Vợ... lôi thôi

Minh Tuyết,
Chia sẻ

Có vợ lôi thôi, nhiều ông chồng ngán ngẩm, bất lực thậm chí thấy sợ tính lôi thôi của vợ vì nhà cửa lúc nào cũng như bãi rác di động hết ngày này đến ngày khác.

Cùng nghe những chia sẻ của một số người chồng dưới đây khi phải chịu trận vợ lôi thôi. Thậm chí không chịu được, những người chồng này còn nghĩ cách cải tạo vợ vợ lôi thôi.

Vợ lôi thôi làm chồng nhiều lúc phát ngượng và bực mình 

Yêu và lấy nhau đã được 4 năm, hiện vợ chồng anh Nguyện, 30 tuổi cán bộ nhà nước (Chương Mỹ - Hà Nội) cũng đã có hai con. 

Trước đấy khi yêu nhau, anh Nguyện cho biết vợ anh là cô gái rất chỉnh chu đâu vào đấy trong mọi công việc. Nhưng từ khi có con vào, do bận rộn công việc nên vợ anh sinh ra tính lôi thôi, luộn thuộm không gọn gàng, làm việc gì cũng quên không cất gọn cho sạch sẽ.

Anh kể: “Có lần, vì là chủ nhật nên anh nghĩ vợ từ thứ 7 ở nhà được nghỉ làm chắc đã dọn dẹp nhà cửa. Do đó, cuối tuần ấy mình hồ hởi mời bạn về nhà đánh chén một bữa mà không gọi điện thông báo trước với vợ. Nhưng vừa bước vào phòng khách thì vẫn thấy quần áo, đồ chơi của con bày la liệt. Trong bếp, mâm bát ăn từ tối qua vẫn nằm trong chậu vì bà xã chưa hề động tay dọn rửa…”.

Vợ... lôi thôi 1
Anh Nguyện, 30 tuổi cán bộ nhà nước

Hôm ấy, mình cũng không ngờ bà xã của mình lại quá lôi thôi và xuề xoà trong việc sắp xếp, bài trí cho tổ ấm bé nhỏ đến như vậy. Thấy ngại với bạn bè nên mình đành nói lái do hai đứaa con nhà mình quấy quá nên bà xã mình chưa dọng dẹp kịp ấy. Nhưng mà trong bụng mình rất bực với cách sống này của vợ” - Anh Nguyên nhớ lại.

Theo người chồng này phân trần, tính lôi thôi, luộm thuộm của vợ anh bây giờ mới phát sinh, chứ ngày xưa không như vậy. Khi yêu nhau, anh biết chị là người rất chỉnh chu, từ việc ăn mặc cho bản thân đến việc dọn dẹp nhà cửa.

Lấy nhau được một thời gian, anh mới thật sự thấy “sốc” vì cách sống “không có sự ngăn nắp, gọn gàng” của vợ. Đồ dùng, vật dụng trong nhà, chị thản nhiên vứt bừa bãi nên đến khi cần dùng lại phải “người nọ hỏi người kia”. Kể cả sáng nào mặc quần áo đi học con, vợ anh phải um xùm đi tìm quần áo cho con. Nhiều khi mình muốn tìm thuốc để điều trị bệnh này cho vợ lắm nhưng chưa nghĩ ra cách gì.

Phòng ngủ của vợ chồng biến thành tiệm may vá thu nhỏ của vợ

Cứ mỗi khi nhắc tới vợ, Anh Dũng, 33 tuổi kỹ sư công nghệ thông tin (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Vợ mình ngày xưa và bây giờ nhìn khác nhau quá. Mới chỉ có 5 năm trời mà cô ấy trở nên thiếu chăm sóc bản thân quá mức. Hồi xưa, trước khi cưới, vợ mình cũng ăn diện, xinh xắn, tươm tất ra sao, thì sau khi lấy chồng xong, vợ thay đổi hẳn. Ở nhà, đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, tóc cũng chả buồn chải. Nhiều khi đi ra đường hay đi chơi gặp gỡ bạn bè cô ấy cũng không buồn trang điểm hay quần áo cho tươm tất mà leo lên xe chồng đi luôn”.
 
