Có một bí mật đằng sau vẻ sang chảnh tiểu thư của một cô nàng!

Cỏ May,
Chia sẻ

Chàng ngồi bần thần trong nhà hàng, không biết trong mình hiện tại là cảm giác gì. Hóa ra đằng sau cái mác một cô tiểu thư sang chảnh của nàng chính là như thế…

Dạo này chàng đang đắm say, ngây ngất trong tình yêu. Thực sự trước nay chưa khi nào chàng bấn loạn vì ai đó như thế này. Xung quanh một chàng công tử nhà giàu như chàng tất nhiên không bao giờ thiếu gái đẹp, nhưng vừa đẹp vừa có gia thế, tính tình lại tốt thì đúng là hiếm hoi như sao buổi sớm. Và may mắn làm sao, chàng đang sở hữu cho mình một “ngôi sao buổi sớm” như thế.

Quen nàng tình cờ trong 1 quán café sang trọng. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, chàng đã hoàn toàn bị thu hút đến mức không thể rời mắt. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt như muốn câu hồn người đối diện, đôi chân dài thẳng tắp và những món đồ hiệu trên người càng tôn thêm phong thái đậm chất tiểu thư sang chảnh của nàng. Chàng đã không thể bỏ qua cơ hội làm quen với nàng, rồi niềm vui sướng vỡ òa trong chàng khi nàng khẳng định mình vẫn là hoa chưa có chủ.

Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, đã có những cuộc gặp gỡ sau đó, và chàng từ cảm giác ngưỡng mộ ban đầu đã lún sâu vào lưới tình với nàng lúc nào không hay. Mỗi khi nghĩ tới nàng, chàng lại không tự chủ được mà mỉm cười đầy dịu dàng. Bố nàng là quan chức cấp cao, chú, bác nàng cũng không làm nọ thì làm kia, anh trai nàng còn là giám đốc một doanh nghiệp làm ăn phát đạt, nàng nói vậy. Nàng là tiểu thư sống trong nhung lụa và được chiều chuộng từ tấm bé nhưng nàng chẳng hề kiêu kì, đỏng đảnh và hay đòi hỏi gì cả. Nàng dịu dàng, ngọt ngào, thích nũng nịu, đặc biệt rất thấu hiểu tâm lí đàn ông. Chính những điều đó kết hợp với vẻ ngoài xinh đẹp và một gia thế hoành tráng đã khiến chàng chết mê chết mệt nàng. Ở tầng lớp của chàng, người ta khá coi trọng chuyện môn đăng hộ đối, vì vậy chọn người cùng đẳng cấp với mình là tốt nhất. Chàng cũng đã tiếp xúc không ít với các cô tiểu thư gia đình bề thế, nhưng người thì không có sắc, người có chút sắc thì khí chất lại quá tầm thường, đầu óc rỗng tuếch. Do vậy, chàng coi nàng - với những ưu điểm vượt trội, là đối tượng quá sức lí tưởng để tính chuyện lâu dài.
 
Tiểu thư sang chảnh.
Hóa ra đằng sau cái mác tiểu thư sang chảnh của nàng chính là 1 ả gái bao, dựa vào nhan sắc để kiếm tiền của các lão già thừa thiền thích gái trẻ đẹp! (Ảnh minh họa)

Chàng không thiếu tiền, trái tim nàng lại đang đập những nhịp thổn thức vì yêu, cộng với bản tính ga lăng cố hữu của đàn ông, chính thế mặc dù nàng chẳng đòi nhưng chàng cũng không tiếc tay mua tặng nàng những món đồ xa xỉ. Nàng tất nhiên không mấy chú ý đến chúng nhưng vẫn luôn nhận để chàng vui lòng. Chàng đưa nàng đi giới thiệu khắp các bạn bè quen biết, không thằng bạn nào không ghen tị đỏ mắt với chàng. Ý thức được mình đang có trong tay 1 viên ngọc quý, chàng càng nâng niu và trân trọng nàng hơn bao giờ hết.

Quen nàng cũng đã 5 tháng nhưng chàng chưa về nhà nàng lần nào. Nàng nói, nàng chưa sẵn sàng. Chàng gật đầu, không bắt ép nàng, dù trong lòng cũng rất muốn. Thêm nữa, 2 người thời gian bên nhau khá nhiều nhưng chàng cũng chưa tình cờ gặp một người anh em họ hàng hay bạn bè quen biết nào của nàng, liên lạc qua điện thoại cũng không có nốt. Duy chỉ có 1 người bác trai của nàng hay gọi điện mà thôi. Có vẻ bác ấy đặc biệt quan tâm tới nàng, cứ cách 1,2 ngày lại gọi hỏi thăm tình hình cô cháu gái. Nàng kể, trong nhà bác ấy quý nàng nhất, hiện giờ bác đang đi công tác nước ngoài, nhớ nàng nên mới thường xuyên gọi điện như thế. Chàng mỉm cười, trong lòng thầm ghi nhớ đây sẽ là đối tượng mình cần lấy lòng đầu tiên sau bố mẹ nàng.

Bữa đó, khi nàng và chàng đang ăn tối trong nhà hàng sang trọng thì một người đàn ông trung niên ăn mặc chải chuốt bước vào. Vừa nhìn thấy ông ta, nàng đã xanh mét hết cả mặt mày, trong miệng lắp bắp thốt lên: “Bác… Sao…”. Chàng nghe thế, áng chừng đây là ông bác mới đi công tác nước ngoài về của nàng, đang định đứng lên chào hỏi lấy lòng thì ông ấy đi thẳng đến trước mặt nàng, giơ tay tát nàng 1 cái như trời giáng. Chàng sững sờ, còn nàng ôm mặt cúi gằm không dám tỏ thái độ gì. Rồi “bác” của nàng lên tiếng: “Tôi bao cô, cho cô tiền ăn trắng mặc trơn để sểnh ra là cô đi với thằng khác à? Về xem tôi xử lí cô thế nào!”. Khi chàng còn đang tiêu hóa từ “bao” trong câu nói của người đàn ông ấy thì ông ta đã quay sang chàng cười cười: “Anh chàng trẻ tuổi, chắc anh cũng bị con ranh này nó lừa phải không? Tôi nhắc lại, nó là đứa con gái hiện tại tôi đang bao! Nhà nó ở quê nghèo kiết, chính tôi 'nhặt' được nó khi nó đang làm nhân viên rót rượu trong quán bar. Thế nhé, tôi hi vọng nó với anh sẽ không gặp nhau thêm lần nào nữa!”.

Nói rồi ông ta lôi xềnh xệch nàng ra ngoài, mở cửa chiếc ô tô đắt tiền, thô lỗ ấn nàng lên xe rồi phóng đi mất. Chàng ngồi bần thần trong nhà hàng, không biết trong mình hiện tại là cảm giác gì. Hóa ra đằng sau cái mác tiểu thư sang chảnh của nàng chính là 1 ả gái bao, dựa vào nhan sắc để kiếm tiền của các lão già thừa thiền thích gái trẻ đẹp!
Chia sẻ