Cứ ngỡ cưới đến nơi...

Ngọc Anh,
Chia sẻ

Trong tình yêu, nhiều người cứ ngỡ ngày cưới đến nơi nhưng ngờ đâu đến phút chót, mọi dự định cưới xin lại tan thành mây khói.

Yêu lâu, bỏ trong phút chốc

Sau 7 năm tìm hiểu nhau kể từ khi bắt đầu vào học chung trường cấp 3, Hoàn và Lệ (Hải Phòng) quyết định cuối năm nay sẽ làm đám cưới. Nghe tin này, ai cũng mừng cho đôi bạn trẻ, nhất là bố mẹ Lệ vì cô đã chạm ngưỡng tuổi “băm”. Vậy mà không hiểu sao, thời gian gần đây, nhiều người thấy họ “đường ai nấy đi”, hỏi về đám cưới thì cả hai đều lảng tránh. Các phụ huynh thì cứ như ngồi trên đống lửa vì nghe phong phanh lũ trẻ đòi chia tay. Gặng hỏi mãi, các cụ mới biết hóa ra đó không phải là tin đồn mà là sự thật.

Người đưa ra đề nghị chia tay không phải là Hoàn mà chính là Lệ. Chia sẻ về quyết định của mình, Lệ cho biết: “Lúc mới yêu, tình yêu lúc nào cũng màu hồng. Nghĩ trước sau gì cũng là vợ chồng nên hai đứa quyết định sống chung. Suốt 2 năm sống với nhau, chúng mình thường  xuyên xảy ra xung đột. Nguyên nhân là anh ấy quá gia trưởng, ghen tuông vô lối. Nhiều lần anh đập vỡ điện thoại của mình chỉ vì nghe thấy giọng nam trong điện thoại. Lâu dần mình cảm thấy chai sạn cảm xúc và chán anh vô cùng. Mình nghĩ nếu cứ đà này, mình sẽ là tù nhân trong tù ngục hôn nhân mất. Thế nên, thà dứt bỏ lúc này còn hơn là để đến lúc quá muộn…”.

Lệ tâm sự thâm: “Một thời gian sống chung với nhau mình đã thấy có vấn đề rồi. Nhưng người ngoài, đặc biệt là gia đình hai bên vẫn thấy chúng mình thân thiết, lại đã ở cùng nhau rồi nên cứ ngỡ đám cưới đến nơi. Đến khi cả hai quyết định chia tay thì ai cũng bất ngờ, thậm chí sốc nặng. Chỉ người trong cuộc mới biết tất cả đều có nguyên do của nó”.

Hiện tại, mặc dù hai người vẫn còn yêu nhau nhưng Lệ rất quả quyết trong chuyện chia tay mặc cho mọi người can ngăn. Cũng có đôi lần Hoàn xin lỗi, mong cô bỏ qua thói ghen tuông, tính gia trưởng của mình. Theo lời biện minh của anh cũng do anh quá yêu cô nên mới làm thế, còn khi đã cưới nhau, Lệ đã thuộc về Hoàn, anh sẽ không có cớ mà cư xử như vậy nữa. Thế nhưng, trái tim lệ đã nguội lạnh trước Hoàn rồi, cô nghĩ: “Chứng nào tật nấy thôi. Không phải một lần Hoàn như thế mà đã quá nhiều lần xảy ra. Mình không tin kết hôn mọi chuyện sẽ khác. Thế nên, tốt nhất hãy dừng lại trước khi quá muộn. Giờ mình chịu thiệt thòi còn hơn cả đời hối hận”. 

Lệ cho biết, mỗi lần nhìn con gái, mẹ Lệ lại thở dài: “‘Sao lại thế hả con, yêu nhau ngần ấy năm mà không nhận ra điều ấy, để đến tận bây giờ khi mọi chuyện tưởng đã đâu vào đấy thì lại bỏ ngang xương là thế nào? Con có còn trẻ trung gì đâu…’. Nghe thế, mình lại buồn lòng lắm”.

Cứ ngỡ cưới đến nơi... 1
Tốt nhất hãy dừng lại trước khi quá muộn (Ảnh minh họa).

Người yêu quay ngoắt 180 độ

Cũng éo le như chuyện tình của cặp tình Hoàn - Lệ, cặp đôi Linh và Đức chỉ còn vài tháng nữa sẽ "góp gạo thổi cơm chung" dưới một mái nhà thì họ bỗng quyết định hủy hôn trong phút chốc. Đức là Việt kiều Cộng hòa Séc, còn Linh là giáo viên ở Hà Nội. Họ quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè và yêu nhau đã gần 7 năm. Trong khoảng thời gian ấy, dù cách xa nhưng tình yêu của hai người dành cho nhau luôn nồng ấm. Hàng năm, cứ vào dịp hè là Đức lại bay về thăm người yêu và tiện thể đưa cô đi du lịch đâu đó.

Gia đình Đức nhân một dịp về nước cũng đã đến nhà Linh thăm hỏi, nói chuyện người lớn. Tất cả chỉ còn chờ đến ngày cưới để đôi trẻ chính thức nên duyên vợ chồng. Mọi chuyện tưởng đã “xuôi chèo mát mái”, ai ngờ, một tháng trước khi cưới, Đức đề nghị chia tay không một lời giải thích. 

Trước cú sốc tinh thần quá lớn, Linh bị hoảng loạn và phải nhập viện để ổn định sức khỏe. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô tìm cách liên lạc với người yêu song anh tìm mọi cách né tránh. Gọi điện cho bố mẹ của Đức đang sống bên Séc, ông bà không biết sự tình thế nào, chỉ biết lựa lời an ủi cô con dâu hụt đừng quá đau buồn mà làm chuyện quẫn. Thấm thoát sau hai năm kể từ ngày chia tay với Đức, Linh đã bình tâm trở lại nhưng cô chưa thể đến được với ai vì vết thường lòng của mối tình đầu vẫn ám ảnh cô mãi. 

Trong dịp đám cưới của người bạn Linh, vô tình gặp lại một người bạn của Đức từ bên Séc về, cô mới biết nguyên nhân Đức bỏ mình chính là vì người thứ ba - người mà bây giờ đang là vợ của anh. Theo lời bạn Đức kể, cô gái ấy rất yêu Đức, tìm mọi cách “gài bẫy” bắt anh trở thành ông bố bất đắc dĩ. Tuy giờ Đức đã có gia đình nhưng anh lúc nào cũng dằn vặt với lỗi lầm mà mình gây ra cho cô.

Tưởng rằng khi đã đi đến quyết định cưới xin thì mọi khó khăn trong quá trình yêu nhau sẽ tan biến. Thực tế, để có được một đám cưới trọn vẹn niềm vui, các đôi uyên ương vẫn còn rất nhiều thử thách, trở ngại trong quá trình chuẩn bị đám cưới. Không thiếu những cặp đôi khi đã gần tới đích thì người trong cuộc lại quay ngắt 180 độ khiến đám cưới không thể xảy ra nữa…
Chia sẻ