Có vợ thông minh

Tran Vuong Duy,
Chia sẻ

Tôi đã gặp được nàng, thông minh, dễ thương, duyên dáng... Càng ngày tôi càng khám phá thêm ở nàng nhiều điều thú vị và tôi quyết tâm tiến đến hôn nhân...

 
Tôi rất ngưỡng mộ trí thông minh, đặc biệt là sự thông minh ở phái nữ. Tiếp cận với những cô gái thông minh bao giờ cũng rất thú vị , sinh động, lại không cần phải nhiều lời. Chắc chắn con cái của họ cũng thông minh. Vì thế, không như nhiều bạn bè mình, cứ phải chọn một cô gái thấp hơn một cái đầu để dễ bề... cai trị, tôi quyết tâm tìm người thông minh. Nếu nàng có lỡ thông minh hơn tôi thì cũng đâu có sao, tôi không tự ái vặt.

Và tôi đã gặp được nàng, thông minh, dễ thương, duyên dáng... Càng ngày tôi càng khám phá thêm ở nàng nhiều điều thú vị và tôi quyết tâm tiến đến hôn nhân. Sống với một người vợ thông minh thật nhẹ nhàng.  

Nàng cần biết phải làm gì cho đẹp mặt chồng. Từ trang phục, trang điểm cho đến cư xử với gia đình, bạn bè. Lắm lúc nàng cứu tôi “những bàn thua trông thấy”. Sau khi có con, nàng càng tích cực tự học và nỗ lực làm việc nhiều hơn để thành đạt ở mức cao hơn.  

Hai đứa con liên tiếp ra đời khiến nàng tất bật túi bụi, giống như nhiều phụ nữ hiện đại khác. Nhiều lúc tôi rủ đi ăn, nàng nhăn nhó “Bây giờ thay quần áo ra đường, đến quán ngồi chờ, mất thời gian lắm”. Đi du lịch, đi nghỉ mát thì càng không.  

Nàng dịu dàng bảo “Em đào đâu ra thời gian? Để con lớn một chút đi anh”. Lên sân thượng ngắm trăng với tôi nàng còn thấy “hoang phí” cả một buổi tối nữa là.  

Nàng vốn thích làm đẹp nhưng bây giờ, để đỡ tốn thời gian tóc nàng tự cắt, móng tay tự làm. Còn áo quần nàng chọn những gì giản tiện, đỡ tốn công ủi nhất. Suốt tháng tôi thấy nàng chỉ lặp đi lặp lại toàn áo thun và quần Jean rồi quần Jean và áo thun... 

Tình cờ tôi gặp lại cô bồ cũ, cũng cỡ tuổi vợ tôi, có 2 con rồi, chồng đang làm việc ở nước ngoài. Sao bây giờ nàng xinh quá, còn xinh hơn cái thời “cặp” với tôi... Tôi thấy tiêng tiếc nên thỉnh thoảng mời cô ấy đi uống cà phê, nói chuyện “văn nghệ, văn gừng”.  

Ngồi bên cô ấy tôi bất ngờ xao xuyến vì những cảm xúc mới mẻ... Tôi bắt đầu nhận ra vợ mình sao lạc hậu, đơn điệu và nhàm chán quá. Hóa ra người thông minh cũng có lúc kém thông minh. Thế rồi chuyện tôi hay lang thang với người tình cũ cũng đến tai vợ tôi.  

Khi nàng hỏi, tôi mở “sách” nói thật... một nửa. Thế là nàng bảo tôi mời cô ấy đến nhà chơi và nhiệt tình đón tiếp “tình địch”. Vợ tôi thăm hỏi chuyện chồng con công việc của cô ấy và tỉnh queo như không. 

Một thời gian sau, khi tôi đi công tác dài ngày về, nàng ra tận sân bay đón chứ không bảo tôi gọi taxi tự về như trước. Và ai đấy nhỉ? Nàng mềm mại, trẻ trung trong chiếc váy màu mận chín trông thật... ngon mắt, mái tóc mới cắt ôm gọn lấy khuôn mặt trang điểm rất khéo.  

Hình như nàng có vẻ thon thả hơn nữa chứ (sau này nàng có thú nhận tận dụng lúc tôi vắng nhà để giảm cân theo phương pháp “vô thất”, tức là bảy ngày không ăn, chỉ có uống nước cam tươi). Tôi thấy sướng rơn.  

Từ đấy về sau nàng không còn từ chối những lời mời của tôi nữa. Đôi khi nàng còn thu xếp gởi các con về bên bà ngoại để vợ chồng có những giây phút thong dong bên nhau, cứ như một đôi tình nhân lãng mạn. Rốt cuộc rồi nàng vẫn là người thông minh, đúng như tư chất của nàng. 

 

Trần Vương Duy  
PhunuVN 
Chia sẻ