Cuộc sống đen tối vì chồng “có lớn mà không có khôn”

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Lúc đầu anh chỉ đi nơi khác tụ tập. Đến bây giờ thì anh lôi 1 lũ nghiện ngập vào nhà, thường xuyên lấy tiền của vợ để chơi bời. Sống với 1 người chồng mải chơi, không chịu làm ăn gì như vậy, tôi nên làm gì?

Hỏi:

Tôi và anh lấy nhau được 5 năm và có con gái 4 tuổi. Anh được mẹ yêu thương và nuông chiều từ bé. Còn tôi sinh ra trong 1 gia đình lao động nên có thể làm tất cả công việc trong gia đình.

Lúc cưới xong anh vẫn quen kiểu sống mà vẫn có người cơm bưng nước rót tận miệng. Tôi từ lúc mang thai đến gần ngày sinh vẫn lo xoay sở cuộc sống mà không có sự giúp đỡ của anh. Số tiền mà họ hàng cho lúc sinh bé, anh đem đi nướng hết vào cờ bạc. Hai năm sau anh cắm sổ đỏ để lấy tiền đi làm ăn. 

Thời gian đầu thấy anh chăm chỉ đi làm, nghĩ anh đã biết nghĩ đến vợ con, tôi không khỏi vui mừng. 6 tháng sau đó đột nhiên anh bảo chuyển sang Uông bí làm ăn (nhà tôi ở Cẩm Phả). Tôi cứ ở nhà chăm con và lo nghĩ sợ chồng vất vả. 

Cuộc sống đen tối vì chồng “có lớn mà không có khôn”  1
Liền một lúc chấp nhận hai sự thật, tôi choáng váng. Anh nói anh yêu cả 2 và muốn tôi đồng ý cho anh đi lại giữa vợ và bồ (Ảnh minh họa)

Không lâu sau đó 1 người bạn của tôi ở Hải Phòng có gọi là nói nhìn thấy anh ở cùng với 1 người con gái ở đó. Tôi thực sự rất sốc liền gửi con cho ông bà nội và bắt xe sang ngay đó. Sự thật đập vào mắt tôi là anh đang ở cùng với người yêu cũ. Và số tiền anh vay ngân hàng đã hết.

Liền một lúc chấp nhận hai sự thật, tôi choáng váng. Anh nói anh yêu cả 2 và muốn tôi đồng ý cho anh đi lại giữa vợ và bồ. Không chấp nhận được việc đó, tôi bỏ về nhà. Nửa tháng sau đó anh cũng về và nói đã dứt điểm với cô người yêu cũ kia, mong tôi nghĩ đến con gái mà tha thứ cho anh.

Sau này tôi mới biết là do anh hết tiền mà cô gái kia bỏ theo người khác. Anh bắt đầu đi làm lại và sa đọa vào ma túy đá. Tôi thực sự rất chán nản với ông chồng có lớn mà không có khôn như vậy.

 Lúc đầu anh chỉ đi nơi khác tụ tập. Đến bây giờ thì anh lôi 1 lũ nghiện ngập vào nhà, thường xuyên lấy tiền của vợ để chơi bời. Với 1 người chồng mải chơi, không chịu làm ăn gì như vậy, tôi nên làm gì?

Thật sự tôi vẫn rất yêu chồng, không muốn gia đình tan nát. Nhưng sống với người chồng như thế cuộc sống của tôi lúc nào cũng chỉ thấy một màu đen tối. Tôi còn rất trẻ, có nên gạt đi tất cả để làm lại từ đầu không?

(Hoài Vân, HN)
 
Chị Tâm An trả lời:

Chào bạn!

Đọc những dòng chia sẻ của bạn, tôi hiểu được phần nào những vất vả và cố gắng của bạn và nỗi thất vọng khi chồng bạn đã phá đi tất cả những gì bạn làm nên. Hy vọng bạn sẽ ổn định tinh thần để giải quyết những vấn đề xảy ra trong hôn nhân của mình.

5 năm chưa phải là dài cho một cuộc hôn nhân, nhưng dường như nó không còn một chút hạnh phúc nào khi chồng bạn liên tục có những hành vi tiêu cực. Từ việc không có trách nhiệm với gia đình, nghiện ngập, bồ bịch rồi lấy tiền bạc ở nhà mang đi…

Tôi thấy bạn nói rằng bạn đã chán nản với anh ấy, vậy trước đó bạn đã làm gì cho mối quan hệ này? Bạn đã phản ứng thực sự quyết liệt với những gì chồng bạn làm chưa? Có khi nào bạn đã nói chuyện với chồng về những bức xúc của mình và nhờ mọi người giúp đỡ để anh ấy thay đổi? Tôi đoán, bạn cũng sẽ có nhiều biện pháp để giúp chồng thay đổi, nhưng quan trọng  nhất vẫn là việc anh ấy có thực sự quyết tâm hay không. 

Những hành vi mà chồng bạn đang làm hiện tại cũng có phần ảnh hưởng do việc được chiều chuộng từ quá khứ. Trong khi bạn đang vất vả với công việc và con cái ở nhà thì ở nơi xa chồng bạn đàng hoàng sống với cô gái khác và số tiền mà anh ta mang theo. 

Cuộc sống đen tối vì chồng “có lớn mà không có khôn”  2
Sống với người chồng như thế cuộc sống của tôi lúc nào cũng chỉ thấy một màu đen tối. Tôi còn rất trẻ, có nên gạt đi tất cả để làm lại từ đầu không? (Ảnh minh họa)

Thậm chí khi biết rằng không thể giấu bạn thì anh ta còn đặt điều kiện để bạn buộc phải đồng ý với chuyện đó. Việc anh ấy quay về cũng chỉ vì cô gái kia bỏ chứ bản thân anh ấy không muốn như vậy. Những hành vi này thể hiện sự thiếu trách nhiệm của anh ấy với gia đình và đời sống hôn nhân của chính mình. Chồng bạn không những không thắp lên ngọn lửa gia đình mà còn làm cho đời sống hôn nhân đang đến bờ vực thẳm. 

Sự chịu đựng và cố gắng nào cũng có giới hạn. Bạn còn yêu chồng và muốn chồng thay đổi, nhưng sự thay đổi là do ý thức của họ, việc bạn can thiệp chỉ thêm tác động chứ bạn không thể làm được nếu họ không muốn. Trong trường hợp bạn đã cố gắng hết sức nhưng nếu mọi chuyện vẫn không tiến triển được, bạn hãy tự cân nhắc và tìm lối thoát khác cuộc hôn nhân của chính mình.

Chúc bạn sáng suốt!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ Nhật trong tuần.


Chia sẻ