Đến khi có con rồi, vợ anh còn trở nên luộm thuộm hơn: “Trông vợ mình lúc nào quần áo nhầu nhĩ, nhà cửa bừa bộn từ tầng một lên từng ba. Đã thế, vợ còn có sở thích may vá. Thế là phòng ngủ của vợ chồng mình biến thành “tiệm may vá thu nhỏ” quần áo cho vợ và các con. Các loại vải vụn vương vãi khắp phòng ngủ, trời nắng không sao chứa thời tiết mưa ẩm kéo dài mà ngửi các loại mùi của vải thật kinh khủng”.

Vợ... lôi thôi 2
Anh Dũng, 33 tuổi kỹ sư công nghệ thông tin 

Anh Dũng còn chia sẻ thêm: “Mẹ mình là người khó tính. Mỗi lần bà ở quê ra chơi thấy con dâu trưng bày các loại vải trong nhà bà thấy chóng mặt luôn. Ra ngày trước ngày sau bà đòi ra về vì không thể chịu được với cuộc sống bừa bộn của nhà mình”.
 
“Nhiều lần mình góp ý với vợ nhưng chỉ sau một ngày đâu lại vào đó. Nên mình ngán ngẩm thôi thì chấp nhận “sống chung với lũ” vậy”- Anh Dũng than thở.

Nhà mới nhưng lúc nào cũng bề bộn những thứ đồ vợ sắm cho con

Sau nhiều năm chịu khó “cày bừa”, tích lũy cùng với hỗ trợ của gia đình cuối cùng anh chị Định, 27 tuổi kỹ sư công nghệ điện tử (Dương Nội, Hà Nội) cũng mua được một căn hộ chung cư xinh xắn và chào đón cô công chúa bé nhỏ chào đời. Hôm tới xem nhà mới, ai cũng mừng cho họ đã thoát cảnh thuê nhà.

Căn hộ tuy nhỏ, nhưng nhà cũng có nhiều phòng hơn trước. Và từ ngày có nhà mới, anh Định cũng không ít lần phải nhắc nhở vợ về tính hay quên làm đâu quên đó. 

Anh Định bảo rằng: “Ngày trước còn thuê nhà, khi hai vợ chồng son, vợ mình là người ngăn nắp, gọn gàng không thể chê vào đâu được. Nhưng từ ngày có em bé, vợ mình cứ thích mua sắm không biết bao nhiêu đồ cho con. Thấy vợ thích mua sắm đồ cho con nên mình cũng không có ý kiến gì.

Vợ... lôi thôi 3
Anh Định, 27 tuổi 

Song vì nhà quá nhiều đồ nên mình chỉ đề nghị vợ bố trí, sắp xếp phòng ngủ, phòng khách cho gọn gàng, quy định vị trí của từng đồ đạc trong nhà. Biết vợ hay mua nhiều đồ (dù có món ít khi dùng tới), nên mình sắm mỗi phòng một chiếc tủ: Tủ giầy, tủ quần áo, tủ bát, hộp để đồ chơi cho con… với hi vọng vợ dùng xong đồ nào sẽ cất vào chỗ đó”.

Dặn dò và nhiều lần nhắc chị nhẹ nhàng vậy, nhưng nhà anh ngày càng bừa bộn vì có bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh vợ mua về không còn cho vào tủ được nên vứt lăn lóc, bừa bộn.

Thấy cảnh nhà cửa như vậy, anh Định đã lên kế hoạch sắp xếp nhà cửa gọn gàng cùng vợ: “Mình đã ngồi lại tâm sự với vợ, nếu mua đồ vô tội vạ nhà mình sẽ rất bừa bộn lại lãng phí. Vì thế, chỉ mua đồ dùng cho con theo mùa và theo độ tuổi, chứ không mua đổ xô theo phong trào. Vợ mình đã nghe theo và nhà mình bây giờ đã trở nên gọn gàng và ngăn nắp rất nhiều”.
Chia sẻ