sự quyết tâm.

Lúc này có lẽ tâm trạng của em đang không tốt, nên em cũng cần đi đâu đó một thời gian, tự cho mình một khoảng lặng xem mình cần gì nhất, và cân nhắc giữa những điều được - mất giữa hai thứ mà em đang có trong tay: bạn trai và người đàn ông kia, để em có thể quyết định chính xác xem em sẽ làm gì và từ đó sẽ có quyết tâm lựa chọn. Bất cứ sự lựa chọn nào, tất nhiên là sẽ rất khó khăn, nhưng chị tin với bản lĩnh và con người em, em sẽ biết mình cần phải làm gì. Chúc em hạnh phúc! 

Chia sẻ