Chuyện tình như mơ của nàng MC xinh đẹp và bộ ảnh cưới không đụng hàng

Khánh Nguyễn,
Chia sẻ

Bộ ảnh cưới "Chuyện tình cô phóng viên và chàng ngư dân"" là ý tưởng của Lan Anh khi muốn lưu lại kỷ niệm về cuộc hôn nhân của mình sau 7 năm yêu nhau.

Tên nàng: Lan Anh

Sinh năm: 1989

Nghề nghiệp: BTV - MC ban Đối ngoại - Đài truyền hình Việt Nam

Tên chàng: Trung Kiên

Sinh năm: 1990

Nghề nghiệp: Doanh nhân


bộ ảnh cưới
Lan Anh và Trung Kiên

Chuyện tình yêu 7 năm từ thuở sinh viên

Mới chân ướt chân ráo bước vào năm nhất Đại học Hà Nội, với gương mặt đẹp trai và chiều cao lý tưởng, Trung Kiên “bị” các bạn trong lớp bình chọn làm đại diện cho lớp tham gia cuộc thi Mr & Miss của trường. Còn Lan Anh nhờ duyên ăn nói và gương mặt cuốn hút người khác, cũng được cử làm người dẫn chương trình cho đêm hôm đó.

Tình cờ, chàng lại là người đóng cặp với người bạn thân của nàng. Những cuộc gặp gỡ thường xuyên của nàng MC và chàng đẹp trai này là điều không tránh khỏi. Lâu dần, như bắt được tần sóng của nhau, hai người lại thân thiết một cách bất ngờ và trở thành bạn thân.

Tình bạn của Lan Anh và Trung Kiên vô cùng trong sáng và tự nhiên, chính vì thế mà sau một năm làm bạn, chàng đột ngột tỏ tình khiến nàng “giật mình”. Nhưng có lẽ vì là bạn thân, đã chia sẻ với nhau quá nhiều chuyện, lúc nào, đi đâu cũng có nhau nên cặp đôi trai xinh - gái đẹp tiến xa hơn cũng không mấy khó khăn. Sẵn trong lòng lại có cảm tình với Kiên nên nàng bẽn lẽn đồng ý liền.

Lan Anh chia sẻ: "Ấn tượng đầu tiên về Kiên đó chính là 'Bạn này ăn gì mà cao to dữ vậy ta?' (Kiên cao 183cm). Vì thế mà mình luôn phải ngước lên nhìn. Nhưng Kiên hiền lành lại siêu chu đáo và tâm lý. Đặc biệt, Kiên là con trai mà rất khéo tay, nấu ăn và nướng bánh ngon vô cùng. Khi là bạn thân, mình đã được hưởng hết những 'tài năng' đó. Khi là bạn gái, mình càng được chiều hơn”.

Còn đối với Kiên, ấn tượng ban đầu mà Lan Anh để lại trong lòng chàng là một cô gái có nụ cười tỏa nắng với chiếc răng khểnh rất duyên. Qua một năm làm bạn thân, chàng nhận ra nàng rất chu đáo, luôn nhiệt huyết trong mọi việc, quan tâm bạn bè. Ở nàng có một chút gì đó khiến người khác cảm thấy mạnh mẽ cứng rắn, nhưng chàng biết trong sâu thẳm, nàng rất nữ tính và dạt dào tình cảm yêu thương. Vì thế, chàng luôn ao ước mình được chở che cho nàng, được là bờ vai để nàng yên tâm dựa vào.

Thế rồi, sau lần lấy hết can đảm để tỏ tình và được nàng đồng ý, hai người bắt đầu chuỗi ngày yêu nhau lãng mạn mà nồng nàn. 

bộ ảnh cưới

Lan Anh kể, hồi yêu nhau, có một kỷ niệm khiến nàng nhớ mãi. Tốt nghiệp Đại học, Kiên sang Mỹ học thạc sĩ. Được nửa năm, nàng nhớ quá nên cũng vác hành lý lên đường đi thăm người yêu. Sang tới New York, khi đó là mùa đông, trời đầy tuyết rơi và lạnh buốt khiến nàng bị ốm li bì mấy ngày liền, làm hỏng hết kế hoạch đi chơi của hai đứa. Nhưng cũng chính trong những ngày đó, nàng mới biết người yêu mình chu đáo như thế nào. 

Chàng tự tay nấu cháo, luôn nhớ chườm khăn lạnh và mang thuốc cho nàng. Chàng chăm sóc nàng cẩn thận đến mức nàng còn cười bảo:“Sao anh chăm em như mẹ chăm con vậy?”. Khi Lan Anh khỏi ốm, hai người liền nắm tay nhau đi khắp nơi để bù đắp nỗi nhớ nhung những ngày xa nhau.

Kiên chia sẻ, 7 năm yêu nhau nhưng chưa lần nào hai đứa mâu thuẫn đến mức phải nói lời chia tay: "Hầu như chưa bao giờ chúng mình to tiếng. Ai cũng hiểu tính cách người kia nên khi có một người nóng thì người còn lại có nhiệm vụ 'quạt mát'. Cũng có lần giận dỗi, Lan Anh đòi chiến tranh lạnh với mình. Nhưng sau đó bọn mình đã giải quyết, thảo luận và phân tích đúng sai qua tin nhắn, rồi cả hai lại làm lành. Một điều lạ là cứ chiến tranh lạnh xong, cả hai lại càng thương nhau hơn (cười)".

