Chuyện tình của cặp đôi... yêu thử thành thật

Thu Hương,
Chia sẻ

Chuyện tình của cặp đôi Hoài Bảo - Yến Nhi từng trải qua 2 năm yêu thử trước khi thành sự thật.

Chàng: Trần Hoài Bảo 
Tuổi: 31

Nàng: Mai Yến Nhi
Tuổi: 27

Hoài Bảo và Yến Nhi là bạn thân từ thời còn “ở trần tắm mưa”. Vốn là hàng xóm láng giềng tại quê hương Vĩnh Long, nhớ ngày bé, cả hai chơi cùng một nhóm bạn gồm toàn các cô cậu trẻ con quanh khu xóm. Tuổi thơ trôi qua hồn nhiên, chẳng khi nào Bảo và Nhi nghĩ rằng sẽ có ngày mình và “đằng ấy” lại trở thành một đôi.

cặp đôi miền tây
Yến Nhi - Hoài Bảo từng là đôi bạn thân chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn

Cho đến một ngày, khi Nhi đang là cô sinh viên ngành du lịch học tại Sài Gòn trở về quê ăn cưới một người bạn cùng chơi ngày bé, hai người mới bắt đầu liên lạc thường xuyên hơn. Hồi ấy, Bảo còn chủ động nhờ Nhi giới thiệu giùm mình một cô nàng nào đó, mong sao thoát cảnh FA. Mặc dù từ trước giờ chưa từng yêu một ai nhưng nhắc đến mai mối, Nhi rất thích thú và cũng nhiệt tình đồng ý giúp anh chàng bạn cũ. Vậy là công cuộc trở thành “bà mối” của Nhi bắt đầu.

Ngày thường, cô nàng bận học trên Sài Gòn nhưng mỗi lần về thăm nhà, Nhi lại vui vẻ dẫn theo vài cô bạn gái giới thiệu cho Bảo. Nhưng không hiểu do không hợp tính hay thế nào mà chưa lần nào “bà mối” này thành công. Sau lần giới thiệu thứ 2 không thành, Nhi về lại Sài Gòn thì bất ngờ nhận được tin nhắn hỏi thăm của Bảo. Những tin nhắn cứ ngày một nhiều lên, mới đầu chỉ trò chuyện với tư cách bạn bè bình thường. Rồi sau đó 1 tháng, 2 tháng, cứ mỗi buổi tối đi làm về, Nhi lại đều đặn nhận được tin nhắn của Bảo. Đặc biệt nhất, phải kể đến ngày 14/2/2010, khi anh chàng đánh liều nhờ một người bạn thân hiện đang ở Sài Gòn đem hoa và quà đến tận nhà tặng bạn gái, Nhi mới lờ mờ nhận ra “sự lạ”.

Lúc này, tình thế bất ngờ đảo ngược, Hoài Bảo lại trở thành “ông mai” tự mình ứng cử vị trí “người yêu” cho “bà mối” Yến Nhi. “Trong thời gian nói chuyện qua lại, anh ấy cũng gượm hỏi ý mình nhưng Nhi sợ mất tình bạn nên không dám. Với lại, từ trước đến giờ chưa từng quen ai nên chỉ lo yêu vào thì mất bạn, mà chuyện của mình lại không thành thì khi đó chắc buồn lắm. Đến khi anh ấy thuyết phục mãi, Nhi mới nói: hay là tụi mình tìm hiểu xem có hợp không rồi mới quyết định, điều kiện là trong thời gian tìm hiểu sẽ không nói với hai bên gia đình, lỡ sau này hai đứa không hợp thì hai nhà gặp nhau sẽ… kỳ lắm. Thế là từ đó, Nhi và anh Bảo bắt đầu thử…yêu”, Yến Nhi bật cười khi nhớ lại kỷ niệm về mối tình đầu và cũng là duy nhất của mình.
cặp đôi miền tây
Hai người từng "yêu thử" 2 năm trước khi chính thức trở thành một đôi

Kể từ đó, cứ mỗi tháng, Bảo lại không quản xa xôi chạy xe lên Sài Gòn thăm người yêu một lần. Tháng sau anh chàng lại than phiền: cách 1 tháng không gặp thấy nhớ nhớ, nên chuyển qua 20 ngày gặp nhau một lần. Cứ thế, thời gian rút xuống chỉ còn 15 ngày, rồi 1 tuần. Lần nào Bảo lên buổi sáng thì đến chiều lại đưa người yêu đi làm rồi mới yên tâm đi về.

