Chuyện tình facebook đẹp như phim và cuộc hôn nhân cách nửa vòng trái đất

Khánh Nguyễn,
Chia sẻ

Chàng sống và làm việc tại Cộng hòa Séc, còn nàng là nữ sinh học ở Đà Lạt, Việt Nam. Cách nửa vòng trái đất nhưng cả hai đã viết nên câu chuyện tình đẹp như phim và cái kết viên mãn cho tình yêu của mình.

Tên chàng: Ngọc Dân

Sinh năm: 1986

Hiện đang sống và làm việc tại Cộng hòa Séc

Tên nàng: Thu Hà

Sinh năm: 1993

Quê quán: Ninh Bình

chuyện tình đẹp
Thu Hà - Ngọc Dân

Thu Hà và Ngọc Dân quen nhau trong một sự tình cờ trên mạng xã hội. Lúc đó, Hà đang là sinh viên năm nhất Đại học Đà Lạt, đi học xa, nhớ nhà nên Hà online thường xuyên. Duyên phận đến khi Dân quyết định “add friend” cô bạn Thu Hà. Chưa từng nói chuyện với nhau một lần, cả hai biết đến nhau chỉ qua những dòng comment vu vơ khi Hà post ảnh hay status. Dần dần, Hà cũng đã quen với một người bạn như thế và đã inbox nói chuyện với nhau.

Chuyện tình đẹp như phim qua mạng facebook

Là một người Việt Nam nhưng Dân sinh sống từ nhỏ bên Cộng hòa Séc và hiện đang làm việc tại đó. Vì thế mà có thể nói, sự quen biết, gặp gỡ và câu chuyện tình yêu của Dân và Hà chính là duyên phận.

Hà và Dân bắt đầu kết bạn với nhau qua facebook. Những câu chuyện của hai thường thường xoay quanh chủ đề cuộc sống hàng ngày, về công việc, học hành. Trong đó, người nói chủ yếu là Hà còn thính giả bất đắc dĩ kia đương nhiên là Dân. “Mình cảm thấy anh như nhật ký sống của mình vậy. Mỗi khi mình khó chịu, xấu tính, định trả thù ai hay có bất kỳ một việc nhỏ nào diễn ra trong cuộc sống, mình đều kể cho anh nghe. Và được anh giữ bí mật giùm”, Hà cười nói.

Thời gian cứ thế trôi, cả hai vẫn tâm sự những điều thầm kín với nhau. Có lần thấy những tấm ảnh từ lâu của chàng, nàng liền chê chàng xấu nên ế vợ. Nào ngờ, chàng cũng mồm mép không kém: “Anh thích ở vậy, chưa chắc ế đâu vì đi xem bói, ông thầy phán trước năm 28 tuổi anh sẽ lấy được vợ”. Nàng đáp lại “Trước năm 28 tuổi tức là 27 tuổi, vừa lúc em ra trường, em với anh lấy nhau nhé!”. Bất ngờ vì nhận được lời cầu hôn “không nghiêm túc” của nàng, chàng bối rối mắng nàng nói vớ vẩn nhưng trong bụng lại mừng thầm.

chuyện tình đẹp

Tuy ở cách xa nhau, một người bên Cộng hòa Séc, một người ở Việt Nam, nhưng cả hai vẫn thường xuyên gọi điện tâm sự với nhau. Mỗi khi nổi hứng thú nghịch ngợm, Hà lại nhá máy cho Dân, bất kể đêm ngày. Mỗi lần như thế, chàng đều tiếp điện thoại và cả hai “buôn chuyện” với nhau ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Họ nói chuyện với nhau nhiều đến mức, có lần chàng phải thốt lên: “Trời ơi, mẹ anh mà biết anh gọi điện về Việt Nam nhiều thế này, chắc mẹ giết anh mất. 10 ngàn/phút đấy nhé!”. Nhưng càng về sau, số lần chàng gọi cho nàng càng nhiều hơn, nói không bao giờ dứt những nỗi nhớ nhung. 

