Công sở nơi nói xấu chồng

,
Chia sẻ

Công sở luôn là địa chỉ lý tưởng cho các bà vợ “xả” cơn bực tức và chê chồng. Bao nhiêu tật xấu của quý ông đều được các bà vợ đem ra “mổ xẻ”, bình luận.

Cơ quan nơi xả giận

Vừa đến cơ quan thành thói quen chưa ngồi vào chỗ, chị Minh đã phàn nàn, kể tội với mấy chị đồng nghiệp về đức lang quân của mình. Nói xấu chồng luôn là đề tài nóng bỏng mỗi ngày.

Cái phòng kế toán có 4 người nhưng lúc nào cũng rôm rả chuyện sau giờ nghỉ trưa. Hôm nào cũng thế bắt đầu là chuyện chợ búa, thời trang sau đó là đề tài muôn thuở về các ông chồng của mình.
 

Chị Minh lúc nào cũng là người mở màn: “Tối qua lại cãi nhau với ông xã nhà này. Tức không chịu được. Có mỗi cái chuyện cho thằng bé đi ngủ để mình dọn dẹp nhà cửa cũng không xong. Mình thì bận tối mắt, tối mũi, chồng cứ thản nhiên như không, ai đời vợ thì còng lưng ra quét nhà, lau nhà còn chồng thì cứ nằm vắt chân lên ghế xem tivi…nhờ cái gì cũng kêu bận. Có làm giúp vợ một tí thì mặt hằm hằm. Mình cho ngay một bài ca, y như rằng mới bắt đầu thay đổi. Đúng là các ông này có rèn đến mấy cũng đâu vào đấy”.

Đúng chủ đề, Ngọc hào hứng tiếp lời: “Úi giời, chồng chị như thế còn tốt chán. Cái “lão” nhà em thì không còn gì để mà nói. Có chồng cũng như không, suốt ngày ngồi ở quán xá vỉa hè bia bọt. Về tới nhà thì lăn ra ngủ, có được cơm nước gì đâu. Cả tuần liền không “làm việc” gì hết. Tối nào cũng kêu mệt. Vợ hỏi tí thì lại gắt mù lên”.

Mấy chị em gật gù hưởng ứng: “Đúng là ông nào cũng lười như hủi. Các ông này lúc nào cũng phải cảnh giác, không là lấy của nhà mang cho gái liền. Các chị cứ phải chặt?”.  Ngọc chưa kịp nói hết câu “Chồng em nhìn thế nhưng mà “đần” bỏ xừ đi. Chắc không có gì đâu”.  Mấy chị đồng nghiệp được dịp xả tiếp: “Sao cô tin chồng cô thế? Đàn ông bây giờ ghê lắm. Chẳng lẽ nó đi với gái rồi nó kể cho cô nghe à? Cứ phải đề phòng, như chồng con Hạnh phòng bên, cứ bảo nó hiền lành, đùng cái nó có con riêng rồi đấy. Ai biết được ma ăn cỗ…”

Các ông chồng với đủ các tật xấu

Công sở luôn là địa chỉ lý tưởng cho những ai muốn “xả” cơn bực tức và chê chồng cho sướng miệng. Giờ nghỉ trưa, sau khi ăn uống xong, mấy chị có chồng con phòng hành chính lại chạy sang phòng bên tham dự phiên họp của hội. Phòng kế toán luôn là nơi tụ tập, lúc nào cũng có ba bốn chị ngồi buôn dưa lê và nói xấu chồng.

Theo quan điểm của những bà vợ, các đức lang quân lúc nào cũng vô vàn những tật xấu. Nào là vô tâm, cục cằn, nóng tính, ham chơi, vô tâm, chủ quan. Khi vợ ốm cũng không được một lời hỏi thăm, ngày mồng 8 -3 thì vợ cũng không được một bông hoa… héo chứ đừng nói đến hoa tươi.

Rồi thì những tật xấu trong ăn uống, trong sinh hoạt, rồi cả “chuyện ấy mạnh yếu dẻo dai” của các ông chồng cũng được đem ra bàn luận. Cứ người này kể về chồng mình thì người kia lại góp phần, câu chuyện nói xấu chồng cứ thế mà kéo dài không biết bao giờ hết.

Đừng vạch áo cho người xem lưng

Các cuộc bàn luận xung quanh đề tài ông chồng chỉ dừng lại khi vào giờ làm việc. Kết quả chưa đi đến đâu, chỉ có điều xấu chàng hổ ai, không biết ai khổ hơn ai, nhưng hậu quả của các cuộc họp này hình ảnh người chồng, người cha bỗng “xuống cấp” trầm trọng trong mắt vợ và bạn bè đồng nghiệp.

Các chị em ngồi lại với nhau nói về chồng mình không phải để tìm ra giải pháp giúp chồng sửa đổi mà những người bà vợ ấy chỉ biết chê trách chồng cho thỏa lòng tức tối, chẳng bao giờ nghĩ tới những mặt ưu điểm của chồng. Vô tình, hành động lời nói của họ đã gián tiếp đẩy hạnh phúc gia đình ra xa tầm tay và dần đi đến bờ vực thẳm.

Vợ chồng chung sống với nhau không chỉ vì tình mà còn vì nghĩa. Khi những cảm xúc lãng mạn qua đi, người trong cuộc cần giữ lại những ấn tượng tốt đẹp về nhau để ngọn lửa yêu thương còn nồng ấm mãi.

 Phan Anh

Chia sẻ