"Vì sao tôi ế?"

Cô gái Việt xinh đẹp ở Singapore "không thích hôn ếch để tìm hoàng tử"

Hoàng Trang,
Chia sẻ

Năng động, xinh đẹp, từng làm MC, nhà báo - đang theo đuổi việc học Thạc sĩ, hướng dẫn viên du lịch, tư vấn dự án ở Singapore - 27 tuổi nhưng vẫn đang "đơn chiếc"...

Vì sao tôi ế

Nguyễn Hương Giang, 27 tuổi

Cựu sinh viên ĐH KHXHNV và ĐH SKĐA

Từng là MC, nhà báo, hiện đang học Thạc sỹ tại Singapore

Xinh đẹp, năng động mà vẫn chưa tìm thấy được 1 nửa của mình, chắc tại bạn khó tính...

Thực sự thì từ trước tới nay tất cả những người bạn chơi với mình và những người từng quen biết mình đều nhận thấy đặc điểm nổi bật nhất của mình là tính cách dễ gần và rất hòa đồng. Và mình cũng cảm thấy mình là người không khó tính một chút nào cả. Tuy nhiên, riêng trong chuyện tình cảm thì mình là người có hơi cầu toàn và đặt nặng vấn đề cảm xúc.

Nếu một người đàn ông ngay từ lần gặp đầu tiên không tạo cho mình được một sự thu hút đặc biệt nào đó thì sẽ rất khó để giữa mình và họ có được một cái kết hoàn hảo tiếp theo. Có lẽ cũng bởi điều này mà cho đến giờ mà mình vẫn  là “gái ế” (cười).

Liệu tất cả những ưu điểm của bản thân và việc học cao khi sở hữu 2 bằng Đại học, giờ vẫn đang tiếp tục học thạc sỹ tại Singapore có phải là một rào cản để các chàng trai ít có cơ hội "tiếp cận" với bạn?

Hiện tại, mình đang học thạc sĩ tại Singapore nhưng mình không nghĩ là điều này lại trở thành rào cản trong chuyện tình cảm đâu. Vì sao ư? Theo mình thì bất cứ người đàn ông hiện đại nào cũng mong muốn tìm được người phụ nữ có kiến thức, có sự độc lập và hơn hết sự hiểu biết của người phụ nữ sẽ giúp mối quan hệ của hai người gắn kết và dễ dàng chia sẻ với nhau các vấn đề trong công việc và cuộc sống hơn. Còn nếu một người đàn ông nhìn một cô gái mà chỉ nhìn vào bằng cấp và học vị của cô ấy rồi “lặn mất tăm” hoặc coi đó là vấn đề thì có lẽ cũng hơi “yếu bóng vía” nhỉ?

Bạn đã bao giờ thử đi tìm lý do vì sao 27 tuổi mà vẫn chưa tìm thấy được "Mr. Right" của mình chưa?

Mình là người hòa đồng và vui vẻ, coi trọng vấn đề cảm xúc trong tình yêu. Lý do cho đến bây giờ mình vẫn chưa thấy Mr. Right đời mình có lẽ một phần là mình vẫn đang hơi mải mê tận hưởng cuộc sống độc thân. Mình thích đi du lịch, thích trải nghiệm và khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Đây cũng là điều khiến mình đôi khi cảm thấy chưa quá cần thiết để yêu. 

Vì sao tôi ế

Vì sao tôi ế
"Nếu một người đàn ông nhìn một cô gái mà chỉ nhìn vào bằng cấp và học vị của cô ấy rồi “lặn mất tăm” hoặc coi đó là vấn đề thì có lẽ cũng hơi “yếu bóng vía” nhỉ?"

Hơn nữa, tuy 27 tuổi nhưng mình hay được nhận xét là trông trẻ hơn tuổi thật nên cũng yên tâm là chưa cảm thấy sốt sình sịch lắm. Tuổi tác là vấn đề quan trọng trong tình yêu nhưng theo mình khi người phụ nữ càng chủ động về cuộc sống, có một sự nghiệp và biết chăm lo cho bản thân mình tốt thì đó lại là một điểm cộng khi người đàn ông nhìn vào đối phương. Điều này chỉ có thể có khi bạn đã ở tuổi thực sự trưởng thành. 