Có một lần, trên đường đi về thì thấy anh Bảo gọi điện lại, nói rằng sao anh về mà vẫn thấy nhớ Nhi quá, hai hàng nước mắt cứ thế rơi. Nghe anh nói thế, mình không tin đâu, cứ nghĩ do anh chạy xe nhanh quá nên chảy nước mắt thôi. Anh ấy dễ thương lắm, người đâu mà hiền khô à!”, cô nàng 27 tuổi lần đầu yêu kể lại.

Chuyện tình “yêu thử” cứ vậy trôi đi, cho đến một ngày cuối năm 2010, chị gái Nhi lấy chồng nên nhà càng neo người. Nhi lo lắng cho bố mẹ đã lớn tuổi mà cứ phải ở nhà một mình nên có đem chuyện tâm sự với Bảo. “Nhớ khi đó, anh ấy nói một câu khiến mình giật bắn người: Dù em có đi làm xa, nhiều tiền cách mấy thì cũng chỉ gửi về cho ba mẹ, nhưng lại không có tình thương gửi gắm nhiều. Nhỡ sau này, khi có chuyện gì xảy ra, thì em quay trở về cũng đã muộn. Nghe anh nói thế, mình quyết định suy nghĩ thật kỹ rồi trở về quê làm việc. Cũng từ đó, anh Bảo tới đưa đón thường xuyên hơn”, Nhi xúc động nói.

Hai năm trời kiên trì “trồng cây si” đeo đuổi, cuối cùng chàng trai Vĩnh Long đã cưa đổ được trái tim sắt đá của bạn gái. Đến khi hai gia đình đều đã biết chuyện, Nhi và Bảo mới chính thức công khai tình cảm dành cho nhau. Yêu thử trở thành thật từ khi nào chẳng hay.

Năm 2013, nhà Bảo sang chơi nhà và ngỏ lời hỏi cưới nhưng Nhi lấy lý do là còn nhỏ nên chưa chịu cưới sớm. Từ chối suốt 2 năm liên tục cho đến Noel năm 2014, nàng đành gật đầu bẽn lẽn lên xe hoa về nhà chồng, đánh dấu mốc mới cho câu chuyện tình 4 năm tuyệt đẹp.

cặp đôi miền tây
Nhi và Bảo trong ngày cưới

Với mục đích lưu giữ lại những hình ảnh quen thuộc gắn liền với tình yêu của mình, Yến Nhi – Hoài Bảo đã quyết định thực hiện một bộ ảnh cưới ngay tại miền Tây giữa bối cảnh giản dị của cánh đồng lúa chín và rừng tràm. Chuyến đi chụp ảnh cưới 2 ngày tại An Giang đã để lại khá nhiều kỷ niệm vui vẻ với cặp đôi “ông mai bà mối” này.

Nhớ nhất là khi hai đứa vào nhà một người dân hỏi mượn chiếc xe đạp để chụp hình. Ai cũng ngạc nhiên hỏi tại sao lại chụp với chiếc xe xấu như thế nhưng mình lại thấy rất hay ho. Đến khi đem xe ra đồng, tuy ai cũng biết chạy xe đạp nhưng khi lên xe thì chỉ mải diễn vui đùa, khi mấy anh trong ê kíp kêu dừng để quay lại chụp tiếp, sờ đến thắng xe thì trời ơi, xe không thắng! Hai đứa chỉ biết kêu làng để mấy anh nhào lại đỡ. Sau vụ đó, mấy anh em được một trận cười bể bụng”, cặp đôi miền Tây hào hứng kể.

Cuộc sống hôn nhân tuy chỉ vừa bắt đầu chưa lâu nhưng trước mắt đôi vợ chồng son này vẫn là cả một chặng đường mới có nhiều điều thú vị chờ được khám phá. Hơn thế, thời gian tìm hiểu nhau cũng đủ để khiến cả hai không cảm thấy khác biệt giữa yêu và cưới. “Vì hai vợ chồng biết nhau từ thuở bé nên cuộc sống cũng khá dễ chịu. Hồi chuẩn bị cưới, hai đứa mình đã nói rằng sẽ yêu nhau như lúc mới quen, không có gì thay đổi”, cặp đôi hạnh phúc cho hay.

cặp đôi miền tây
cặp đôi miền tây

cặp đôi miền tây


cặp đôi miền tây
Ảnh cưới tuyệt đẹp của Nhi và Bảo.

Bạn muốn chia sẻ chuyện tình của mình với bạn đọc, bạn biết những câu chuyện tình đẹp của các cặp đôi xung quanh bạn, hãy chia sẻ về email tinhyeuhonnhan@afamily.vn.

Mời các bạn đón đọc thêm những câu chuyện tình đẹp của các cặp đôi tại đây.

Chia sẻ