Chuyện về “cơm” và “phở”

,
Chia sẻ

“Cơm” ở đây chính là vợ, còn “phở” là bồ, cách gọi dân gian mà ai nghe qua cũng biết.

Chán “cơm” thèm “phở”

Ngoài nguyên nhân phổ biến nhất vẫn là do các ông mê của lạ thì đôi khi cũng do các bà vợ thờ ơ, vô tâm hoặc dễ dãi với lối sống không đứng đắn của các ông chồng. Tôi đã nghe tâm sự của một số phụ nữ có chồng ăn “phở” rằng: “Đàn ông mà, miễn ổng có trách nhiệm với vợ con là được...”. Suy nghĩ ấy hẳn cũng đã được “thông qua” với chồng nên ông cứ tha hồ đi “tuyến ngoài” với điều kiện “nộp tiền đầy đủ vào quỹ mỗi tháng”. Chính với suy nghĩ này quý bà đã tự biến mình thành “cơm nguội”.

Ảnh minh họa

Chị H.D ở Q.3, TP.HCM kể: “Chị có cô bạn, lấy chồng được hai năm. Lúc chưa có con thì thấy nó còn lo chăm chút, sửa soạn, nhìn dễ thương. Nhưng từ khi sinh đứa con đầu lòng là nó vùi đầu lo cho con, nhiều khi quên cả tắm trước khi đi ngủ. Nó cũng không còn ăn bận đẹp, tóc tai cũng không chăm chút. Đến thăm bạn, chị đã nhắc nhở nhưng nó cứ nói là tin chồng. Thế rồi đùng một cái, nó gọi điện khóc và báo tin: chồng đã ngoại tình!”.

“Mổ xẻ” câu chuyện này, một điều rõ ràng là việc anh chồng đi ăn “phở” là sai, tuy nhiên, người phụ nữ trong trường hợp này cũng đã vô tình đẩy chồng mình ra xa quỹ đạo gia đình khi dành hết yêu thương sang đứa con.

Nhiều ông xuất hiện trên những diễn đàn vẫn hay than phiền về bà xã của mình là: cô ấy ít chăm chút bản thân, nhất là kể từ khi có con. Người chồng khi đối mặt với một người vợ xuềnh xoàng thì lâu dần sẽ bị “trơ” cảm xúc.

Trong khi đó ngoài xã hội, trong những mối quan hệ riêng, các ông gặp không ít cô gái trẻ, đẹp, biết làm đẹp. Và trong số đó, không loại trừ khả năng nhiều cô cũng mến, thương các ông và muốn sở hữu các ông nên chấp nhận làm “phở” một cách vô điều kiện.

Biến “cơm” thành “phở”

Trên nhiều diễn đàn online, khá nhiều ông chồng than rằng: “Giá mà vợ tôi dịu dàng hơn...”. Có ông còn bộc bạch: “Vợ quản lý tôi giống như... con. Đi về khuya tí là gọi điện kiểm tra, về đến nhà là hạch sách đủ điều. Tôi thèm cảm giác được sống trong một mái ấm bình yên, mọi thành viên trong gia đình biết tôn trọng nhau”...

Rất nhiều lời than như thế sau một bài viết của một người có nick name: changkho@... như một sự đồng cảm và chia sẻ. Theo changkho@... thì mình lỡ ngoại tình dù... không hề muốn. Lý do đưa ra là: “Cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn mình nên cũng nắm luôn quyền làm chủ gia đình. Mình là đàn ông, là phái mạnh nên rất cần được thể hiện bản chất của đàn ông: yêu thương, làm chủ gia đình... Thế nhưng...”.

Những dấu ba chấm trong câu chuyện như một sự hối tiếc, đau khổ bởi dù sao anh cũng đã làm một việc không nên làm trong hôn nhân. Nhưng điều anh đau đáu chính là: “Khi ở bên cô ấy (người trong vai “phở” - NV) thì tôi luôn thấy mình được là mình, được thể hiện chất đàn ông của mình. Mặc dù vậy tôi vẫn rất quý gia đình và thương vợ con!”.

Ở những trường hợp như đã kể trên thì nếu chịu khó lắng nghe chồng của mình thì người vợ hoàn toàn có khả năng biến “cơm” thành “phở”. Nếu bạn biết rằng làm đẹp cho mình cũng là làm đẹp cho chồng, biết rằng người đàn ông không chỉ cần một người vợ đảm đang, biết yêu chồng, thương con mà còn cần một người vợ biết làm đẹp, không xuề xoà (kể cả dù không đẹp nhưng biết cách làm cho mình đẹp nhất có thể). Và nếu các chị không “cậy thế, cậy quyền”, không coi thường chồng khi anh ấy không phải là người “chủ lực về kinh tế” thì chắc cũng không đến nỗi...

Tất nhiên đều phải từ hai phía, cần có người chồng biết vun vén, chia sẻ, hiểu vợ mình hơn, chịu chia sẻ một cách tế nhị những điều mà mình cảm thấy chưa đẹp, chưa hay của vợ thì các chị đã biết sửa mình.
 
Theo Thanh niên
Chia sẻ