"Cuộc chiến" giành quyền nuôi con
Mấy tuần nay, chị Khánh đang trong tâm trạng thấp thỏm vì chờ phán quyết cuối cùng của tòa án về quyền nuôi hai con nhỏ.
Chị Khánh tâm sự: “Mình có điều kiện kinh tế để nuôi dưỡng tốt cho hai bé nhưng anh chồng cũ nhất định muốn một bé theo bố, một bé theo mẹ, mới công bằng. Mình không muốn chị em bé phải ly gián, nhất là khi chồng cũ muốn đi bước nữa. Ai dám chắc người mẹ kế sẽ thương yêu con mình. Nhưng thuyết phục mãi anh ấy không chịu, giờ mình cũng không biết phải làm sao, đành ngồi chờ quyết định của tòa án”.
Ông bà nội không chịu "mất cháu"
Cùng cảnh như chị Khánh nhưng chị Thảo (Quận Hai Bà Trưng) sau khi ly hôn lại muốn trở về bên ngoại, mãi trong Đà Nẵng. Trước đây, vợ chồng bận bịu công việc làm ăn, chị giao toàn quyền chăm con cho ông bà nội. Thường ngày, bé Tin, 3 tuổi cũng gần gũi ông bà hơn cha mẹ.
Sau ly hôn, chị Thảo lên kế hoạch chuẩn bị hành lý để hai mẹ con trở về Đà Nẵng nhưng bé khóc lóc, giãy giụa kiên quyết không theo mặc chị ngọt nhạt dỗ dành. Khổ hơn vì bà nội cũng cương quyết “Nó là đích tôn nhà này, tôi cấm chị không được mang cháu tôi đi đâu hết”. Nói xong, bà nội một ôm cháu, nhanh chân vào phòng khóa trái cửa lại.
Không hiểu bà đã tâm sự với cháu điều gì mà hôm sau, bé nhìn thấy chị đã hoảng hốt: “Con không đi cùng mẹ đâu. Bà bảo mẹ sẽ bán con đấy”. Từ đó, bé cứ nhất quyết bám lấy bà mà không cần đến mẹ nữa.
Chị Trâm (thường trú tại thành phố Hải Phòng) cũng khốn đốn vì “tranh con” sau ly hôn với ông bà nội. Chiều hôm ấy chị đi đón bé ở nhà trẻ như mọi ngày thì nhận được tin của cô giáo: “Ông bà nội đã đón bé rồi”.
Hoảng hốt chạy sang nhà chồng cũ, chị Trâm thấy cửa khóa im lìm. Chị tức tốc gọi điện thoại cho chồng cũ thì được anh thông báo “Cả nhà đã chuyển vào sống trong thành phố Hồ Chí Minh” rồi cúp máy. Trước kia, chị biết bố mẹ chồng có căn hộ của tổ tiên trong quận 3 và vẫn nhớ chính xác địa chỉ. Chị đã đáp máy bay vào “đòi” lại con nhưng mẹ chồng nhất định chưa chịu trả.
|
Theo Mẹ và bé