Cuộc chiến giành lại chồng từ tay tình địch - "nhổ cỏ phải từ gốc"

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Bây giờ em lại bị rơi vào trạng thái căng thẳng lo lắng hơn bởi lúc này cô ta đang tự do và rất hay gọi điện nhắn tin cho chồng em công khai hơn chứ không giấu diếm nữa. Chồng em thì cứ ậm ờ không giải quyết rõ ràng nhưng em biết rằng họ vẫn lén lút gặp nhau.

Hỏi:

Chị Tâm An ơi! Em cứ tưởng mọi chuyện của em đã được giải quyết nhưng hóa ra nó ngày càng bế tắc hơn. Em và chồng em kết hôn được 6 năm rồi ạ, anh ấy là người đàn ông chỉn chu và sống tình cảm. Ngày trước yêu nhau anh ấy có nhiều cô gái theo đuổi, bây giờ lấy nhau rồi em biết vẫn có vài cô à ơi nhưng chồng em thì không rõ là có tình cảm với họ không, nhưng anh cũng thường xuyên cho em xem tin nhắn của họ chứ không giấu diếm gì.

Rồi em cách đây nửa năm em phát hiện ra anh ấy ngoại tình từ sau dạo phát hiện ra anh không còn thoải mái kể chuyện về những cô gái tán tỉnh anh mà hay đổi password điện thoại và thường nhắn tin giấu diếm em. Người phụ nữ kia là đồng nghiệp cũ của anh ấy, cô ta đã có gia đình và có một đứa con nhưng vẫn xí xớn đong đưa chồng em. Thật tình là em đau khổ lắm, em khóc không biết bao nhiêu đêm khi biết được cuộc tình chết tiệt kia, em đã nói chuyện với chồng, ban đầu anh ấy gạt đi bảo em suy nghĩ vớ vẩn nhưng khi em nói rõ bằng chứng thì anh chỉ im lặng không nói gì. Cuộc sống của vợ chồng em sau đó rất căng thẳng, em giận anh ấy nhưng vẫn yêu anh ấy và mong anh thay đổi. Anh bảo cho anh thêm thời gian để giải quyết mọi chuyện, và em chấp nhận.

Nhưng thời gian sau đó em thấy anh vẫn tiếp tục qua lại với cô gái kia. Chịu hết nổi, em đã gặp chồng cô ta và nói rõ mọi chuyện. Chồng cô ta cũng sốc như em vậy, em nói với mục đích cả em và chồng cô ấy phải xử lý dứt điểm mọi chuyện tránh cho chồng em và cô ta gặp nhau. 

ngoại tình

Em cứ tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn vì sau đó chồng em không thấy có hành động gì bất thường nữa, nhưng chỉ được vài tháng sau thì em được biết thông tin cô ta và chồng ly dị vì chồng không chịu nổi tính trăng hoa của vợ. Vậy là bây giờ em lại bị rơi vào trạng thái căng thẳng lo lắng hơn bởi lúc này cô ta đang tự do và rất hay gọi điện nhắn tin cho chồng em công khai hơn chứ không giấu diếm nữa. Chồng em thì cứ ậm ờ không giải quyết rõ ràng nhưng em biết rằng họ vẫn lén lút gặp nhau. Em phải làm sao để giữ chồng em hả chị?

Chị Tâm An trả lời:

Chào em!

Chị hiểu phần nào sự nỗ lực và cố gắng của em trong cuộc chiến “ngoại tình” để giành lại hạnh phúc cho gia đình. Qua đó chị cũng thấy được em là người rất thương và yêu chồng mình, không muốn chồng rơi vào tay kẻ khác. Nhưng chính lúc này rất cần ở em sự sáng suốt lý trí để phân biệt mọi chuyện cho rõ ràng. 

Ngoại tình bao giờ cũng gây đau đớn cho người trong cuộc. Thông thường khi đối diện với chuyện này, người bị tổn thương ngoài sự đau đớn tinh thần thì thường cầu mong cho đối phương thay đổi để trở về với gia đình. Em cũng nằm trong số đó, em đã cố gắng bằng mọi cách, từ việc nói chuyện với chồng, rồi tiếp cận chồng của cô tình nhân kia để ngăn chặn hành vi ngoại tình xảy ra. Nhưng em thấy đấy, kết quả cuối cùng là chồng em vẫn tiếp tục phản bội em, thậm chị họ cũng không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Vấn đề ngoại tình trước nhất nó xuất phát từ chồng em, nếu anh ấy là người đàn ông có trách nhiệm và bản lĩnh thì anh ta sẽ không rơi vào chuyện ngoại tình. Em can thiệp từ bên ngoài thì mạnh mẽ, nhưng bên trong lại yếu ớt như vậy thì làm sao anh ta nhận ra hậu quả của mình? Anh ta còn chưa xin lỗi thì trong lòng em đã tha thứ rồi, hơn nữa em dễ dàng chấp nhận mọi việc mà không có sự dứt khoát khiến cho anh ta vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Em thấy đấy, cũng là chuyện ngoại tình nhưng chồng cô gái kia đã chọn giải thoát, còn em thì chọn giữ và tha thứ. Cũng là một chuyện nhưng cách xử lý khác nhau sẽ dẫn tới kết quả khác nhau, câu hỏi của em: “làm sao để giữ được chồng?”. Vậy chị hỏi lại em: “Em có cảm nhận được tình yêu và sự chung thủy của anh ấy dành cho em không?” Anh ta sẵn sàng phản bội em để đến với người khác, hơn nữa anh ta cũng không tỏ ra hối lỗi và không có ý định dừng lại thì em chờ đợi vào điều gì? Hãy cứng rắn yêu cầu anh ta dừng lại, thậm chí nói chuyện với người thân để nhờ sự giúp đỡ từ họ. Em chỉ có thể xử lý tình nhân kia khi chồng em đã thay đổi nhưng cô ta vẫn đeo bám mà thôi, còn ở đây là chồng em đang tự nguyện đấy chứ. “Nhổ cỏ” mà không nhổ từ rễ thì đâu có giải quyết được chuyện gì. Hãy sáng suốt để giải quyết mọi chuyện, em nhé! 

Chia sẻ