Cô giáo xinh đẹp “không tuổi” kể chuyện cứ giận nhau là đi mua quà tặng chồng

Đỗ Xuyên,
Chia sẻ

Khó ai tin cô giáo này đã ở tuổi 35 vì với vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ và thần thái linh hoạt đầy sức cuốn hút như gái đôi mươi, chị không chỉ khiến các học trò say đắm mà đến anh chồng hơn chị 1 giáp cũng phải cuống cuồng lo tìm cách giữ vợ…

Một phần trong những cách của chị Vũ Thanh Luyến, giáo viên môn Sử, trường PTTH Trần Nhân Tông, Hà Nội là luôn giữ cho mình xinh tươi, vui vẻ và quyến rũ... việc còn lại giữ vợ là của chồng.

cô giáo xinh đẹp

Hai vợ chồng chênh nhau số tuổi đến đúng 1 giáp nhưng chị Luyến biết: “Chồng là thứ bán không ai mua, cho không ai lấy, nhưng cứ hở ra là mất”, không tìm cách giữ chồng bằng cách kiểm soát. Chiêu cao tay của chị là mình càng độc lập, càng tự tin, càng xinh đẹp thì chỉ có chồng phải lo giữ vợ chứ không bao giờ phải lo giữ chồng vừa mệt mỏi mà lại hao tổn sắc đẹp.

Vốn trời phú cho vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp nhưng chị Luyến không ỷ lại vào đó mà quên không chăm chút bản thân. Luôn chú đến hình ảnh của mình để chẳng lúc nào xuề xòa, đi tập gym để khỏe và đẹp, giữ da, giữ dáng, bởi vậy dù đã ở tuổi U40 nhưng học trò, phụ huynh và rất nhiều người khác nức lời khen cô giáo trẻ, xinh khó ngờ.

Là giáo viên với công việc của những bận bịu, việc chăm sóc học sinh như chăm con mọn, chị vẫn phân bổ thời gian hợp lý để “giỏi việc nước, đảm việc nhà” mà vẫn có thời gian thư giãn, giải trí. Trong vai trò một cô giáo dạy môn phụ, nhưng chị lại nức tiếng trong trường về việc cảm hóa những học sinh cá biệt. Chỉ có cô Luyến mới có biệt tài biến học sinh cá biệt thành học sinh ngoan. Không chỉ chinh phục học sinh bằng vẻ ngoài xinh đẹp, chị còn dùng hết cả tâm sức để coi học sinh như con, như bạn.

cô giáo xinh đẹp
Cô giáo Luyến  trẻ trung xinh tươi cùng học sinh của mình

Là cô giáo chị đã từng chứng kiến những học trò thất tình đến độ sa sút, bằng linh cảm và trái tim của phụ nữ chị đã giúp em đứng lên, học giỏi, thành công và quay trở lại chinh phục người bạn gái đã từng từ chối mình. Trong vai trò cô giáo chị cũng biết cách dạy dỗ con cái mình hơn. Và ngược lại, cuộc sống hôn nhân cũng đã dạy chị những cách xử lý những tình huống trong môi trường sư phạm mà chẳng ai có thể đào tạo được. 

Chỉn chu ở trường và dành hết tâm huyết với nghề thế nào, thì ở nhà chị cũng dành tình yêu cho chồng và con như thế. Chị tâm sự: “Mình tuy là giáo viên nhưng không thuộc tuýp phụ nữ cổ điển, truyền thống. Mình thích là người phụ nữ hiện đại, năng động. Bởi thế, mình biết cách dành thời gian cho bản thân, cho công việc và gia đình một cách hợp lý. Chẳng thể vì cái này mà đánh đổi cái kia. Phụ nữ cứ bảo phải gia đình là trên hết, nhưng nếu không biết yêu bản thân thì thực lòng cũng khó chăm sóc, chia sẻ với ai điều gì một cách vui vẻ được. Cuộc sống là một hành trình dài, không phải là một cuộc đua nước rút, cố gắng rồi gục ngã lúc nào không biết”.

cô giáo xinh đẹp

Chính vì nghĩ vậy mà ngoài thời gian chăm sóc gia đình, dạy dỗ con học chị vẫn đi tập gym để giữ dáng, giữ sức khỏe, đi spa chăm sóc da và không bao giờ khiến cho mình trở nên úi xùi dù ở nhà hay đi ra ngoài. Chị cũng vẫn thiết lập những mối quan hệ bạn bè khác để gặp gỡ, chuyện trò và cảm thấy hạnh phúc ở ngoài; khi trở về nhà không cau có. Đôi lúc các con còn quan tâm đến số cân nặng của mẹ hơn mẹ. Có lúc cô con học lớp 2 dường như đã thấm nhuần việc chăm sóc bản thân mình như mẹ, còn hóm hỉnh bảo: "Mẹ đi tập gym đi, để con nấu cơm cho. Mẹ đi tập đi cho xinh đẹp, không mẹ béo bố chê rồi bỏ mẹ, lại khổ chúng con".

