Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Có nên kết hôn khi biết rõ về quá khứ của người yêu?

,
Chia sẻ

Làm thế nào để tôi có thể sống hạnh phúc suốt đời với người vợ sắp cưới khi không xua đi được suy nghĩ ám ảnh về người yêu cũ của cô ấy?

Tôi và cô ấy quen nhau trong tình cảnh cô ấy đang chia tay người yêu cũ và tôi một kẻ cô đơn. Ngày họ chia tay tôi cũng có mặt. Tôi biết mọi chuyện về họ và cô ấy cũng thú nhận về quan hệ tình cảm cũng như “chuyện ấy” của hai người. Ban đầu, tôi chấp nhận mọi chuyện thật dễ dàng. Nhưng về sau, thái độ của tôi với cô ấy ngày càng xấu đi. Tôi cứ hoài nghi liệu cô ấy có nghĩ tới người yêu cũ khi quan hệ với tôi hay không. Tôi đã nỗ lực thật nhiều để xua đi ý nghĩ đó. Tôi biết rõ đó là vết nứt của sự đổ vỡ trong tương lai. Giờ đây, chúng tôi sắp lấy nhau. Làm thế nào để tôi có thể sống hạnh phúc với cô ấy suốt đời khi mà tôi không xua đi được suy nghĩ ám ảnh về người yêu cũ của vợ sắp cưới?

(Tống Long Sơn - Tây Ninh - tonglongson20...@yahoo.com)

Trả lời:

Bạn Sơn thân mến!

Trong thực tế đã có không ít đôi vợ chồng chỉ vì ghen với người yêu cũ hay chồng/vợ cũ của họ mà khủng hoảng triền miên dẫn đến đổ vỡ hoàn toàn. Nếu bạn thực sự không thể bỏ qua được chuyện yêu đương trong quá khứ của người vợ tương lai thì lời khuyên đầu tiên của tôi là bạn chớ vội kết hôn với người ấy. Bởi vì rất có thể bạn sẽ ghen bóng ghen gió vì nghi ngờ cô ấy vẫn nghĩ tới người yêu cũ ngay cả khi đang quan hệ với bạn. Nó sẽ như chất axit ăn mòn cuộc hôn nhân của bạn cho đến khi tan vỡ hoàn toàn hoặc tồn tại nhưng để hành hạ nhau chứ không phải để đem lại hạnh phúc cho nhau.
 
Có thể sống với nhau hạnh phúc hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố chứ không phải do cái “màng chắn” còn hay mất.

Khi bạn viết thư này hỏi chúng tôi thì bạn và cả người yêu của bạn đã phạm những sai lầm đáng tiếc. Thứ nhất là người yêu của bạn đã công khai chuyện yêu đương trong quá khứ của mình với bạn, kể cả “chuyện ấy” giữa họ với nhau. Đó là điều tối kỵ vì nó là sự thật thà thô bạo làm tổn thương người mình yêu, không mấy người đàn ông chấp nhận được chuyện này. Thậm chí hai người còn chia tay nhau trong sự chứng kiến của người yêu mới. Có thể nói các bạn đã “đùa với lửa” vì xưa nay ngọn lửa ghen tuông từng thiêu cháy nhiều mối tình. Có lẽ đây cũng là bài học đắt giá cho những ai thích đem chuyện yêu đương cũ kể cho người tình mới nghe, và càng kể chi tiết bao nhiêu càng tai hại bấy nhiêu, nhất là kể về chuyện giường chiếu. Tốt nhất không nói gì đến chuyện đó. Nếu bị truy hỏi chỉ thừa nhận là có nhưng không nói chi tiết cụ thể. Nếu cứ gặng hỏi thì yêu cầu tôn trọng quá khứ của nhau vì chúng ta đang yêu cái hiện tại chứ không phải là quá khứ. Còn nếu người yêu mới cứ bắt buộc phải “khai nhận” chi tiết thì đó là không tôn trọng nhau một tí nào và chính là dấu hiệu của bạo hành sẽ xảy ra, nếu tiếp tục quan hệ chỉ đem tới bất hạnh.

Nếu bạn không xua đi được những ý nghĩ ghen tuông về quá khứ của cô ấy, bạn luôn lo sợ cô ấy nghĩ về người cũ trong khi yêu bạn dù họ không có liên hệ gì với nhau nữa thì chắc chắn bạn sẽ không thể “sống hạnh phúc với cô ấy suốt đời” như bạn mong muốn. Bạn chỉ có thể hạnh phúc nếu quên được chuyện đó đi. Bởi vì thời đại ngày nay không mấy ai chỉ yêu có một lần và đi đến kết hôn ngay. Hầu như ai cũng có quá khứ yêu đương của họ. Quá khứ ấy cần vùi sâu chôn chặt trong đáy lòng mình chứ không phải đem kể cho người yêu mới nghe và còn cho họ chứng kiến cảnh chia tay của mình.

Chúc bạn quên đi được những chuyện thuộc về quá khứ đó để hưởng hạnh phúc với nhau suốt đời. Còn nếu bạn không thể nào quên được thì tốt hơn hết nên chia tay với người đó hoặc chỉ coi nhau như những người bạn tốt và rút “kinh nghiệm xương máu” cho những lần yêu đương tiếp theo trong cuộc đời bạn sau này.

                                                                       Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Chia sẻ