Tình bạn của hai người cứ dùng dằng như thế, cho tới một hôm, Dân thông báo: “Anh sẽ không online nữa đâu, anh cũng không gọi điện về nói chuyện với em nữa. Anh cảm thấy mình quá ảo rồi, cứ thế này thì làm sao anh đi đâu tán gái được nữa”. Nghe Dân nói, Hà vừa buồn cười, vừa cảm thấy buồn thực sự trong lòng. Nàng không muốn kết thúc câu chuyện như vậy, nàng luôn nghĩ: “Giá mà lúc nào anh cũng ở bên em thì tốt rồi!”. 

Sau đó nàng nửa đùa nửa thật nói với chàng: “Anh không phải đi tán gái đâu cả, đợi em học xong 4 năm Đại học, em lấy anh!”. Nhưng chàng đã phũ phàng cự tuyệt. Lần đầu tiên nàng bị một chàng trai cưng chiều mình, trả lời bằng những ngôn từ “chém đinh chặt sắt” như vậy. Hà cũng cay cú đáp lại: “Được thôi, em cũng không thích nữa. Anh nhớ cho kỹ, sau này anh có cầu hôn em thì hãy chọn chỗ đông người nhé! Vì lúc đấy em sẽ hét vào mặt anh là KHÔNG BAO GIỜ! Để cho anh bẽ mặt”. 

Kết thúc cuộc trò chuyện, Hà xóa hết mọi thứ liên quan tới chàng, hủy kết bạn, chặn facebook. Hà nghĩ, nếu trong tuần mà chàng không gọi điện nhắn tin cho mình thì nàng sẽ không quan tâm đến nữa. Nhưng vì tò mò, nàng đã mượn facebook bạn bè để “thâm nhập” vào facebook của chàng. Cho đến ngày thứ 7, kết thúc đợt thử thách mà nàng tự đặt ra, thì chàng nhắn tin: “Khi nào hết giận anh thì nhắn tin cho anh nhé!”. Đến lúc này, chàng mới thổ lộ, chàng cũng có tình cảm với nàng từ khi nói chuyện, nhưng sợ sẽ không đi đến đâu vì hai người ở hai phương trời cách biệt, chàng không muốn lún sâu thêm làm nàng buồn. Nhưng một tuần qua, chàng đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định không thể để mất nàng. 

chuyện tình đẹp

Cuộc hôn nhân cách nửa vòng trái đất

Sau lời tỏ tình đột ngột ấy, cả hai bắt đầu bước vào thời kỳ chính thức yêu đương, hẹn hò. “Thật lòng mình rất ghét những chuyện tình qua mạng, mình thấy nó phù phiếm. Nhưng khi chính mình là người trong cuộc mình mới biết, hóa ra nó cũng ngọt ngào và chứa đầy nhung nhớ, cay đắng như bao cuộc tình khác. Thời gian yêu nhau, những món quà, những cuộc gọi và tin nhắn yêu thương cách xa hàng ngàn cây số vẫn được gửi đến mình đều đặn, thường xuyên. Mình cảm thấy rất hạnh phúc!”, Thu Hà chia sẻ.

Tuy không thể chạm vào người yêu, không thể nhận được những cái ôm như những cặp đôi khác, nhưng Hà vẫn rất vui mừng vì có một người đặc biệt, chịu lắng nghe chia sẻ với mình. 

Sau gần 1 năm quen nhau, 8 tháng yêu qua mạng, Dân bay về Việt Nam. Nhận được tin, cả ngày hôm đó, Hà hồi hộp, chuẩn bị mọi thứ từ sớm để có thể gặp chàng trong hình ảnh đẹp nhất. Đến lúc gặp, cả hai đều có một sự bối rối khó tả. Chàng thốt lên rằng: “Không nghĩ người yêu mình xinh và đáng yêu như vậy?” khiến không khí ngượng ngùng giữa hai người cũng được giải tỏa đi nhiều. 