Thích đi du lịch nhưng việc đi cùng 1 nửa của mình còn có thêm nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn. Bạn có nghĩ đó cũng là động lực để nên sớm thoát khỏi tình trạng độc thân?

Tất nhiên, việc có người cùng chia sẻ sở thích, niềm đam mê với mình trong cuộc sống là rất tuyệt vời. Nhưng trước khi người ấy xuất hiện thì mình cứ phải tự lo cho mình trước đã, nếu có cơ hội và khả năng thì hãy làm những điều mình mong muốn. Khi có rồi sẽ lại tính tiếp nhưng khi nào có thì đó lại hoàn toàn không phải là do mình muốn hay không. Có khi tìm mãi, kiếm hoài mà không thấy nhưng rồi vô tình sẽ lại thấy ngay trước mặt.

Nhưng thời gian sẽ trôi đi như một cái chớp mắt, 27 chưa vấn đề, nhưng 30 đã ở rất gần phía trước, không chỉ là việc "thoát ế" mà còn cả tuổi sinh con nữa?

Đúng là phụ nữ khi có tuổi sẽ gặp một chút trở ngại trong vấn đề con cái. Nhưng theo mình, đó không phải là vấn đề quá lớn nếu bạn biết cách chăm sóc bản thân, giữ gìn và “chiều chuộng” sức khỏe của chính mình. Nói chung, đây không phải là điều bận tâm của mình đâu.

Càng lớn tuổi thì sự lựa chọn càng bớt đi, Giang nghĩ thế nào nếu yêu một anh chàng "phi công"?

Yêu thì rất dễ, kết hôn đôi khi cũng lại rất đơn giản. Nhưng yêu thế nào, người bạn yêu ra sao và tương lai của mối quan hệ đó sẽ được định đoạt theo cách nào mới chính là vấn đề. Mình chưa bao giờ cảm thấy quá khó khăn hay stress khi nhìn bạn bè đồng trang lứa lần lượt lên xe hoa, nói về hạnh phúc của họ cả.

Nếu thần tình ái gõ cửa thì có trốn cũng không thoát, và nếu anh ấy kém tuổi mình nhưng khiến mình “điên đảo” thì mình nghĩ cũng không có vấn đề gì. “Trong tình yêu, tuổi tác chỉ là một con số và mình thấy rất nhiều bạn bè mình vô cùng hạnh phúc khi có chồng hay người yêu là "phi công" trẻ. Nói chung, mình không quá “hà khắc” trong việc anh ấy cứ phải hơn tuổi mình hay phải sở hữu những điều kiện nọ kia. Tất nhiên, nói vậy cũng không có nghĩa là lựa chọn xuề xòa để sau này phải hối hận.

Những người phụ nữ có thể đọc vị được đàn ông kiểu biết trước anh chàng này sắp nói điều gì thì khả năng ế cũng cao hơn. Trong khi nhưng cô nàng nai tơ, ngây thơ và chả biết gì thì thường khiến đàn ông cảm thấy muốn được che chở... Đấy có phải là một vấn đề của bạn?

Theo mình thì người đàn ông nào cũng sẽ không bao giờ thích yêu một cô gái hay “giả bộ” và thích đeo mặt nạ đi bên cạnh mình đâu. Đàn ông thông minh, có bản lĩnh và thành công lại càng ghét điều ấy. Cứ là mình thôi để người ta bị mình hấp dẫn và thu hút bởi chính những điều của mình thì có lẽ mối quan hệ đó mới lâu bền và vững vàng được. Càng gồng mình hay tạo ra những thay đổi thì có thể bạn sẽ không tự tin và biết đâu người ta lại nghĩ bạn đang chơi trò này để “săn đuổi” người ta thì sao?

