Chuyện tình qua facebook và 4 lần tỏ tình của cặp đôi cùng tuổi

Thu Hương,
Chia sẻ

Biết nhau vì một sự nhầm lẫn với người quen trên facebook, từ chỉ số cảm tình bằng không đến 3 lần tỏ tình không thành, cặp đôi cùng tuổi này từng phải trải qua không ít thăng trầm trước khi đến được bên nhau.

Tên nàng: Nguyễn Lê Ngân Hà
Năm sinh: 1987
Nghề nghiệp: Luật sư

Tên chàng: Phan Doãn Sỹ
Năm sinh: 1987
Nghề nghiệp: Nhân viên ngân hàng

Nàng là con gái Sài Gòn, mạnh mẽ và kiêu kỳ. Chàng là trai Vũng Tàu hiền lành và thật thà. Họ quen nhau nhờ một sự nhầm lẫn khi kết bạn trên facebook. Từ chỗ không có chút tình cảm nào dành cho nhau cùng hơn một lần tỏ tình thất bại, cặp đôi cùng tuổi Ngân Hà - Doãn Sỹ đã trải qua không ít thử thách mới có thể xây dựng được tổ ấm nhỏ hạnh phúc.

Chuyện tình qua facebook và 4 lần tỏ tình của cặp đôi cùng tuổi 1
Cặp đôi Ngân Hà - Doãn Sỹ.

Tình yêu từ “ông mai” facebook và 3 lần tỏ tình thất bại

Tình yêu của Ngân Hà - Doãn Sỹ khởi nguồn từ mạng xã hội facebook. Mãi đến sau này, cả hai mới phát hiện ra một sự trùng hợp đầy bất ngờ: chàng và nàng lập facebook cùng một ngày, đến hôm sau thì chàng gửi yêu cầu kết bạn với nàng và được nàng đồng ý.

Mình và anh ấy quen nhau vì một sự nhầm lẫn nhỏ trên facebook. Hồi đó anh Sỹ nhầm mình với một người bạn của anh ấy cũng tên Ngân Hà nên kết bạn rồi vào hỏi chuyện. Mình còn nhớ câu chào đầu tiên của anh ấy là một dòng toàn… số 2 (222222222222). Mình cũng đáp lại bằng một dòng toàn số 3 (333333333333). Ban đầu mình chỉ trả lời cho có vì vốn rất ghét kiểu làm quen qua mạng. Nói chuyện được một hồi thì anh quay ra hỏi mình là học kinh tế sắp ra trường chưa. Mình ngớ người rồi bảo mình học luật chứ không phải kinh tế. Lúc đó, cả hai đứa mới biết là nói chuyện nhầm đối tượng” - Ngân Hà nhớ lại hoàn cảnh buổi đầu làm quen của hai người.

Sau lần nhận nhầm người quen, biết đối phương chả có ý định cưa cẩm gì mình nên Ngân Hà cũng mở lòng hơn. Cô không còn cảm giác khó chịu mỗi khi tiếp chuyện Doãn Sỹ mà trái lại, qua những cuộc trò chuyện, Ngân Hà dần cảm mến anh chàng thật thà “có sao nói vậy”. Lần đầu tiên gặp nhau khi hai người đã nói chuyện được 1 tháng, cô nàng sinh năm 1987 gần như “vỡ mộng” khi nhìn thấy anh bạn mới quen không lung linh như trong tưởng tượng: “Trái lại, chàng ấy ốm nhách và mặt mũi đính toàn… kim cương (mụn). Chàng ấy rủ mình đi café nhưng mình lại rủ ngược chàng ta đi hát karaoke để vừa được vui vẻ mà cả hai khỏi phải nhìn mặt nhau, vì không ấn tượng mà. Sau vụ đó, Doãn Sỹ bộc bạch là chưa thấy con gái nào bạo gan như Hà, dám gọi điện thoại trước rồi lại còn chủ động đi cùng người mới quen vào chỗ chỉ có 2 người làm chàng có phần hơi… ớn” - cặp đôi vui vẻ chia sẻ.

