Chuyện tình của người đàn ông xấu trai với những người phụ nữ quyến rũ bậc nhất

Linh (TH),
Chia sẻ

Tự nhận mình là người đàn ông xấu trai nhất thế giới nhưng ông lại từng trải qua hàng loạt chuyện tình với những người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ bậc nhất thế giới.

Đó là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ, diễn viên kiêm đạo diễn người Pháp Serge Gainsbourg (1928 - 1991). Cho đến nay, sau hơn 20 năm kể từ khi ông qua đời, Serge Gainsbourg vẫn là một trong những nhân vật văn hóa nổi tiếng nhất song cũng gây tranh cãi nhiều nhất ở Pháp. Ông đã có công trong việc kết hợp xuất sắc giữa thơ và nhạc để tạo nên nền nhạc pop Pháp.

Năm 1951, Serge kết hôn lần đầu tiên với Elisabeth Lize Levitsky và họ ly hôn vào năm 1957. Cuộc hôn nhân thứ 2 của ông bắt đầu năm 1964 với Pancrazzi, họ có với nhau 2 người con và ly hôn vào năm 1966.

Serge Gainsbourg được coi là gã xấu trai đào hoa. Sở hữu gương mặt không ưa nhìn nhưng ông lại là hoàng tử bạch mã của biết bao cô gái nhờ tài năng âm nhạc hiếm có. Brigitte Bardot cũng không phải là ngoại lệ. Cuối năm 1967, Serge đã có một mối tình ngắn ngủi nhưng đắm say với "biểu tượng sex", nữ ca sĩ kiêm diễn viên Brigitte Bardot. Người ta thường nói về mối tình này là thứ tình yêu thể xác và không lối thoát. Cuộc tình giữa Serge và Brigitte gắn liền với bài hát nổi tiếng, gây nhiều tranh cãi mang tựa đề "Em yêu anh, anh cũng không". Lời bài hát đầy khó hiểu, thể hiện sự khao khát ngập ngừng và sự tuyệt vọng của người đàn ông đã dự cảm trước một cuộc tình không có hậu.  

Chuyện tình người đàn ông xấu trai
Serge đã có một mối tình ngắn ngủi nhưng đắm say với "biểu tượng sex", nữ ca sĩ kiêm diễn viên Brigitte Bardot.

Khi bắt đầu chuyện tình với Serge, Brigitte Bardot đã có chồng. Vì vậy, khi được Serge viết tặng bài hát "Em yêu anh, anh cũng không", nàng đã rất thích thú và cùng Serge thu âm bài hát. Nhưng sau khi thu âm xong, vì sợ chồng ghen tuông nên Bardot đã yêu cầu người tình không công khai bản thu âm này. 

Năm 1968, khi Bardot đã trở về với chồng, Serge rơi vào lưới tình với nữ ca sĩ, diễn viên trẻ tuổi người Anh tên Jane Birkin khi cùng tham gia bộ phim "Slogan". Khi ấy Serge đã 40 tuổi, Jane mới bước vào tuổi 22. Cơ duyên đưa đẩy họ đến với nhau trong một bữa ăn tối của cả đoàn làm phim, hai người đã bị bỏ lại ở bàn ăn. Jane đã kéo Serge lên sàn nhảy, sau khi nhảy múa cùng nhau, họ trốn đến một câu lạc bộ đêm và dừng chân tại một phòng nghỉ của khách sạn. Đêm lãng mạn đầu tiên của đôi tình nhân bắt đầu như thế.

Trong mắt Jane Birkin, Serge không xấu trai như ông tự nhận về mình: "Khuôn mặt của anh thú vị hơn tất cả những người đàn ông mà tôi đã từng gặp với đôi mắt đượm buồn và khuôn miệng đẹp. Anh thường đọc thơ của mình cho tôi nghe, và việc đó giống như một trò chơi chữ. Tôi tìm thấy ở anh cả sự hài hước và lãng mạn". 

