Chuyện tình nên duyên nhờ người lớn dẫn lên "đánh úp" tận phòng

Lê Nhi,
Chia sẻ

Được 2 bên gia đình ngầm vun vén, anh trai của chàng đã quyết chở chàng đến nhà nàng chơi và những “người lớn” trong nhà phải đưa chàng lên "đánh úp" tận phòng...

Đó là chuyện tình của cặp vợ chồng trẻ Đặng Minh Hằng, 31 tuổi (nhân viên văn phòng) và Tô Thành Chung, 35 tuổi (Bệnh viện Tim Hà Nội). Sau gần 8 năm kết hôn, họ đã có với nhau 2 bé trai kháu khỉnh (1 bé 6 tuổi và 1 bé 1,5 tuổi).

Chào Hằng, được biết 2 bạn gặp nhau là do những người lớn trong nhà hợp sức mai mối? Vậy sự thật thế nào? 

Nói ra cũng hơi ngại song sự thật đúng là như vậy đấy. Chẳng là, anh trai của anh ấy cùng team với bố mình khi họ đi công tác nước ngoài. Thế nên nhiều lần 2 người ấy nói chuyện và đều khoe về người thân nhà mình. Song mấy lần anh trai anh đến nhà chơi có ý "xem mặt" hộ em trai thì không lần nào gặp được mình cả. Bởi cứ nhà có khách là mình lại trốn lên phòng mình và ở lì trên đó nhất định không chịu xuống.

Thế là một lần, anh trai anh quyết định "đánh úp" chở luôn em trai mình (là anh xã mình bây giờ) đến nhà mình chơi đột ngột mà không báo trước lấy một câu. Vì khách đến nhà đột xuất nên mình rất lúng túng và lại thực hiện bài "chuồn" lên phòng riêng. 

Cứ tưởng khách sẽ ngồi dưới phòng khách chuyện trò. Nào ngờ, chỉ được một lúc, tất cả mọi người rủ nhau kéo hết lên phòng mình ngồi chơi.

Chuyện tình nên duyên nhờ người lớn dẫn lên
Gia đình nhỏ hạnh phúc nhà Minh Hằng - Thành Chung

Lên phòng mình, những người lớn chỉ ngồi chơi một lúc rồi chắc nháy nhau nhanh chóng rút lui để lại mỗi một mình anh ấy ở lại phòng. Mình lúc này muốn trốn cũng không được nữa vì có vẻ như người lớn đã muốn cố ý sắp xếp cuộc gặp gỡ này cho tụi mình rồi (cười).

Gặp nhau trong bối cảnh bị "cưỡng ép" như vậy, chắc ấn tượng ban đầu về nhau phải tệ lắm? 

Lần đầu tiên gặp nhau trong hoàn cảnh bị sắp xếp như vậy nhưng thật sự ấn tượng của 2 đứa mình về nhau lại chẳng tệ chút nào mới chết. Ngược lại, cả hai đều gần như "tình trong như đã mặt ngoài còn e" (cười).

Ở trên phòng mình chuyện trò, mình mới dần nhận ra là anh có nụ cười và đôi mắt biết nói. Lại thêm cách nói chuyện rất tự nhiên của anh khiến mình không còn cảm giác xa lạ ban đầu, chẳng chút ghét anh vì đã đột ngột lên phòng mình. Mình cũng thấy bắt đầu cảm mến anh thực sự.

Sau đó, chuyện tình sét đánh này đã diễn ra tiếp theo như thế nào vậy?

Từ hôm chính thức gặp mình ở tại phòng riêng, sau đó, 2 đứa mình cứ liên lạc với nhau suốt. Anh cũng sang nhà mình thường xuyên.