Nàng dẫn chàng đi tham quan một vòng quanh Đà Lạt, mua thật nhiều bộ đồ đôi, sau đó đi du lịch dọc bờ biển Việt Nam để về Ninh Bình ra mắt bố mẹ Hà. Trên đường đi, cả hai cũng nảy sinh nhiều cãi vã vì chưa hiểu hết nhau, nàng giận dỗi, còn chàng thì từ tốn cho nàng thời gian bình tĩnh lại. Khi đó, Hà đang học năm thứ 2 đại học, dẫn người yêu về ra mắt gia đình sau một cuộc hành trình du lịch dài ngày như vậy khiến cả nhà bất ngờ. Cũng có nhiều lời đàm tiếu, dị nghị không tốt về chuyện tình của hai người. Nhưng cả Hà và Dân đều tự nhủ phải cố gắng vượt qua, không để điều gì làm sứt mẻ tình cảm. Thật may mắn rằng bố mẹ Hà rất quý mến chàng trai hiền lành và thật thà này.
 
chuyện tình đẹp

Ban đầu Hà cứ sợ bố mẹ và Dân không hợp nhau, nào ngờ, cô nàng chỉ đi rửa bát xong thì trong nhà hai người đã gọi nhau là “bố, con” từ bao giờ. Bất ngờ hơn cả là Dân xin cưới Hà luôn trong năm nay. Vừa nghe được tin, nhiều người nói sợ Hà bị lừa. Nhưng Hà rất tin tưởng Dân nên đã phản bác lại: “Không phải anh ấy lừa cháu đâu, là cháu lừa anh ấy đấy. Mọi người nên lo lắng cho anh ấy thì hơn”. Tin tưởng người yêu, Hà thuyết phục bố mẹ đồng ý cho cưới và đã được sự chấp nhận. 

Ngày cưới, bố mẹ Dân bay về Việt Nam từ sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất. Họ nhà trai ở Việt Nam rất đông nên vô cùng nhộn nhịp. Ai cũng muốn xem mặt cô dâu xinh đẹp, người yêu bí mật của Dân. 

Đến bây giờ, đôi vợ chồng trẻ đã kết hôn được hơn một năm. Sau cưới, nàng theo chàng sang Cộng hòa Séc. Sống một cuộc sống hoàn toàn khác với nếp sinh hoạt quê nhà, đặc biệt phải xa cha mẹ, bạn bè thân thiết, vì thế lúc đầu Hà cũng có nhiều lo lắng. Nhưng đến bây giờ, Hà tâm sự: “Một năm qua, anh đã cho mình thấy niềm tin của mình đã đặt đúng chỗ. Tình yêu của mình với anh càng ngày càng vượt bậc. Anh luôn nhắc nhở mình phải quan tâm đến bố mẹ, chăm sóc mọi người nhiều hơn nữa để mọi người thấy không phải mình đi lấy chồng xa là mất con gái, mà là được thêm một người con hiếu thảo nữa”. Cô nàng còn cho biết thêm, bố mẹ chồng cũng rất thương Hà, chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ để Hà có động lực cố gắng trở thành một nàng dâu tốt. 

Nhìn lại chuyện tình yêu và cuộc hôn nhân thần kỳ của mình, Hà vẫn còn cảm thấy như đang ở trong mơ vậy. Tại sao hai người cách nhau nửa vòng trái đất lại có thể tìm được nhau, yêu nhau và đến với nhau được như vậy? Vì thế, Hà muốn nhắn gửi tới các bạn nữ rằng, khi yêu hãy tin tưởng vào tình yêu của mình nhé! Tin tưởng nhưng không mù quáng, nếu hai bạn thực sự yêu nhau thì tuổi tác, chiều cao, cân nặng, khoảng cách... chỉ là những con số mà thôi.

chuyện tình đẹp

chuyện tình đẹp

chuyện tình đẹp

chuyện tình đẹp

chuyện tình đẹp

chuyện tình đẹp

chuyện tình đẹp

chuyện tình đẹp
Chia sẻ