Đàn ông độ kiên trì giờ cũng không cao, họ thường thích chinh phục những cô gái "đánh nhanh, thắng nhanh" hơn là những cô nàng xinh đấy, giỏi đấy mà chả biết bao giờ mới "có kết quả". Liệu cũng có nên phát tín hiệu cho những đối tượng tiềm năng?

Đúng là mình cũng hay gặp phải một vài trường hợp thế này, nhưng nó không phải là tất cả đâu. “Ăn xổi” thì cũng mau ngán lắm và không thể cứ lúc nào cũng “ăn xổi” được đâu. Phụ nữ trước nay hấp dẫn đàn ông đôi khi lại nằm ở sự kiêu kỳ, khiến người khác phải tốn công, dày sức để chinh phục. Và sau khi lên được đỉnh ngọn núi rồi bạn mới thấy mọi công lao đổ ra là không hề vô nghĩa.

Cho dù là người mạnh mẽ nhưng cô gái độc thân thì không tránh được cảm giác cô đơn, đặc biệt khi bạn lại còn sống ở Singapore, xa gia đình...

Phàm đã là con người thì khó tránh khỏi có những lúc cảm thấy cô đơn hay hiu quạnh. Phụ nữ thì lại càng khó hiểu, đôi khi họ cô đơn ngay giữa đám đông hoặc trong chính căn nhà của họ. Mình cũng là một cô gái, lại nhạy cảm và sống xa gia đình. Dù cuộc sống học tập của mình khá thú vị khi có nhiều bạn bè đến từ nhiều quốc gia bên cạnh nhưng đôi khi cũng cảm thấy hơi cô đơn. Không phải vì không có một người đàn ông để chia sẻ mà thỉnh thoảng chỉ là nhớ bố mẹ, bạn bè hoặc đồ ăn ở nhà. 

cô gái Việt

Tuy nhiên, mình là người biết cân bằng và biết tự quản lý thời gian của mình nên cảm giác này cũng không thường xuyên lắm. Ngoài học ở trường, mình vẫn làm hướng dẫn viên du lịch cho khách du lịch Việt Nam khi đến Singapore và còn làm tư vấn dự án cho một số công ty. Đôi khi mình ước một ngày có nhiều hơn 24 tiếng để có thể làm được hết mọi điều mình thích ấy.

Người ta thường bảo cứ phải hôn nhiều "ếch" mới tìm được ra hoàng tử. Cơ hội ở xung quanh nếu không thử mình sẽ khó nhận biết. Bạn có nghĩ rằng cũng cần "thử" yêu 1 "chú ếch"?

Thỉnh thoảng mình lại thích làm “Cô bé lọ lem” đấy chứ không thích hôn “ếch” đâu. Nói vậy thôi chứ quỹ đạo của một cô gái độc thân như mình xoay chuyển và biến đổi không ngừng. Mình có khá nhiều bạn bè là người Việt và người nước ngoài ở Singapore. Vì thế, mình cũng khá bận rộn cho những cuộc hẹn (cả nam và nữ). Tất nhiên, mình cũng ưu tiên cho một số cuộc hẹn với những chàng trai thú vị. Trò chuyện với họ cũng giúp mình đỡ căng thẳng và chia sẻ được nhiều điều.

Có vẻ bạn tin là 1 nửa của bạn đã được số phận sắp đặt nên chẳng gây áp lực cho chính mình?

Mình rất tin vào duyên phận, “định mệnh” là điều nghe có vẻ hơi sáo rỗng vào thời điểm bây giờ nhưng mà mình vẫn tin là trước hay sau, bây giờ hoặc có thể ngay sau buổi phỏng vấn này thì "anh ấy" sẽ đến. Thỉnh thoảng mình hay tự hỏi, tại sao trong số bao nhiêu người mà cuối cùng mình lại tìm thấy một người và chỉ có người ấy mới khiến mình có thể tự tin, có thể cùng nắm tay người ấy đi suốt cuộc đời được. Vậy duyên phận chắc là có rồi.
Chia sẻ