Cuộc điện thoại lạ đúng tiệc kỷ niệm ngày cưới

Ánh Tuyết,
Chia sẻ

Ngày chị phát hiện ra anh ngoại tình cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng.

 Hôm đó vợ chồng chị có đi ăn tiệc ở nhà hàng, nhìn anh cứ giật mình mỗi khi điện thoại rung và điệu bộ lúng túng nói với chị: "Anh ra ngoài nghe điện thoại chút" là chị đã đoán có chuyện chẳng lành xảy ra với hôn nhân của chị.

Đúng như chị dự đoán, tiệc kỷ niệm ngày cưới mới tàn thì anh đi vệ sinh, trong lúc vội vã anh vứt chiếc điện thoại của mình lên bàn. Anh vừa đi được hơn chục bước thì có điện thoại gọi đến. Số lạ, chị mở máy ra nghe nhưng không a lô, vừa bắt máy thì giọng một cô gái trẻ hờn dỗi: “Anh tàn tiệc rồi phải không? Hôm nay không được chiều mụ ấy đâu, phải để dành cho em đấy, không là em cho anh nghỉ cả tháng luôn đó biết chưa?”. Chị bàng hoàng, chồng chị đã ăn nằm với một người khác rồi sao?

Chị và anh lấy nhau được 9 năm, chị đẹp và thành đạt, lại giỏi giang khéo léo, còn anh cũng là người có địa vị trong xã hội. Hai vợ chồng lúc nào cũng được ngưỡng mộ bởi tình cảm và sự quan tâm chăm sóc dành cho nhau. Chị nói với anh “Em biết hạnh phúc ngắn lắm nên hai vợ chồng hãy cố gắng gìn giữ, còn nếu đã buông thì xin hãy nói với em”. Anh ôm vợ vào lòng và hứa sẽ không bao giờ làm chị buồn.

Vậy mà giờ đây, cuộc điện thoại kia đã tố cáo rằng anh đã thay đổi. Thậm chí mối quan hệ này còn rất mật thiết chứ không chỉ “ăn chả” bên ngoài một hai lần nữa. 

Anh quay trở lại bàn tiệc, chị bình thản nói với anh “Có một cô gái vừa gọi cho anh, em đã bắt máy, nhưng tiếc rằng em chưa kịp nói gì thì cô ấy đã tuyên bố nếu hôm nay anh chiều em thì cô ấy sẽ cho anh nghỉ nguyên tháng, vậy tối nay chúng ta sẽ ngủ riêng nhé, em sợ anh lại bị cô lập”. Anh lập cập cầm điện thoại, mặt tái xanh không nói câu gì, chỉ biết lí nhí nói lời xin lỗi chị và hứa sẽ chấm dứt ngay mối quan hệ này. Chị chỉ thở dài: “Em không tin vào lời hứa chốc lát của anh cũng không tin rằng mọi chuyện sẽ bình yên được nữa, thôi mình về”.

Kỷ niệm ngày cưới
Số lạ, chị mở máy ra nghe nhưng không a lô, vừa bắt máy thì giọng một cô gái trẻ hờn dỗi... (Ảnh minh họa).

Trở về nhà sau tiệc kỷ niệm ngày cưới bỗng chốc chị thấy ngôi nhà sao trống trải thế dù mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Vì lo sợ chị buồn, anh đã gọi điện thoại cho cô gái kia ngay trước mặt chị và tuyên bố sẽ chấm dứt mối quan hệ từ đây. Và đúng là từ hôm đó anh đã thay đổi, anh không nghe điện thoại từ số lạ, anh còn đưa cả điện thoại cho chị để chị kiểm tra. Anh muốn giữ cuộc hôn nhân này.

Nhưng cô gái kia thì không chấp nhận như vậy. Có lẽ việc chia tay quá đột ngột ngay sau buổi kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng anh khiến cô ta bị sốc. Chẳng hiểu sao cô ta lại có được số máy của chị và thường xuyên nhắn tin khủng bố chị. Những tin nhắn hằng đêm dội đến khiến chị dù đã ngầm tha thứ cho anh nhưng trong lòng vẫn nhói buốt. Mỗi đêm cô ta lại forward lại tin nhắn mặn nồng mà chồng chị từng nhắn tin cho cô ta, thậm chí cô ta còn gửi từng bức ảnh hai người đi chơi ở đâu, thân mật như thế nào. Hình ảnh anh lừa dối chị mặc cho chị hết lòng tin tưởng anh khiến chị đau khổ khôn nguôi. Nhưng anh đã hối hận thật lòng, và chị cũng muốn giữ gia đình cho các con, hơn nữa chị cũng không thể chia tay trong khi cả hai đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước và đang được tuyên dương gia đình hạnh phúc, văn hóa.

Nhiều lần chị nhắn tin với cô gái kia rằng chị chẳng quan tâm đến những hình ảnh đó, thậm chị yêu cầu cô ta không nhắn tin lại, thậm chí chị im lặng không trả lời. Nhưng có vẻ những lời nói của chị chẳng có tác dụng gì, mấy lần nhìn những hình ảnh gửi đến điện thoại của chị, chị đã suýt bị trầm uất và có hành động tiêu cực. 

Sau bao nhiêu tháng ngày chị im lặng, cô gái kia đã nhắn tin cho chị: “Chị thật là ngu ngốc và đáng thương, người nhu nhược như chị mà không hiểu sao chồng chị lại có thể yêu đến thế nhỉ?”. Đọc tin nhắn của cô gái chị bỗng chợt bừng tỉnh. Ồ, hóa ra mình đã bị trở thành người đáng thương trong mắt cô ta, chị đã trở thành người bị ghen ngược mà chị vẫn chấp nhận trở thành kẻ bị đánh ghen. Chị mỉm cười nhắn tin lại: “Cám ơn cô gái, không biết ai trong chúng ta đã trở thành người đáng thương, chị tôn trọng chứ chị không nhu nhược, chị cho em cơ hội chứ không phải chị ngu ngốc. Chuẩn bị tinh thần để đối chất với công an em nhé, chị đã gửi toàn bộ tin nhắn em sỉ nhục chị cho họ rồi đấy”. 

Chị block số điện thoại của cô gái kia, bình thản cất điện thoại xuống và bước ra ngoài. Chị sẽ làm lại mọi thứ, trước tiên là yêu chính mình. 
Chia sẻ