Trong đó, một kỷ niệm đáng nhớ nhất của ngày đầu 2 đứa mới quen là 1 lần chúng mình đã nấu cháo điện thoại suốt cả đêm. Hai đứa cứ nói chuyện đến lúc điện thoại hết cả pin vẫn không ngơi nghỉ. Thế là cả hai vừa cắm sạc pin, vừa nói chuyện. Giờ thì mình cũng chẳng nhớ khi ấy 2 đứa đã nói với nhau những gì. Nhưng cảm xúc lúc đó vui lắm. Mình vừa nói chuyện, vừa cười suốt.

Chuyện tình nên duyên nhờ người lớn dẫn lên

Có thể coi tình yêu của bọn mình là sét đánh cũng chẳng sai. Bởi vì từ khi gặp nhau đến khi nhận lời yêu chỉ khoảng 1 tuần. 

Từ khi gặp nhau đến khi nhận lời yêu chỉ diễn ra đúng 1 tuần thôi sao? 

Đúng là từ khi chúng mình gặp nhau đến khi mình chính thức nhận lời yêu anh chỉ có đúng 1 tuần. Bản thân mình là người trong cuộc cũng chẳng nghĩ đã yêu với tốc độ nhanh đến vậy. Nhưng sự thật là vậy.

Hôm đó vào đúng ngày sinh nhật của anh. Song anh ấy cũng chẳng ngỏ lời yêu đâu, mình tự hiểu ý là anh ngỏ lời đó mà. Bởi vì hôm đó anh đã táo bạo hôn mình bằng một nụ hôn rất ngọt ngào. 

Vậy sau bao nhiêu ngày yêu nhau thì anh ấy chính thức ngỏ lời cầu hôn? 

Ồ, nói bạn có tin không, mình không nhận được lời ngỏ lời cũng như lời cầu hôn trực tiếp hay lãng mạn từ anh ấy. Nói chung, mình toàn phải tự hiểu hoặc sau một thời gian yêu thì việc kết hôn cứ như được mặc định trong 2 đứa thôi.

Đến nay, mình cũng không biết có nên coi đó là thiệt thòi của mình không nhỉ hay ngược lại anh ấy không có cơ hội để thực hiện bước này vì thấy mình “tình trong như đã, mặt ngoài không e”?

Tình yêu của chúng mình sau đó diễn ra như bao cặp đôi khác. Và đám cưới diễn ra sau ngày gặp đầu tiên chỉ khoảng 1 năm. Do cả 2 bên gia đình đã biết nhau từ trước nên chúng mình được cả hai bên vun vén hết sức có thể.

Chuyện tình nên duyên nhờ người lớn dẫn lên

Người ta nói, khi yêu và khi đã kết hôn, cuộc sống và tình yêu của vợ chồng trẻ sẽ có nhiều thay đổi. Còn bạn, cuộc sống sau hôn nhân ra sao? 

Kết hôn và sinh con thì cuộc sống của cả đàn ông và phụ nữ đều thay đổi như 1 quy luật rồi. Khi yêu thì sự quan tâm chăm sóc dành cho nhau trọn vẹn, đầy đủ. Nhưng kết hôn rồi, nhất là có 1 rồi 2 đứa con thì sự quan tâm của vợ chồng mình bị chia nhỏ ra và mỗi người đều không còn nhiều thời gian để chăm sóc cho nhau nữa.

Ngoài ra, vợ chồng đều có thêm những lo toan cho cuộc sống, kinh tế… nên đôi khi cứ muốn thời gian quay trở lại như ngày còn yêu. Cũng vì thế nên chỉ cần những sự quan tâm nhỏ cũng đủ làm mình thấy ấm áp. Hạnh phúc vợ chồng mình ngày càng đơn giản mà.

Chung sống với người chồng đã làm bạn "chết đứ đừ" ngay lần gặp gượng ép đầu tiên, bạn thấy điều gì trong con người của chồng mà bạn yêu và ghét nhất? 

Chồng mình là người rất có trách nhiệm với gia đình. Ngoài công việc ở cơ quan, anh ấy luôn cố gắng chia sẻ việc nhà với vợ, không từ chối bất kỳ việc trừ mỗi việc anh ấy không thể làm được là: chặt thịt gà (cười). Có lẽ với 1 người phụ nữ nhưu mình thì đó là điều cần nhất ở người đàn ông của mình.

