Cô chủ shop thời trang xinh đẹp: “Càng lớn tuổi, tiêu chuẩn đàn ông lý tưởng càng ít gạch đầu dòng”

Thu Hương,
Chia sẻ

Vẽ ra rất nhiều tiêu chí về “bạch mã hoàng tử” trong mơ nhưng cô chủ xinh đẹp Lê Diễm hài hước cho rằng sự tồn tại của anh chàng đó sẽ mãi chỉ trong phim Hàn Quốc. Thêm một lý do nữa: phụ nữ càng lớn tuổi, tiêu chuẩn đàn ông lý tưởng càng ít gạch đầu dòng!

cô chủ độc thân

Lê Diễm, 25 tuổi , hiện đang làm cô chủ của một shop thời trang và mỹ phẩm
Quan điểm sống yêu thích: Phải luôn làm chủ được cuộc sống của mình, theo đuổi đam mê đến cùng và giúp ích được cho nhiều người.

25 tuổi, sở hữu không ít yếu tố cần và đủ của một cô bạn gái “nhà người ta” nhưng Lê Diễm vẫn đang rong ruổi trên con đường tìm một nửa phù hợp. Ở độ tuổi không quá trẻ nhưng chưa hẳn già dặn, cô chủ xinh đẹp không mơ ước hão huyền về một bạch mã hoàng tử nhưng vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan với suy nghĩ “cứ yêu là có cách”!

25 tuổi, xinh đẹp, có công việc ổn định, nhưng vẫn "một mình lẻ bóng". Phải giải thích thế nào về hoàn cảnh éo le này của bạn nhỉ?

- Nếu người ngoài nhìn vào thì quả thật là éo le, vì tầm tuổi mình bây giờ, bạn bè đa số đều đã lên xe hoa, có người cũng đã 2 mặt con, còn mình thì vẫn lẻ bóng. (Cười) Chắc vì lúc nào mình cũng nghĩ là mình còn trẻ, và đây là thời điểm tốt nhất để mình có thể toàn tâm toàn ý dấn thân và cống hiến cho công việc, cho đam mê. Mình nghĩ sau này nếu như lập gia đình, thì cuộc sống của mình sẽ bị chi phối bởi rất nhiều thứ, không còn được tự do và được phép phạm nhiều sai lầm nữa.

Nhưng nói đi nói lại thì suy cho cùng cũng bởi vì mình chưa tìm được một nửa đích thực thôi. Ở độ tuổi này, suy nghĩ của mình chưa hẳn đã đủ chín chắn và sự trải nghiệm vẫn còn hạn chế, nhưng mình vẫn muốn có được một mối quan hệ bền vững, nghiêm túc và có tính xây dựng hơn là những phép thử, những cuộc dạo chơi của cảm xúc. 

Xinh đẹp, bạn có cho rằng đó là một lợi thế giúp bạn gặp thuận lợi hơn trong công việc và tình yêu?

- Theo mình nghĩ, xinh đẹp luôn là một lợi thế trong công việc cũng như tình cảm, nhưng đó chỉ là lợi thế ban đầu thôi. Nghĩa là ngoại hình ưa nhìn sẽ tạo một ấn tượng tốt cho người đối diện, dễ dàng giúp mình gây thiện cảm để được lựa chọn vào một công việc nào đó, hay dễ dàng thu hút ánh nhìn của những người khác phái. Tuy nhiên, đi sâu hơn thì trong công việc mình tự thấy lại phải nỗ lực nhiều hơn bình thường, vì những người trẻ có tính tiến thủ và lòng tự trọng thì luôn mong muốn đươc mọi người tôn trọng và công nhận năng lực của mình một cách công tâm nhất. 

Chuyện tình cảm cũng vậy, được người ta yêu thích vẻ đẹp của mình thì thích thật đấy, nhưng mình khó có thể thoải mái thể hiện những cá tính riêng vì cứ lo giữ gìn hình tượng. Ví dụ như người ta thích mình ở khuôn mặt hiền mà tính mình không hiền thì cũng… phiền lắm. (Cười)

cô chủ độc thân
Lê Diễm coi việc "lẻ bóng" là chuyện hiển nhiên.

Vậy trong tình yêu, bạn sẽ là một cô gái như thế nào nhỉ?