Lần thứ hai gặp mặt, nhằm đúng khi Ngân Hà buồn vì nhớ… tình cũ nên rủ Doãn Sỹ đi hát karoke "tập hai". Đó cũng là một kỷ niệm khó quên của Hà về cậu bạn trai hiền lành và thật thà như đếm. “Hôm đó, hai đứa ngồi trong quán hát từ sáng đến tận trưa, tất cả là 6 giờ đồng hồ. Lúc ấy mình nhớ mình đang hát đến câu: Mơ một hạnh phúc có quá lớn lao không anh, hãy nói em nghe đi anh, thì bật khóc vì nhớ anh người yêu cũ. Đang thút thít thì bỗng dưng nghe thấy tiếng hức hức ở bên cạnh. Ngó ra thấy chàng Sỹ nhà ta cũng đang nức nở từ hồi nào. Mình im bặt vì vừa bất ngờ vừa buồn cười. Sau này mới biết là anh chàng tự tin lắm, nghĩ mình hát câu đó là mình tỏ tình với anh chàng, cảm động quá nên khóc” - Ngân Hà tâm sự.

Chuyện tình qua facebook và 4 lần tỏ tình của cặp đôi cùng tuổi 2

Chuyện tình qua facebook và 4 lần tỏ tình của cặp đôi cùng tuổi 3
Ảnh cưới giản dị của cặp đôi cùng tuổi.

Chuyện tình qua facebook và 4 lần tỏ tình của cặp đôi cùng tuổi 4
Đám hỏi ấm cúng của đôi bạn trẻ

Sau lần “ăn nhầm dưa bở”, Sỹ tấn công Ngân Hà ngày càng quyết liệt. Nhà chàng ở Quận Tân Bình, nhà nàng ở Quận 7, vậy mà đều đặn ngày nào cũng thấy mặt chàng có mặt ở nhà nàng từ sớm đưa nàng đi làm ở Quận Phú Nhuận. Đến trưa mang cơm đến cho nàng rồi chiều lại quay lại đón nàng về nhà. Tổng cộng, trung bình một ngày chàng phải đi lại không dưới 60 km. Những khi trời mưa tầm tã cũng thấy Sỹ mặc áo mưa đứng chờ dưới cổng công ty, ngày nắng chang chang cũng có mặt đúng giờ đưa đón bạn gái, sự quan tâm của chàng đã khiến Hà dần cảm động lúc nào không hay.

Dù thế, cô nàng luật sư cá tính vẫn chẳng thể nào nghĩ đến tình cảm nam nữ vì lý do chàng Sỹ trùng tên với bố mình và… gầy quá. Trong khi Sỹ lại trót có cảm tình với cô bạn tình cờ quen trên facebook và tự tin nghĩ rằng có khi nàng ấy cũng có tình cảm với mình. Đó cũng là nguyên nhân khiến chàng ngậm ngùi nếm mùi thất bại qua 3 lần tỏ tình bị nàng thẳng thừng từ chối.

 “Lần thứ nhất tỏ tình là khi hai đứa còn chưa hề gặp mặt. Lúc anh chàng nói em làm bạn gái anh nha, mình đương nhiên từ chối và còn nghĩ thầm là đàn ông gì mà dễ dãi quá. Lần thứ hai tỏ tình là khi hai đứa gặp nhau rồi, mình lại từ chối và còn chê chàng không ưa nhìn. Đến lần thứ ba, anh chàng đánh bạo tỏ tình thêm lần nữa, mình cũng không chịu. Anh chàng mới quay qua nói mình là 'Thôi, anh đã tỏ tình đến ba lần rồi mà em không chịu, quá tam ba bận, giờ anh không tỏ tình nữa. Khi nào em cảm thấy thích anh thì nói nhé'. Đến lần thứ 4, thì đến lượt mình tỏ tình” - Ngân Hà cười vang nhớ lại câu chuyện tình hài hước đến “khó đỡ” của mình. 

Mãi đến một ngày, ngồi sau xe Sỹ khi hết giờ làm, Hà chủ động tỏ tình khi chứng kiến đủ những hành động quan tâm hết mức và tấm chân thành của anh chàng với mình. “Ngồi sau xe, Hà vòng tay qua ôm Sỹ và nói em thích anh. Vậy là hai đứa chính thức thành người yêu. Bọn mình nhớ ngày đó là ngày 5/5/2010” - cặp đôi nhớ lại.

