Cú giáng "sấm sét" từ chàng người yêu lịch thiệp với mối tình lãng mạn

Bách Hợp,
Chia sẻ

Ngày hôm đó, một ngày rất đẹp trời, đẹp như mối tình lãng mạn của nàng vậy. Thế mà nàng lại cảm tưởng như mây đen, giông tố bao trùm khắp cả bầu trời, u ám xám xịt như chính cõi lòng nàng.

Nàng và chàng đang chìm trong 1 mối tình lãng mạn, nồng thắm - chẳng lí do gì để có thể nghi ngờ điều đó cả. Chàng không còn quá trẻ, cũng không đẹp trai lồng lộng, nhưng ở chàng toát lên sự lịch thiệp, đáng tin cậy, dịu dàng và chín chắn đến lạ. Đó chính là điều khiến nàng mê như điếu đổ. Còn chàng, đã không ít lần thổ lộ rằng đã yêu không cưỡng lại được sự trẻ trung, vô tư, hồn nhiên nhưng cũng đầy nữ tính ở nàng. Chàng và nàng, hoàn toàn hài lòng về nhau.

Hai người đã bên nhau được nửa năm. Ngay từ khi mới yêu tới bây giờ, có lúc nào chàng và nàng không dính lấy nhau như hình với bóng. Những buổi café lãng mạn trong tiếng nhạc du dương, những buổi chiều mưa chàng nắm chặt bàn tay nàng đi dạo quanh bờ hồ dưới cùng 1 tán ô, những ngày đông lạnh giá chàng sẽ sưởi ấm tận trái tim nàng bằng vòng tay ấm áp của mình. Chàng và nàng có thể trò chuyện với nhau cả ngày mà không hết chuyện để nói, vừa tạm biệt nhau sau cuộc hẹn hò xong đã cảm thấy nhớ nhau, vừa hàn huyên một thôi một hồi ở ngoài rồi, về nhà lại thủ thỉ điện thoại, tí toáy nhắn tin tới khuya lắc khuya lơ mới chịu đi ngủ. Tình yêu của chàng và nàng, mấy người nồng thắm được bằng?

Ngày hôm đó, một ngày rất đẹp trời, nắng nhẹ và gió hiu hiu thổi, đẹp như mối tình lãng mạn của nàng vậy. Thế mà nàng lại cảm tưởng như mây đen, giông tố bao trùm khắp cả bầu trời, u ám xám xịt như chính cõi lòng nàng. Nguồn cơn bắt đầu từ việc, ngày chủ nhật thừa hơi và rảnh rỗi, chàng cáo bận về quê ăn giỗ nên nàng đành 1 mình ở nhà lang thang lên mạng. Rồi ngứa tay, ngứa chân thế nào, nàng mang nick yahoo của chàng lên google tìm kiếm. Thật không ngờ từ việc làm rất ngẫu hứng ấy lại đem đến cho nàng một sự thật quá phũ.

Mối tình lãng mạn
Thật sự càng đọc, nàng càng thấy… không còn gì để nói. Sự thật đó đúng là cú giáng sấm sét vào mối tình lãng mạn của nàng (Ảnh minh họa).

Trong một diễn đàn chuyên dành cho các bác “nông dân” thích “trồng rau, củ, quả”, nàng thấy nick chàng hiện lù lù – không chỉ một lần mà là còn dưới rất nhiều bài viết, bình luận khác nhau. Nghe nói nếu là thành viên chính thức hoặc thành viên quan trọng của diễn đàn thì sẽ đọc được một cơ số bài khác mà người bình thường đi qua đường như nàng không có quyền xem, như vậy vị chi có thể nick chàng còn xuất hiện trong một tá các bài viết khác mà nàng không được biết!

Phải mất một lúc mới hết cơn choáng váng, nàng bắt đầu mò mẫm, dò dẫm xem chàng viết những gì, chia sẻ những nội dung nào lên diễn đàn. Ở không ít chỗ, chàng viết một bài dài thông báo cho các chiến hữu biết mình vừa đi “check hàng” ở chỗ này, chỗ kia, khen em này "ngon", chê em kia béo, và sẵn sàng share nếu anh em nào thích. Ở nhiều nơi khác, lại thấy chàng tha thiết xin được share em nào đó, vì nghe thành viên khác khen em ấy hết lời mà thèm “nhỏ dãi” ra rồi. Cá biệt ở một bài viết, chàng còn bày tỏ mong muốn lập nhiều thành tích để được trở thành một trong những thành viên của ban quản trị trang web!

Đọc hết tất cả mớ thông tin lạ lẫm đó, nàng phải chạy ra ngoài nôn khan một hồi mới đỡ cảm thấy lợm giọng. Thật sự càng đọc, nàng càng thấy… không còn gì để nói. Sự thật đó đúng là cú giáng sấm sét vào mối tình lãng mạn của nàng. Người mà nàng bấy lâu vẫn tin yêu, tôn trọng đây sao? Người mà gia đình nàng cũng quý mến, lúc nào cũng nghĩ đó sẽ là con rể tương lai của họ đây sao? Nói dại liệu có 1 ngày, chàng mang cả thông tin cá nhân lẫn cái bản mặt của nàng lên đó mà share như chàng vẫn thường làm với cơ số các em khác chàng đã check qua không nhỉ? Cứ nghĩ đến việc trước mặt mình và mọi người thì chàng luôn tỏ vẻ ngoan lành, đĩnh đạc, đạo đức, nhưng sau lưng thì mỗi lần ngủ với một em gái khác nhau là nàng thấy gai ốc biểu tình khắp người ngợm chân tay.

Hôm sau, nàng ném tất cả những gì mình đã mắt thấy tai nghe vào mặt chàng. Ban đầu chàng chối đây đẩy, nhất quyết không nhận. Nhưng khi nàng thỏ thẻ: “Anh thành thật thì em sẽ xem xét việc tha thứ cho anh!”, thì chàng mắc bẫy, nhận ngay, tất nhiên là nói giảm nói tránh đi khá nhiều. Nàng cười khẩy: “Anh thành thật đấy, nhưng xét thấy tội lỗi của anh là không thể dung thứ, vì thế, chúng ta chỉ còn có cách đường ai nấy đi thôi!”. Chàng nghe vậy, sụp xuống ăn năn hối lỗi, khóc lóc thảm thiết, còn đòi tự tử để hòng níu kéo nàng. Nhưng nàng nào có thèm quan tâm, thậm chí còn mỉa mai: “Nằm vùng ở mấy cái chỗ 'đen tối' ấy mà không biết lập nick khác, lại đi bê nguyên quả nick hay dùng vào, đến chịu anh! Giá kể anh khôn hơn 1 tí thì có khi em còn nghĩ lại, đằng này…”. Nói rồi nàng quay ngoắt đi, để lại chàng đứng như trời trồng với đủ thứ tư vị trong lòng.
Chia sẻ