Chuyện tình nên duyên nhờ người lớn dẫn lên
Hai con trai nhỏ đáng yêu nhà Hằng - Chung

Nhưng mình cũng ghét nhất ở anh là quá nóng tính. Nhiều lúc chỉ từ 1 câu chuyện vui vẻ bình thường, nhưng anh ấy lại hiểu theo cách hiểu riêng dẫn đến xung đột không đáng có. Lúc đó mình tự ái lắm, thậm chí có lúc tức phát khóc. Nhưng rồi bình tĩnh lại thì hiểu rằng đó chỉ là cá tính của anh ấy nên mình không để bụng.

Trong quan niệm của mình mỗi người sinh ra đều có cá tính riêng, lấy nhau không có nghĩa là thay đổi nhau mà là chấp nhận và thích nghi. Cố gắng nhìn vào những ưu điểm chứ không để bị cuốn vào những nhược điểm. Có như vậy cuộc sống hôn nhân mới dễ chịu được.

Đã bao giờ 2 bạn to tiếng cãi vã chưa? 

Tất nhiên, chúng mình cũng như nhiều cặp vợ chồng khác cũng có to tiếng, cãi vã nhưng không nhiều. Song mình không lưu những phi vụ ấy vào bộ nhớ nên không muốn nhắc lại. Với mình, mình áp dụng đúng chiến lược “chồng nóng thì vợ lạnh”, chồng nói thì vợ im lặng, để lúc khác giải quyết, trao đổi sau.

Chuyện tình nên duyên nhờ người lớn dẫn lên

Chuyện tình nên duyên nhờ người lớn dẫn lên

Hiện nay, đã là một người phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ, bạn có bị áp lực gì nhiều không? 

Với mình, gia đình vẫn luôn là số 1 và là vị trí ưu tiên đầu tiên rồi. Gia đình đó là chồng và những đứa con. Có thể nói, người phụ nữ Việt Nam rất giỏi đấy vì nếu so sánh với phụ nữ thế giới, ngay cả với phụ nữ ở các nước phát triển thì phụ nữ Việt Nam vừa phải chăm lo gia đình, con cái, vừa đi làm. 

Và đây cũng luôn là lý do khiến cá nhân mình nói riêng thấy bị áp lực nhất. Ban ngày dành toàn bộ quỹ thời gian cho công việc, việc công ty đã khá mệt. Sau giờ làm trở về nhà là 1 list việc gia đình, chăm con. 

Nhiều khi muốn có nhiều thời gian để chơi với con, chăm sóc con, dạy con học… mà không thể có. Muốn nấu 1 bữa ăn theo đúng khẩu vị của chồng, của con cũng không có thời gian. Thôi thì mong là chồng và con hiểu được, thông cảm và chia sẻ.

Dự định trong năm nay của vợ chồng bạn?

Trong năm nay, vợ chồng mình sẽ cố sửa sang lại tổ ấm cho phù hợp với nhu cầu của các bé. Bởi năm nay bé lớn vào lớp 1 nên cần không gian, cần phòng riêng để học và tự lập. Mối quan hệ của chồng cũng mở rộng hơn nên cần phòng khách  đạt chuẩn (cười).

Chuyện tình nên duyên nhờ người lớn dẫn lên

Trong nhà mình, cũng có một số tiện nghi cần được thay đổi để mọi việc được thuận tiện nhất cho mình với tư cách là người nội trợ. Vì cả 2 vợ chồng mình đều muốn 1 cuộc sống độc lập, không phải phụ thuộc vào người giúp việc. Đó là kế hoạch lớn nhất trong năm nay của vợ chồng mình, hy vọng kế hoạch được hoàn thiện theo mong muốn.

Cảm ơn những về chia sẻ này. Chúc gia đình nhỏ nhà bạn luôn hạnh phúc!
Chia sẻ