- Trong tình yêu, mình là người thích quan tâm, chia sẻ và cho người mình yêu cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng khi ở bên cạnh mình. Đặc biệt mình không thích quản lý người yêu, luôn tôn trọng cuộc sống riêng tư của người đó. Tuy nhiên mình lại khá nhạy cảm và hơi khó tính, cho nên “lẻ bóng” mới gần như là chuyện hiển nhiên vậy. (Cười)

Một hoàng tử bạch mã đúng nghĩa trong lòng bạn sẽ bao gồm những tiêu chí nào?

- Một chàng bạch mã hoàng tử đúng nghĩa trong lòng mình sẽ là một người đàn ông bản lĩnh, chân thành, tinh tế, hiểu biết rộng, cư xử lịch thiệp, hào phóng và đặc biệt là điềm đạm, quyết đoán, vì tính mình đôi khi cũng hay nóng vội và thiếu quyết đoán nên cần một người như vậy để kiềm chế. Nói nhỏ một chút nhé, vì câu hỏi về chàng bạch mã hoàng tử mơ ước nên có bao nhiêu đức tính mình mong muốn đều đã liệt kê ra hết, chứ mình biết là người hoàn hảo như thế thì chỉ có trong phim Hàn Quốc thôi ạ! 

Có người đàn ông nào trong đời thực, có thể là người thân hay người nổi tiếng, khiến bạn cảm thấy thực sự thần tượng và mong muốn rằng người đàn ông của mình trong tương lai cũng sẽ hội tụ được những điều tuyệt vời như vậy chưa?

- Mình may mắn khi được quen biết và kết bạn với những con người rất tuyệt vời, kể cả nam và nữ. Trong đó thì có hai anh nhiếp ảnh gia, một người ở Hà Nội là anh Dzũng Art, một người ở Sài Gòn là anh Ngô Anh Khôi. Đây là hai người anh mình vô cùng tôn trọng, quý mến và ngưỡng mộ không chỉ về tài năng mà còn về cách các anh chăm sóc, vun vén cho gia đình, cách các anh yêu thương vợ con, cách các anh kể về gia đình với một niềm hạnh phúc rất ấm áp. 

Họ là những người đàn ông biết cân bằng giữa gia đình và xã hội, biết chia sẻ với người phụ nữ của mình, biết nhường nhịn và đặc biệt là luôn nhận mình sai dù cho mình có không sai trước vợ. Và cho dù họ đều là những người hoạt động nghệ thuật, nhưng họ lại không đem cái người ta hay nguỵ biện là "tinh thần nghệ sĩ" vào trong thực tế cuộc sống. Người đàn ông của gia đình, quan trọng nhất có lẽ là họ tự biết điều chỉnh bản thân và đặt trách nhiệm vào mỗi suy nghĩ và hành động. 

Trước đây, từng có một cô gái trẻ viết một lá thư bộc bạch mong muốn sẽ cưới được một người đàn ông mức lương triệu đô vì cô ấy xứng đáng được như vậy và nhiều người gọi cô ấy là "đào mỏ", "thực dụng". Bản thân bạn nghĩ gì về hành động của cô gái này?

- Ý kiến cá nhân mình là bất cứ ai cũng vậy, kể cả là nam hay nữ, đều phải tự biết bản thân mình muốn gì và cần gì. Nhưng quan trọng hơn nữa là phải xác định được mình là ai, đang đứng ở đâu, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Ở mỗi một độ tuổi nhất định, người ta lại có những cách suy nghĩ và nhu cầu khác nhau. Không phải hiển nhiên mà càng có tuổi, tiêu chuẩn về mẫu đàn ông lý tưởng của phụ nữ lại ít gạch đầu dòng đi hẳn, không phải vì họ “mất giá” mà là họ đủ trải nghiệm để hiểu rằng, cho đến cuối cùng, thì điều quan trọng nhất trong cuôc sống này là tìm đươc một người chân thành, một người mà khi bên cạnh ta cảm thấy như cả một vùng trời bình yên. 

