Chuyện tình của cặp vợ chồng từng là "khách hàng" của nhau

Minh Tuyết,
Chia sẻ

Quen và yêu nhau khi cả hai là những khách hàng không mấy thân thiết của nhau nhưng hình như duyên trời đã định, họ bén duyên nhau để cùng đến với nhau. Và sau cuộc chia tay không rõ lý do, lần gặp lại sau 1 năm xa cách, họ đã nối lại tình xưa.

Đó là câu chuyện tình yêu của vợ chồng Bích Đào (nhân viên ngân hàng) và Nguyễn Hùng (Kinh doanh). Hiện cặp vợ chồng này đang sống cùng với cậu con trai nhỏ tên Việt Anh (gần 2 tuổi) ở Trương Định, Hà Nội.

Tình nảy sinh trong những lần tư vấn cho khách hàng vay tiền

Quen nhau từ những ngày hai người còn là khác hàng của nhau. Khi ấy, chị đang là nhân viên một công ty tài chính, còn anh là khách hàng đến vay tiền.

"Ngày đầu gặp nhau, mình đang làm cho một công ty tư vấn tài chính. Một sáng, anh đến văn phòng mình với tư cách là khách hàng đến làm thủ tục vay tiền kinh doanh. Vì công việc, ban đầu mình chỉ giao tiếp quan hệ xã giao. Anh cũng không để lại ấn tượng gì sâu sắc đối với mình mà ngược lại chắc mình với anh cũng thế”  Chị Đào kể.

Chuyện tình của cặp vợ chồng từng là

Suốt 2 tháng gặp nhau qua lại trong những lần tư vấn khách hàng, hai người vẫn chưa đi đến đâu ngoài công việc. Sau đó: “Thi thoảng anh nhắn tin, rồi hai bên nhắn qua lại với nhau. Cứ đến cuối tuần nào cũng vậy, đều như “vắt chanh” anh lại rủ mình đi uống nước rồi ăn uống linh tinh, hàn huyên nhiều chuyện với nhau”.

Sau 3 tháng kể từ ngày 2 người quen biết nhau, một ngày, không hiểu sao anh chị lại chính thức quen sự hiện diện của nhau tự lúc nào. Cho dù khi ấy, không ai nói với ai về điều ấy nhưng họ cứ mặc nhiên đã yêu nhau. 

“Thật tình cờ làm sao cái ngày hai đứa tự ý thức yêu nhau ấy lại đúng vào ngày Lễ tình yêu (14/2). Anh đã mua bó hóa tặng mình, mình tự nghĩ luôn đấy lời cầu hôn của anh. Mãi sau này khi đã lấy nhau rồi anh mới bật mí cho mình biết, anh cũng có cảm tình với mình ngay từ ngày gặp mặt lần đầu tiên. Nhưng anh đang đi làm giấy tờ vay tiền kinh doanh mà ngỏ lời tán tỉnh yêu mình, anh sợ mình nghĩ sai về anh nên chưa dám. Anh cố đợi đến khi thủ tục hoàn tất thì mới dám thổ lộ tình yêu đối với mình” - chị Bích Đào tâm sự.

Chuyện tình của cặp vợ chồng từng là

1 năm chia tay và lần gặp nối lại tình xưa

Quen nhau 4 năm mới cưới, song quãng thời gian yêu nhau chỉ kéo dài khoảng 3 năm dù rằng cả hai người đều có tính cách đơn giản, thẳng thắn, thích sống thực thế. 

Đang lúc hạnh phúc nhất trong tình yêu thì cuộc tình của 2 người đã vấp phải một trục trặc. Đó là họ chia tay suốt 1 năm trời mà cho đến giờ khi 2 người đã là vợ chồng, họ cũng không hiểu rõ lý do chia tay dài ngày ấy cụ thể là do đâu.

Người phụ nữ này kể tiếp: “Chúng mình đã có một năm dài chia tay nhau. Thế nhưng đến giờ đã là vợ chồng nhưng mình cũng không hiểu nguyên nhân là vì lý do nào. Mình chỉ lờ mờ biết, lý do là vì công việc của anh không thuận lợi và thời điểm đó anh gặp nhiều chuyện buồn trong gia đình. Nên anh muốn buông xuôi tất cả để Nam tiến. Anh đã đề nghị hai đứa mình tạm xa nhau một thời gian. Mình buồn lắm nhưng không níu kéo khi anh quyết định như thế”.

Chuyện tình của cặp vợ chồng từng là

Sau 1 năm chia tay, cứ tưởng sẽ đường ai nấy đi nhưng hình như vợ chồng đã là duyên trời phận: “Sau khoảng một năm, công việc của anh bình thường trở lại và lúc này trong anh ‘con tim đã vui trở lại’. Anh quay lại liên lạc với mình. Lúc đầu anh gọi điện hẹn gặp, mình cũng không muốn gặp lại anh. Nhưng trong đầu mình lại lởn vẩn suy nghĩ gặp lại xem anh như thế nào và cũng muốn có một lời giải thích rõ ràng bởi cuộc chia tay 1 năm đó”.

Bích Đào cũng giãi bày: “Một năm xa cách, 2 đứa không hề liên lạc với nhau nhưng trong mình vẫn còn yêu anh rất nhiều. Song là con gái nên mình cũng có lòng tự trọng nên chưa muốn nối lại mối tình này. Mình cũng nói với anh là mình cần thời gian. Nhưng anh xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa. Con gái thường sống tình cảm nên mình chấp nhận quay lại và nối lại tình xưa”.

4 năm hôn nhân hạnh phúc

Sau thời gian dài xa cách, lần gặp lại nhau, họ chính thức nối lại tình xưa nghĩa cũ. Và ít lâu sau đó, một đám cưới hạnh phúc chính thức được diễn ra.

Chuyện tình của cặp vợ chồng từng là

Gần 4 năm chính thức làm chồng vợ, dù nhiều người nói cuộc sống hôn nhân có lúc này lúc kia nhưng vợ chồng trẻ này chưa bao giờ cãi nhau một lần nào: “Nói ra không ai tin, nhưng thực sự vợ chồng mình chưa bao giờ cãi nhau dù chỉ là chuyện nhỏ. Cuộc sống sau này mình không nói trước được, còn hiện tại bây giờ mình cảm thấy mãn nguyện với hạnh phúc đang có”.
 
Hiện tại, cặp đôi này đang sống cùng mẹ chồng nhưng do biết ứng xử khéo léo, lại có chồng ở giữa làm trung gian hòa giải nên rất được lòng mẹ chồng: “Vợ chồng mình hiện tại sống cùng với mẹ chồng. Vì thế, hai vợ chồng thống nhất hạn chế tối đa mọi cử chỉ tình cảm trước mặt bà.

Trước đây, những khi mẹ chồng nàng dâu có va chạm, chồng luôn là người đứng giữa rất công bằng không bao giờ bênh vực ai. Nếu như mình sai, anh sẵn sàng nói vợ. Còn nếu như mẹ chồng sai, anh nhẹ nhàng khuyên mẹ. Vì thế sau mỗi lần như vậy giữa hai mẹ con lại rút ra nhiều kinh nghiệm. Có chồng hòa giải, cuộc sống gia đình mình không bao giờ xảy ra căng thẳng. Hiện tại mẹ chồng đang giúp đỡ hai vợ chồng mình rất nhiều trong việc chăm sóc con cái. Đến bây giờ sau một thời gian sống chung với nhau thì hai mẹ con cũng đã hiểu nhau nhiều hơn”.

Chia sẻ