Chênh nhau đến gần 20 tuổi nhưng đây lại là cuộc tình đẹp kéo dài nhất của Serge. Trong thập niên 70 thế kỉ trước, Serge Gainsbourg cùng với nữ diễn viên Jane Birkin được coi là biểu tượng lãng mạn của của giới trẻ Châu Âu. 13 năm bên nhau đủ để chứng minh tình yêu của họ dành cho nhau mãnh liệt đến nhường nào. Jane sở hữu vẻ đẹp phóng khoáng quyến rũ, khêu gợi với dáng người thanh mảnh, cặp chân dài. Nàng không chỉ đa tài trên nhiều lĩnh vực như kịch, âm nhạc, điện ảnh mà còn được coi là biểu tượng thời trang kinh điển của mọi thời đại.

Chuyện tình gã xấu trai
Trong thập niên 70 thế kỉ trước, Serge Gainsbourg cùng với nữ diễn viên Jane Birkin được coi là biểu tượng lãng mạn của của giới trẻ Châu Âu.

Lại nói về bài hát nổi tiếng "Em yêu anh, anh cũng không", vì rất muốn công khai bài hát nên Serge đã cho người tình của mình nghe và rủ Jane thu âm cùng. Jane tâm sự, khi vừa nghe lời đề nghị thu âm đó, nàng đã nghĩ rằng nếu từ chối, Serge sẽ ngay lập tức thu âm với một cô gái khác. Chỉ cần hình dung đến cảnh hai người ở trong chiếc phòng thu âm bé xíu, Jane đã nổi cơn ghen và lập tức đồng ý. 

Năm 1969, bài hát được phát hành, gây chấn động trong giới trẻ Châu Âu. Mãi đến năm 1986, Brigitte Bardot mới đề nghị Serge cho công bố bản thu âm gốc của họ năm 1967. Nếu như bản thu âm của Serge với Jane Birkin trẻ trung, tươi mới hơn thì bản với Brigitte gợi tình, say đắm hơn.

Mặc dù yêu nhau suốt một thời gian dài như thế song Serge và Jane đã không kết hôn với nhau. Chia sẻ về cuộc tình của mình, Jane cho biết, trước kia nàng đã có một cuộc hôn nhân thất bại, vì thế nàng e sợ chuyện kết hôn. Năm 1971, cô con gái của họ là Charlotte Gainsbourg chào đời, Serge nói rằng đó là đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời ông. Lúc ấy, Serge đã ngỏ ý muốn kết hôn với Jane nhưng Jane từ chối. Sau này, nàng mới nói rằng cảm thấy hối tiếc vì lời từ chối đó. 

Cũng giống như những mối tình đầy xúc cảm và say mê khác, tình yêu điên cuồng kéo dài 13 năm của cặp đôi lệch tuổi cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Đó là khi những khác biệt tuổi tác trở thành rào cản khiến họ không chiến thẳng nổi tình yêu của mình; là khi Jane đã quá chán nản khi phải chứng kiến cảnh Serge thường xuyên uống rượu; là khi vây quanh Jane có rất nhiều người đàn ông hấp dẫn khác... Năm 1980, Jane đã chính thức bỏ Serge. 

Sự ra đi của người tình trẻ đã khiến Serge suy sụp nặng. Ông vẫn dành tình yêu cho Jane, vẫn viết những bài hát dành tặng cô người yêu bé nhỏ cho đến ngày đột ngột qua đời. Jane tiết lộ, sau khi chia tay, tình bạn của hai người vẫn kéo dài cho đến ngày Serge mất. Trước ngày định mệnh đó, Serge còn gọi điện cho Jane nói rằng ông đã mua tặng người tình cũ một viên kim cương vì Jane đã từng đánh mất viên kim cương Serge tặng trước đó. Jane cũng khẳng định: "Không ai có thể yêu tôi nhiều hơn anh ấy...". 

(Nguồn: Thể Thao Văn Hóa, Thisisglomorous, DailyMail, Wiki...)
Chia sẻ