Sau 7 năm yêu nhau, với biết bao chờ đợi và ngóng trông, chàng quyết định ngỏ lời cầu hôn với nàng để được đón nàng về dinh. Chuyện cầu hôn của chàng cũng khá bất ngờ và vô cùng lãng mạn.

Lan Anh kể, trong một lần tới nhà chơi, chàng bỏ chiếc nhẫn cầu hôn vào khay đá trong tủ lạnh và đóng băng nó mà nàng không hề hay biết. Vài hôm sau, chàng đến và đòi uống nước lạnh. Vô tình nàng lấy trúng khay đá đó ra mời. Khi uống cạn nước còn trơ lại mấy viên đá, chàng đã hét lên: “Em cho gì vào cốc của anh thế này???”. Nàng ngớ người ra, chạy lại xem thì rất bất ngờ thấy vật thể màu trắng bạc kẹt giữa viên đá. Khi lờ mờ hiểu đó là gì, nàng không thể đợi đá tan được nữa mà vội vã đập viên đó ra lấy nhẫn đeo vào tay luôn. Ngay lúc đó, chàng cũng gãi đầu gãi tai nói: “Em đồng ý lấy anh nhé!”. Và tất nhiên, nàng chẳng có lý do gì để từ chối.

Bộ ảnh cưới "Chuyện tình cô phóng viên và chàng ngư dân"

bộ ảnh cưới

Bộ ảnh cưới không đụng hàng.

Sau khi đã lên kế hoạch đám cưới chu đáo, cả hai đã cùng nhau đi Đà Nẵng để thực hiện bộ ảnh cưới. Lan Anh cho biết, nàng muốn kể với mọi người một câu chuyện hài hước, vui tươi nhưng gắn liền với công việc thực tế của nàng. Còn chàng lại thích biển, là người tháo vát đảm đang, không ngại khó. Vì thế cả hai lên kịch bản rằng, nàng là phóng viên đi khắp mọi miền để làm phóng sự, còn chàng là anh chàng đánh cá. Cả hai đã gặp nhau và cùng chung trên một con thuyền, để từ đó viết nên câu chuyện tình yêu giữa một nàng phóng viên trẻ trung, năng động và chàng trai miền sông nước thật thà tốt bụng.

“Kỷ niệm vui khi thực hiện bộ ảnh cưới là khi chụp ở chợ cá, các cô các bác biết mình là phóng viên VTV nên rất nhiệt tình hỗ trợ. Các bác cho mượn cả gian bán cá, cho chồng mình hẳn mấy con cá làm đạo cụ, rồi thì kéo đến xem và cười nói rất đông vui làm cả ekip chụp rất hào hứng”, Lan Anh vui vẻ nhớ lại. 

Thêm một kỷ niệm vừa vui vừa khổ nữa của cặp đôi là khi chụp cảnh ra khơi đánh cá, cả hai đứng trên 1 chiếc thuyền thúng vô cùng khó điều khiển. Mặc dù trong kịch bản có cảnh Lan Anh ngã xuống biển, nhưng trái với những gì nàng tưởng tượng về một cảnh ngã như bay, nhẹ nhàng đẹp đẽ, thì nàng lại ngã rất mạnh khi vừa lên thuyền thúng. Cú ngã rất đau, biểu cảm kinh hoàng trên mặt nàng là thật chứ chẳng phải diễn, bởi nàng hoàn toàn không biết bơi. “Mình nghĩ chắc có rất ít cô dâu nào chụp ảnh cưới mà bết xê lết, tóc tai ướt nhẹp, lớp trang điểm lem nhem, quần áo lôi thôi và người đần bùn cát như mình”, Lan Anh cười nói.

Niềm an ủi lớn là sau đó, cả hai đã có một bộ ảnh cưới khá độc đáo, bạn bè ai cũng bật cười khi xem đến cảnh chàng trai đánh cá cứu cô phóng viên trẻ. Lan Anh cũng cho biết, cô nàng rất cảm ơn thợ trang điểm, nhiếp ảnh gia và các bạn trong ê kíp chụp ảnh đã nhiệt tình giúp hai vợ chồng có được những shoot hình đẹp nhất để lưu làm kỷ niệm.

Mời các bạn cùng ngắm bộ ảnh cưới “Chuyện tình cô phóng viên và chàng ngư dân” của Trung Kiên và Lan Anh.

bộ ảnh cưới

bộ ảnh cưới

bộ ảnh cưới

bộ ảnh cưới

bộ ảnh cưới


bộ ảnh cưới


bộ ảnh cưới

bộ ảnh cưới

bộ ảnh cưới

bộ ảnh cưới

bộ ảnh cưới

bộ ảnh cưới

bộ ảnh cưới

bộ ảnh cưới

Bộ ảnh cưới không đụng hàng.

Bộ ảnh cưới không đụng hàng.

Bộ ảnh cưới không đụng hàng

Bộ ảnh cưới không đụng hàng

bộ ảnh cưới

bộ ảnh cưới

bộ ảnh cưới

Ảnh: TuArts Nguyễn Studio
Chia sẻ