Chuẩn bị đám cưới, nghĩ ra ý tưởng kinh doanh

Khi đã yêu nhau, Ngân Hà và Doãn Sỹ quyết tâm trở thành “đôi bạn cùng tiến” với thành tích là kế hoạch “vỗ béo” cho người yêu thành công. “Mình quyết cải thiện ngoại hình cho anh ấy và bắt ăn uống đầy đủ cho bằng được. Suốt một tháng trời, ngày nào cũng đủ 6 bữa: sáng, trưa, tối và 3 bữa xế. Lúc ăn mà không ở cạnh nhau thì anh ấy phải gọi điện thoại cho mình nghe thấy tiếng nhai. Kết quả là anh chàng tăng hơn 10 kg, từ 50 kg lên thành 60 kg, đỉnh điểm là 64 kg, mập tròn quay luôn” - Ngân Hà hồ hởi khoe.

Sau 3 năm yêu nhau, Ngân Hà - Doãn Sỹ quyết định đưa mối quan hệ của mình tới một nấc thang mới - đám cưới. “Ngày yêu nhau, có lần Hà hỏi Sỹ là khi nào mình cưới, Sỹ có trả lời là 3 năm nữa. 3 năm sau thì y hẹn. Tính cách mình là vậy đó, bạo dạn vì cũng hay chơi với con trai nhiều. Mình không có màn cầu hôn lãng mạn và sến sẩm nhưng có một lần, hai đứa đang ngồi trong quán trà sữa thì anh ấy bất ngờ nói mình đứng lên, rồi quỳ xuống và nói làm vợ anh nha. Lúc đó, không hoa cũng không nhẫn, chỉ có ly trà sữa trên tay nhưng mình thấy xúc động lắm” - Hà kể lại khoảnh khắc cầu hôn khó quên.

Chuyện tình qua facebook và 4 lần tỏ tình của cặp đôi cùng tuổi 5
Theo anh về nhé!

Chuyện tình qua facebook và 4 lần tỏ tình của cặp đôi cùng tuổi 6
Ngân Hà - Doãn Sỹ trong ngày cưới.

Chuyện tình qua facebook và 4 lần tỏ tình của cặp đôi cùng tuổi 7
Màn song ca của cô dâu chú rể trong hôn lễ.

Quãng thời gian rục rịch cưới, nhà không có điều kiện dư dả nên hai đứa phải nghĩ cách để tổ chức đám cưới sao cho thật tiết kiệm mà vẫn đầy đủ. “Kinh tế eo hẹp, bọn mình đi may lấy đồ cưới, nhờ người thân tự chụp ảnh. Đến thùng tiền cưới, bọn mình cũng thích nhưng vì mua đắt quá nên Sỹ mày mò tự làm. Ai dè, thùng tiền tự làm ra còn đẹp hơn cả đi mua, nên sau đám cưới, bọn mình làm thêm nghề tay trái là làm thùng tiền và trang trí đám cưới thuê. Vì làm đẹp mà giá rẻ hơn nên được nhiều người ủng hộ lắm. Khoe một chút nha, bọn mình còn trang trí đám cưới cho nghệ sỹ hài Quốc Thuận nữa đó!” - cặp đôi phấn khởi kể về nghề tay trái với ý tưởng xuất phát từ đám cưới của chính mình.

Ngày 7/3/2013, đám cưới nhỏ nhưng tràn ngập tiếng cười của cặp đôi Ngân Hà - Doãn Sỹ đã diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Trong lễ cưới, để ôn lại kỷ niệm, cả hai đã cùng lên sân khấu hát tặng những người đến dự một bản song ca tình tứ. Đến nay, cặp vợ chồng son cho biết hiện đang rất hài lòng với những niềm vui nho nhỏ đến từ cuộc sống gia đình. “Mình và ông xã không hợp nhau về tính tình nhưng bù lại bọn mình học được cách chấp nhận con người nhau. Cũng có nhiều khi bất hòa hay cãi vã nhưng không khi nào giận nhau lâu. Mình vẫn nghĩ rằng hiện giờ sóng gió gia đình vẫn chưa đến, sau này khi có con rồi gặp nhiều chuyện khó khăn thì mới thực sự rút ra bài học” -Ngân Hà bộc bạch cảm xúc về tổ ấm nhỏ.

Nói tới dự định tương lai, cặp đôi này cho biết hiện giờ cả hai cũng chỉ mong tới ngôi nhà và những đứa trẻ: “Hiện giờ bọn mình đang học thêm văn bằng 2, khi nào học xong sẽ dự định có em bé. Xa xôi hơn thì mua một căn nhà nhỏ làm tổ ấm riêng cho hai vợ chồng”, cặp đôi bằng tuổi chia sẻ.
Chia sẻ