Cùng xem chàng sẽ suy diễn thế nào khi bạn trả lời tin nhắn chậm

Ngọc Anh,
Chia sẻ

Khi các cô gái chưa hoặc không nhắn tin lại sớm thì có thể các chàng trai sẽ có những suy nghĩ "tự biên" vô cùng kỳ quặc.

Bình tĩnh đi các chàng trai, bình tĩnh, kiểu gì thì cô ấy cũng sẽ trả lời tin nhắn - nhớ nhé, cô ấy kiểu gì cũng trả lời tin nhắn (à thì tất nhiên là trừ một vài trường hợp ngoại lệ). Nhưng chắc chắn là trong óc các anh sẽ diễn ra một loạt các suy diễn theo kiểu sau đây cho tới tận khi nhận được tin nhắn trả lời của cô ấy
 
1. Mình nhắn cho cô ấy cả nửa tiếng rồi mà cô ấy chưa trả lời lại, chuyện quái gì thế nhỉ?

2. Ờ, chắc giả vờ chảnh tí ấy mà.

3. Ai cũng biết 5 phút mà chưa thấy người ta trả lời là coi như tạch rồi.

4. Ờ, tôi tôn trọng việc này.

5. Nói vậy chứ cô ấy mà không trả lời trước 10h đêm thì tôi đến phải nghĩ là cô ấy đang "abc" gã nào đó mất.

6. À, ý tôi là đấy là câu trả lời hợp lý nhất rồi.

7. Cô ấy đang làm cái quái gì mà không trả lời mình thế?
 
Ảnh minh họa
 
8. Chắc là đang lái xe.

9. Hoặc là tắm.

10. Ờ, chắc đang tắm.

11. Tắm gì mà tận 45 phút thế? Nhà thừa nước nóng à?

12. Trời ơi, không dám nghĩ nữa, sao mà cô ta bẩn vậy nên mới phải tắm lâu như thế? Hừ...

13. Ờ thôi kệ, bỏ đi.

14. Mà thôi, không được.

15. Hẳn cô ta nghĩ mình là thằng osin mất.

16. Ồi, chắc phải mất hai tuần để đợi được tin nhắn của cô ta mất, lúc đó tôi sẽ hỏi lại là “có chuyện gì xảy ra với em vậy?”

17. Hẳn tôi phải là kẻ may mắn khi nhận được câu trả lời của cô ta rằng “không có gì, còn anh?” khi tôi vừa đưa thằng cu nhà tôi tới trường đại học của nó xong mất.

18. Cái ngày quái quỷ gì vậy? Làm sao tôi có thể nhễ nhại mồ hôi rồi kè kè cái điện thoại cả ngày như Jack Bauer lúc đang gỡ bom được

19. Cái gì thế này, cô ta vừa like trên facebook này

20. Cái quái gì thế? Quân???

21. Đậu xanh, đang đùa tôi à?

22. Quân cảm ơn Hiền về buổi hòa nhạc, quả thật là một mối quan tâm đấy.

23. Tối qua tôi mua đồ ăn cho cô ta, thế mà tôi vẫn không hề nhận được tin nhắn trả lời nào.

24. Tôi thấy được bản chất của cô rồi nhé.

25. Ờ, ý tôi là cô ta đang lợi dụng tôi thôi.

26. Trai tốt luôn bị lợi dụng

27. Chắc cô ta nghĩ tôi chẳng là cái quái gì cả

28. Biết mà, lẽ ra mình nên cầm luôn cái bánh mousse rồi lượn đi

29. Có khi mẹ gọi thì sao? Có khi lại đang buôn dưa với nhị vị phụ huynh

30. Ừ, có khi thế, có khi còn gọi cả con chó ở nhà vào nói chuyện cùng ấy

31. Dễ thương thiệt đó

32. Chắc chắn là cô ta đang abc với bồ cũ rồi

33. Thằng khốn đó...

34. Chẳng lẽ tôi cũng rủ bạn gái cũ abc bây giờ?

35. Ít ra thì cô ấy vẫn sẽ trả lời mà.

36. Đùa...

37. Cơ mà vài phút sau lại không thể

38. Chẳng lẽ lại chạy qua bên đó?

39. Cứ như là mình đã đánh mất cái gì đó vậy

40. Đợi

41. Đó là tấm vé

42. Có thể cô ấy bị mất điện thoại 

 
Ảnh minh họa
 
43. Ôi trời, hy vọng cô ấy ổn

44. Tôi biết cảm giác của cô ấy khi mấy tiếng đồng hồ liền không kéo được trang Instagram

45. Có thể cô ấy cần mình

46. Yeah, phải chạy tới chỗ cô ấy ngay mới được

47. Mưa à?

48.  Bực mình thật

49. Mình bị hoang tưởng rồi, mà không phải hoang tưởng như ý mình đâu

50. Chắc phải xem dự báo thời tiết, nếu mưa bớt lớn mình có thể qua đó

51. Sao mấy cái thứ chết tiệt này cứ xảy ra với mình thế?

52. Ờ, không hiểu lắm, có khi cô ấy còn không chịu nổi khi nhìn thấy tên mình hiện lên trên màn hình con Iphone ấy chứ

53. Cầm điện thoại lên đi, cái gì đây? Tưởng là Snapchat chắc?

54. Phù, cô ấy ngủ rồi, mình biết cô ấy phải ngủ trưa mà

55. Ế, mà chờ đã, cái bóng ở cạnh cô ta là cái quái gì thế?

56. Cứ xét theo hướng sáng của cây đèn bên cạnh thì đó không thể là bóng của cô ta được

57. Đủ rồi đấy, áo mưa của mình đâu rồi? 

Nguồn: Elitedaily
Chia sẻ