Ngoài ra, còn một số “nghệ thuật” nhỏ nhỏ của đời sống hàng ngày mà chị vẫn luôn biết cách khiến chồng thấy yên tâm. Biết chồng thích ăn cơm vợ nấu nên chị thường tự tay vào bếp nấu ăn cho cả gia đình. Ví dụ như ngày mai biết công ty chồng có cuộc họp quan trọng, chị sẽ chọn bộ đồ thích hợp là phẳng phiu treo sẵn đấy cho chồng. 

cô giáo xinh đẹp

cô giáo xinh đẹp
Hai vợ chồng cùng các con của gia đình chị Luyến

Tuy nhiên, là vợ chồng, dù có khéo đến đâu, đảm đến đâu cũng có lúc cãi vã. Đặc biệt khi hôn nhân của chị đã gần ngưỡng 10 năm với những điều nhàm chán thường thấy. Nhưng cứ mỗi khi vợ chồng có chút cãi vã là chị lại đi mua quà tặng chồng. Đó là cách hạ hỏa mà chị cho rằng cực kỳ hữu hiệu. Khi đi mua một món đồ tặng chồng, việc chọn lựa khiến chị lại nghĩ đến những điều tốt đẹp đã từng có giữa cả hai, thấy tình cảm như đã bị vơi kiệt bỗng lại đầy lên một chút. Và hơn thế khi làm hòa bằng cách tặng chồng món quà thì dường như anh lại cảm thấy có lỗi. Bởi thế, anh cứ bảo vợ cao tay có chiêu trò chẳng giống ai mà khiến không thể ghét vợ được. Có những hôm trở về nhà anh lại bảo: “Cảm ơn vợ vì cái áo nhé, mấy đồng nghiệp ở cơ quan cứ khen anh mặc đẹp”, thế là mọi chuyện lại xí xóa, hòa giải một cách êm thấm.

Dù nhiều người bảo chị may mắn, có nhà lầu, xe hơi, chồng có điều kiện, yêu chiều. Nhưng chị là người trong cuộc thì biết rõ những gì mình có và không. Anh không phải là típ đàn ông kiểu lãng mạn, biết nói những lời tình tứ với vợ, nên dù muốn thì đã lâu chị cũng không kỳ vọng mà chẳng lấy thế làm hậm hực. 20/11 chồng chẳng biết mua gì tặng vợ thì gợi ý rõ món này, món kia để chồng “thực hiện nhiệm vụ”. Cuối tuần cả nhà muốn ra ngoài đi nghỉ cho thay đổi không khí thì chị chủ động liên lạc, lên lịch và đặt địa điểm và lôi anh xã đi cùng. Thế là vừa toại nguyện vừa vẫn đạt được mục đích. “ Nếu lấy một người đàn ông không lãng mạn thì hãy thực tế theo anh ấy bởi tính cách là những điều khó thay đổi. Và nếu cứ ngồi đó mà khóc hay than thân trách phận thì chẳng bao giờ thấy cuộc đời tươi đẹp cả”, chị nói.

Một việc khác chị cho rằng cũng khá quan trọng để chinh phục chồng là giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà chồng. Bởi thế, nên anh ấy vô cùng hài lòng với vợ về khoản “đối ngoại”  khi biết quan tâm đến bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ và không mấy khi đẩy anh vào tình thế khó xử giữa bố mẹ và vợ. Dù tính anh xã khô khan nhưng bù lại chị bảo anh được cái yêu con và chăm sóc con đầy trách nhiệm. Dù giữ cương vị lớn ở một công ty xây dựng nhưng anh Lâm lại là người không ngại việc nhà. Anh có thể sẵn sàng rửa bát, lau nhà và chia sẻ việc nhà cùng vợ. Có những khi mà khắc khẩu, tính khí cũng có lúc xung khắc, nhưng nghĩ lại tất cả những điều này chị lại dịu lại. 

cô giáo xinh đẹp

Hôn nhân muốn giữ gìn được đều cần phải nhìn vào những mặt tích cực của nhau. Anh dù cũng có lúc điên lên với cô vợ tính khí có phần trẻ con nhưng nhớ tới khi vợ chăm sóc bố mẹ mình, nấu những bữa ăn ngon và bộ quần áo thơm tho, phẳng phiu được sắp sẵn là lại thấy mình sai rồi.

Điểm đặc biệt nữa là chị lúc nào trông cũng rạng ngời như thế, khi ra đường biết chọn những bộ cánh hợp mốt. Khi ở nhà vẫn quyến rũ yêu kiều, sự trẻ trung và đầy sức sống từ chị khiến anh phải lo giữ vợ nhiệt tình. “Có những điều làm từ tấm lòng, có chút là nghệ thuật nhưng đến giờ đã gần 10 năm hôn nhân mình có thể tự tin anh ấy thường là người lo giữ vợ chứ không phải là mình tìm kế giữ chồng. Sự tự tin, lạc quan hơn hết là chiêu trò đơn giản mà hiệu quả trong hôn nhân”, cô giáo xinh đẹp này vui vẻ chia sẻ. 
Chia sẻ