Quay về vấn đề cô gái trẻ đó, mình nhớ cũng đã có một anh chàng triệu phú đáp trả một bức thư khá hấp dẫn, hài hước và chua xót. Anh ví những cô gái như cô còn thiếu hấp dẫn hơn hẳn những con số trên sàn chứng khoán, bởi đầu tư vào cô không sinh lời mà chỉ lỗ. Nhan sắc cô thì ngày càng lụi tan chứ tiền của anh thì ngày càng sinh sôi. Thế nên mới nói, hạnh phúc trong tầm với, hạnh phúc do chính mình làm ra là bền vững nhất và cái gì được mua bằng tiền cũng có hạn sử dụng của nó. 

cô chủ độc thân
Cô chủ độc thân sở hữu nụ cười tươi tắn.

Có người than phiền rằng để tìm được một cặp đôi yêu nhau lâu bền giống như thời của ông bà ngày trước quả đúng là rất hiếm vì tình yêu hiện đại, dễ đến cũng dễ đi. Bạn có đồng tình với quan điểm này? 

- Ngày xưa quả thật người ta đến với nhau hiếm khi nào do tình cảm, đa số là gả cưới, thuận đôi bên gia đình là được, ấy vậy mà họ lại sống bên nhau đến trọn đời. Bởi vì, thứ nhất là do phong tục tập quán và điều tiếng của xã hội nên họ luôn luôn phải đấu tranh và tự điều chỉnh không ngừng để có thể tiếp tục sống bên nhau, thứ hai là do sự phụ thuộc kinh tế lẫn nhau. Hiếm mà tìm được một người hoà hợp mọi tính cách và quan điểm với mình, kể cả khi yêu nhau say đắm, cho nên muốn đi đường dài, mỗi bên đều phải tự điều chỉnh, đẽo gọt sao cho vừa vặn. 

Thời đại bây giờ, đa số chúng ta đều có thể làm chủ cuộc sống của mình, phái nữ ít còn phải phụ thuộc vào nam giới, rồi thì có quá nhiều sự lựa chọn khiến người ta dễ xao động và buông bỏ dẫn đến tình dễ đến dễ đi. Mình vẫn còn nhớ có một người bạn đã nói với mình một câu thế này: "Dẫu cho người đàn ông của bạn chẳng màng đến những cô gái xung quanh, không tán tỉnh hay để mắt đến ai khác, nhưng cũng có trường hợp những cô gái đó tự tìm đến và ôm chầm lấy họ, một lần rồi hai lần rồi nhiều lần như thế, thử hỏi sẽ cầm lòng được trong bao lâu?".

Là một cô nàng độc thân, bạn có khi nào gặp nỗi "phiền phức" nho nhỏ như trong những buổi họp mặt gia đình, thường phải đối diện với những câu hỏi: khi nào có người yêu, bao giờ lấy chồng? 

- Ba mẹ mình thì không bao giờ hối thúc, thậm chí mẹ còn luôn ủng hộ quan điểm của mình là gặp được người phù hợp thật sự thì hãy cưới, không thì “ở vậy” cũng được vì chết dần chết mòn trong hôn nhân sẽ kinh khủng hơn bất cứ cái chết nào. Chỉ có mỗi dịp Tết, về thăm họ hàng thì mình hơi khó xử chút xíu, không phải bởi các câu hỏi mà là bởi sự trông mong của ông bà, chỉ mong được nhìn cháu lên xe hoa thì mới an lòng. Thú thực cho đến giờ mình vẫn chưa biết cách xử lý như thế nào, chỉ biết cố gắng tìm được người yêu thôi. (Cười)

Câu nói nào về tình yêu và hôn nhân khiến bạn thấy tâm đắc nhất? 

- Có một câu nói của mẹ mà mình rất tâm đắc: "Yêu là có cách". Đó là tiêu chuẩn để mình "đánh giá" độ chân thành, độ chịu khó của các chàng đang cưa cẩm mình. (Cười) Không phải là làm mọi cách để đạt được điều mình mong muốn, nhưng thay vào đó các chàng hãy hành động nhiều hơn là lời nói, bớt lý do và hãy thiện chí hơn.

Xin cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện! Chúc bạn sẽ sớm hoàn thành được mọi ý nguyện của mình!

cô chủ độc thân

cô chủ độc thân

cô chủ độc thân

cô chủ độc thân

cô chủ độc thân

cô chủ độc thân

cô chủ độc thân

cô chủ độc thân

cô chủ độc thân
Cô gái trẻ đang có nhiều hoài bão về sự nghiệp.

Chia sẻ